Ngày 18/6, truyền thông Hàn Quốc đưa tin, Sở Cảnh sát Dongjak (Seoul) đã bắt giữ khẩn cấp một người đàn ông họ A (ngoài 30 tuổi) vì hành vi làm giả và rao bán vé buổi hòa nhạc của nhóm nhạc Blackpink.

Theo cảnh sát, khoảng 21h20 ngày 17/6, A bị phát hiện khi đang cố bán vé giả tại một quán cà phê ở quận Dongjak. Nhận tin báo từ người dân, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt, phát hiện nhiều lỗi chính tả và chi tiết bất thường trên vé. Qua kiểm tra từ hệ thống phân phối chính thức, cơ quan chức năng xác nhận đây là vé giả.

Ồn ào thông tin BlackPink bị mạo danh lừa đảo hàng tỷ đồng

Theo cảnh sát, A đã bán khoảng 500 vé giả qua các nền tảng giao dịch đồ cũ, thu về tổng cộng khoảng 80 triệu won (tương đương 1,5 tỷ đồng). Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Trong một diễn biến khác, nhóm nhạc Blackpink vừa trải qua lùm xùm liên quan đến danh tính gia đình của thành viên Jennie. Cụ thể, một người đàn ông tự nhận là cha ruột của Jennie đã xuất bản một cuốn sách dựa trên lời khai đơn phương của mình.

Ồn ào thông tin BlackPink bị mạo danh lừa đảo hàng tỷ đồng

Tuy nhiên, theo tài liệu độc quyền của tạp chí Woman Sense, Tòa án quận Uijeongbu (chi nhánh Goyang) đã ra phán quyết vào ngày 9/5, bác bỏ hoàn toàn tuyên bố của người này. Tòa khẳng định: “Không có bất kỳ bằng chứng hỗ trợ nào ngoài lời khai đơn phương của bị đơn.”

Blackpink hiện vẫn giữ im lặng trước truyền thông về cả hai vụ việc trên.

Ồn ào thông tin BlackPink bị mạo danh lừa đảo hàng tỷ đồng

Tranh cãi bùng nổ khi người đàn ông này xuất bản một cuốn tiểu thuyết do AI (trí tuệ nhân tạo) tạo ra, với tên và logo của Jennie (Blackpink) xuất hiện rõ trên bìa sách. Trong phần mở đầu, người này tuyên bố Jennie là con gái ruột của mình.

Tác phẩm nhanh chóng lan truyền trên mạng, gây xôn xao trong cộng đồng người hâm mộ và dẫn đến loạt tin đồn thất thiệt liên quan đến xuất thân và hoàn cảnh gia đình của nữ thần tượng.

Ồn ào thông tin BlackPink bị mạo danh lừa đảo hàng tỷ đồng

MeiMei
Theo Thương Trường