Ốm vật vã, bạn trai vẫn đòi quà, còn xung phong tự đi mua
"Tháng này em chưa tặng anh gì nha. Anh thấy đôi giày này hợp với anh nên mua luôn. Em đang ốm khỏi mất công đi chọn".
Tặng quà cho nửa kia được xem như một cách thể hiện sự quan tâm. Tuy nhiên, các món quà mang ý nghĩa vật chất chỉ là gia vị nêm nếm cho tình yêu thôi. Nếu lấy quà cáp làm thước đo trong tình cảm mọi chuyện sẽ trở nên khác hẳn.
Như mới đây, một cô nàng đã chia sẻ câu chuyện của mình và hỏi dân mạng "Em có dại không?" khi yêu nhau 4 tháng, tháng nào bạn trai cũng đòi quà.
Cụ thể thế này, cô nàng trúng "tiếng sét ái tình" với anh này nên chủ động làm quen. Sau 1 tuần "trồng cây si", cả hai chính thức trở thành một đôi.
Cơ mà từ lúc yêu nhau, ngày nào bạn trai cũng sang phòng trọ của cô ăn cơm. Hôm nào chán cơm thèm phở, anh lại rủ cô đi ăn hàng. Mỗi tội toàn bộ tiền ăn uống đều cô trả vì "anh bảo anh hết tiền".
Bài chia sẻ của cô gái.
Chưa hết, tháng nào bạn trai cũng đòi quà. Tháng thì quần áo, tháng thì giày, tháng lại dây lưng tới cả triệu bạc. Điều đáng nói, bạn trai chưa từng tặng hay mời bao giờ nên cô có chút chạnh lòng.
Cô nàng kể thêm: "Hôm qua em bị ốm, nhờ anh mua thuốc. Anh đến phòng em, tưởng anh mua thuốc mang đến rồi nên em hỏi. Nào ngờ anh nói: 'Em không đưa tiền cho anh, anh lấy tiền đâu mà mua?'.
Nói rồi em lấy ví định đưa tiền thì anh cầm cả ví em đi luôn. Đi được hơn tiếng, em thấy anh về cầm trên tay một đôi giày.
Thấy lạ nên em thắc mắc, anh lại thản nhiên nói: 'Tháng này em chưa tặng anh gì nha. Anh thấy đôi này hợp với anh nên anh mua luôn. Em đang ốm khỏi mất công đi chọn'".
Cách hành xử của bạn trai khiến cô nàng cảm thấy hụt hẫng. Cô tự hỏi: "Liệu có phải em ngu không mọi người, hay ai yêu nhau cũng hy sinh vì nhau như vậy?".
(Ảnh minh họa).
Thời buổi 4.0 có khác! Các cô nàng "đào mỏ" đã nhiều, mấy anh con trai sức dài vai rộng nhưng thích "há miệng chờ sung" cũng chẳng ít.
Không ít người hiện nay lấy thước đo "tỷ lệ yêu thương" của người yêu bằng quà tặng, vật chất. Quà tặng càng nhiều, tức là càng yêu nhiều, còn không tức là… không yêu.
Trên thực tế, đừng nghĩ rằng cứ hy sinh sẽ là tình yêu cao thượng. Bởi yêu là sự vun đắp, cống hiến từ cả 2 người. Hơn nữa, việc yêu thương và chăm sóc một người không có nghĩa là bạn phải yêu và chăm sóc cho túi tiền của người ấy nữa.
Một mối quan hệ có thân thiết đến như thế nào cũng có một ranh giới giữa chuyện tình cảm và tiền bạc. Và một người biết điều sẽ không bao giờ đánh đổi lòng tự trọng của mình để lấy về vật chất vốn không do mình làm ra.
Ying Ying
Theo Vietnamnet
-
1 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
7 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
12 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
21 giờ trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
1 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
2 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
2 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
3 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
Tin tức mới nhất
-
1 giờ trước
-
1 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
9 ngày trước