Ở nhà chăm con vợ trả 25 triệu/tháng, chồng nhức não 'nhận hay hủy kèo'
Thử nghĩ mà xem, hai vợ chồng cùng lao ra đường kiếm tiền, vậy ai sẽ sưởi ấm căn bếp nhà?
Từ trước đến nay, nhiều người cứ nghĩ rằng ở nhà chăm con là nhàn hạ và điều đó có vẻ luôn được cho như một điều hiển nhiên. Thế nhưng chăm con có thực sự "nhàn" như vậy không?
Câu chuyện ở nhà chăm con mới đây được chia sẻ trên mạng xã hội. Đáng chú ý hơn nhân vật ở nhà chăm con lại là anh chồng chứ không phải vợ.
Theo đó, vợ chồng anh này lấy nhau cách đây 4 năm. Khi ấy, công việc và lương của cả hai như nhau.
Từ lâu, chị vợ ấp ủ kế hoạch kinh doanh quần áo. Và vào một ngày đẹp trời, chị quyết định nghỉ việc để mở kinh doanh cùng một người bạn.
Sau khoảng một thời gian phấn đấu đến nay, chị vợ kiếm được khoảng 150 triệu đồng mỗi tháng, còn anh chồng vẫn đi làm bên ngoài, thu nhập chỉ ở mức 15-20 triệu đồng.
Bài tâm sự gây chú ý.
Câu chuyện chẳng có gì phải nói khi việc nhà gần như rơi hết vào tay anh chồng. Lý do là bởi vợ xông pha đi kiếm tiền thì chồng phải chăm lo con cái, cơm nước.
Anh chồng kể tiếp: "Vì phải làm việc nhà nhiều nên cũng có nhiều sơ suất. Nhà mình vẫn có giúp việc nhưng không hiểu sao mãi vẫn chưa hết việc.
Nhà mình còn một bé trai hơn 1 tuổi. Vợ tranh thủ đợt dịch bầu bí rồi sinh con.
Cũng vì có nhiều sơ suất nên vợ hay nói mình làm cái này, cái kia không tốt. Đỉnh điểm hôm nay vợ bực quá bảo:
Thôi anh ở nhà, đi làm làm cái gì lương 15 triệu. Ở nhà em trả lương 25 triệu/tháng, có thưởng tháng thứ 13, làm việc tốt hàng tuần, hàng tháng, hàng quý em thưởng thêm.
Lộ trình 3 năm tăng lương 1 lần, em làm ăn tốt thì lương có thể gấp 2, gấp 3 chứ không phải đùa".
Chế độ phúc lợi mà chị vợ đề nghị với anh chồng hấp dẫn chẳng kém gì các công ty chuyên nghiệp. Anh chồng nghe xong cũng thấy êm tai, thử nghĩ mà xem, hai vợ chồng cùng lao ra kiếm tiền vậy ai sưởi ấm căn bếp nhà?
Anh chồng phân vân không biết nên nhận kèo vợ không?
Tuy nhiên, tâm sự này lại nhận về nhiều ý kiến trái chiều từ dân tình. Không ít cánh đàn ông cho rằng, anh này thiếu ý chí, kém cỏi.
"Đi làm tự chủ. Tháng 25 triệu thì thuê giúp việc 15 triệu/tháng thì đi đâu cũng chả có người quản. Tự chủ vẫn hơn".
"Không nhé. Đi làm có ít tiền hơn cũng dễ thở hơn. Còn tôn nghiêm của mình nữa chứ".
"Phụ việc nhà thì phụ chứ sống nhờ tiền lương của vợ thì trước sau gì cũng bị vợ xem thường mà thôi".
"Đàn ông mà suốt ngày ở nhà chăm con không đi giao tiếp xung quanh, không ổn tí nào".
Bên cạnh đó, không ít người thấu hiểu hơn việc ở nhà chăm con của phụ nữ. "Kèo thơm" này của vợ đồng ý cũng không có gì đáng xấu hổ cả.
"Gặp mình thì mình làm không công luôn. Con mình chứ con ai mà bắt vợ trả tiền? Mình làm bố thì đó là trách nhiệm của mình, bắt vợ trả tiền hài hước ghê".
"Nên ở nhà, lương cao hơn và sẽ biết thương vợ con hơn. Trở thành mẫu đàn ông bao chị em mơ ước".
"Trường hợp này là hợp lí đấy. Bình đẳng giới nó phải đẳng cấp như thế".
Hiện câu chuyện vẫn nhận về nhiều ý kiến trái chiều từ dân mạng.
Ying Ying
Theo Vietnamnet
-
46 phút trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
2 giờ trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
3 giờ trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
4 giờ trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
8 giờ trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
19 giờ trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
23 giờ trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
1 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
1 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
1 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
1 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
1 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
1 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
1 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
2 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
2 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
2 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
2 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
-
3 ngày trướcMột năm trước, con trai 4 tuổi của tôi thường phải vào viện vì mắc bệnh lạ. Tiền thuốc men quả thật rất nhiều, nên tôi phải nhận thêm việc, vay mượn để có tiền chạy chữa cho con.
Tin tức mới nhất
-
16 phút trước
-
46 phút trước
-
1 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
8 ngày trước