Chiều tối 9/11, đám cưới của Hoa hậu Đỗ Thị Hà và doanh nhân Nguyễn Viết Vương đã diễn ra tại một khách sạn nổi tiếng tại Hà Nội. Tiệc cưới thu hút sự chú ý khi quy tụ dàn khách mời là dàn hoa hậu, á hậu, nghệ sĩ đình đám trong showbiz Việt. 

Khoảnh khắc ấn tượng nhất trong đám cưới phải kể tới là hình ảnh chú rể Viết Vương lóng ngóng nhảy theo bà xã Đỗ Hà. Được biết cặp đôi đã cùng nhảy liên khúc Anh là ngoại lệ của em - Một đời. 

Sau đó, cả hai tiếp tục trình diễn thêm ca khúc Marry You của Bruno Mars cùng hội bạn thân gồm Lương Thùy Linh, Đoàn Thiên Ân,...

Ông xã Đỗ Thị Hà nhảy hết mình trong đám cưới mỗi tội toànlệch nhịp
Ông xã Đỗ Thị Hà nhảy hết mình trong đám cưới mỗi tội toànlệch nhịp
Ông xã Đỗ Thị Hà nhảy hết mình trong đám cưới mỗi tội toànlệch nhịp

Trong những đoạn video được đăng tải trên mạng xã hội, doanh nhân Viết Vương thể hiện rõ sự lo lắng khi không theo kịp động tác. Anh liên tục nhìn sang phía bà xã nhờ nhắc bài, vụng về bắt chước theo.

Tuy nhiên chính sự lóng ngóng đầy đáng yêu của chú rể lại nhận được nhiều lời khen từ phía cộng đồng mạng. Dưới phần bình luận, nhiều netizens cổ vũ cho doanh nhân Viết Vương: "Ngày làm tổng tài, tối chạy deadline học nhảy cùng vợ", "Doanh nhân chiều vợ nhất là đây", "Cứ tưởng làm kinh doanh ai cũng nghiêm túc mà chú rể này đáng yêu quá", "Nhìn chú rể nhảy giống các bé ở trường mẫu giáo, cứ phải nhìn theo cô sợ sai bài",....

 Ông xã Đỗ Thị Hà nhảy hết mình trong đám cưới, mỗi tội toàn....lệch nhịp
 

Video cặp đôi Đỗ Hà - Viết Vương nhảy cùng bạn bè trong đám cưới (Nguồn: MEOW Entertainment)

Theo tiết lộ từ phía ê kíp, đây là lần đầu tiên thiếu gia tập đoàn Sơn Hải nhảy trên sân khấu lớn. Anh cũng mất đến 2 ngày để tập các động tác dù không có năng khiếu trong việc nhảy múa. Những video Đỗ Hà - Viết Vương nhảy đáng yêu trong đám cưới thu hút hàng triệu lượt xem trên các nền tảng mạng xã hội.

Ông xã Đỗ Thị Hà nhảy hết mình trong đám cưới mỗi tội toànlệch nhịp

Trong hôn lễ, doanh nhân Viết Vương cũng gửi đến bà xã Đỗ Hà những lời chia sẻ đầy ngọt ngào: "Chào em, vợ yêu xinh đẹp của anh. Vậy là chúng mình quen nhau cũng đã rất lâu rồi nhưng đến tận hôm nay, khi đứng trước em, cảm xúc của anh vẫn rất bồi hồi và xúc động.

Em biết không, hạnh phúc đối với anh đơn giản chỉ là được ngắm nụ cười em mỗi ngày, được nắm tay em đi qua những ngày bình yên cũng như những ngày giông bão. 

Anh hứa anh sẽ làm tất cả để hai đứa mình có một mái ấm bền vững, có một gia đình hạnh phúc. Và giống như hai con sông thơ mộng, sông Long Đại và sông Nhật Lệ, hai đứa mình khi đã hòa quyện vào nhau thì không thể nào tách rời rồi cùng nhau đi ra biển lớn. Anh yêu em, vợ yêu của anh".

Anh Anh
Theo Thương Trường