Nghỉ dịch liên tiếp nhiều tháng qua không khỏi khiến các chị em chán nản vì quá rảnh rỗi. Vì buồn tay buồn chân nên nhiều người trổ tài vào bếp làm bánh, coi như "giết thời gian" cùng là học hỏi kỹ năng sinh tồn cơ bản.
Nghe vậy, nhiều người bảo rằng sau kỳ nghỉ dịch, nhiều chị em sẽ trở thành "master chef" hoặc ít nhất cũng đủ tiêu chuẩn trở thành vợ hiền dâu thảo. Ấy thế mà đời không như mơ, nhiều cô nàng sau ít ngày vào bếp đành tuyên bố "rửa tay gác kiếm" vì thành phẩm làm ra quá sức đau lòng.
Lần đầu của em làm bánh bao nhân thịt truyền thống. Hấp kiểu gì ra màu này vậy các anh chị nhỉ?
Xem trên mạng thấy thiên hạ làm bánh trung thu dễ lắm, nhất là bánh dẻo. Ơ nhưng sao em làm lại thế này? Chẳng biết sửa sai thế nào thôi thì bốc ăn cho nhanh, không có dẻo với cứng gì sất nữa.
Hỏi thật có bác nào nghỉ ở nhà làm bánh thành công chưa ạ? Sao em muốn làm bánh hình tròn mà nó ra hình mặt chuột vậy?
Bánh mì phiên bản "thế giới động vật" đột biến gen hay gì.
Khi vợ chê nằm ở nhà chẳng được trò trống gì và quả đúng thế thật. Mẻ bánh trông chẳng khác nào bộ hài cốt mới khai quật.
Lần đầu hấp bánh bao bằng lò vi sóng không phải cứng do lạnh mà cứng thành than hết rồi đó ạ.
Cô trong video bảo làm bánh chuối dễ lắm, người làm lần đầu cũng thành công.
Đừng đùa với các chị em làm bánh chúng tôi.
An Chi
Theo Vietnamnet