Pha thử lòng con rể tương lai 'đi vào lòng đất' chỉ nhờ... một chú chó
Chỉ một phép thử nhỏ mà chàng trai thuận lợi nhận được cái "gật đầu" của bố vợ tương lai.
Khi biết con gái có người yêu, bố mẹ nào cũng mong con tìm được người đàn ông tốt để sau này lấy làm chồng. Vì thế nhiều ông bố cực tinh tế khi có những cách thử lòng với con rể tương lai.
Mới đây, một cô gái đã kể lại câu chuyện lần đầu đưa bạn trai về ra mắt bố mẹ. Vốn biết bố rất khó tính và nghiêm khắc nên cô nàng đã lo lắng sợ người yêu có gì sai sót khiến bố phật lòng mà không cho cưới.
Nhưng ai ngờ bố cô nàng bỗng hiền lành, nhẹ nhàng một cách bất thường với con rể tương lại khiến "chủ thớt" không tin được. Sau khi biết được nguyên nhân cô mới thấy mình may mắn vì đã yêu đúng người rồi.
Bài chia sẻ (Ảnh chụp màn hình)
"Yêu nhau được 2 năm nhưng em chưa dẫn bạn trai về nhà lần nào, nay người yêu em quyết định tới thăm nhà em và cũng là để dọn đường cho sắp tới chúng em kết hôn.
Bọn em đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng để đối phó với bố em rồi, vì bố em khó tính lắm, không thích con yêu người cách nhà mấy chục cây số đâu, chỉ thích yêu gần thôi có gì còn chạy về. Lúc anh đến mang theo một túi quà, em dặn trước là chó nhà em rất dữ, tới thì ới trước để em ra canh chó.
Thế nào mà lúc tới nơi thấy cổng mở nên anh xuống xe ngay từ cổng rồi dắt xe vào, khỏi nói, con Ki nhà em nó chồm lên người anh luôn rồi gầm gừ, sủa nhặng lên.
Người yêu em sợ toát mồ hôi hột nhưng vẫn từ từ dắt xe vào, miệng thì chào to 'cháu chào hai bác' nhưng tiếng phát ra nghe run rẩy lắm.
Vào trong nhà, em bị đuổi ra ngồi phía giường ngoài nên chẳng rõ bố và anh nói chuyện gì. Bố em thì làm trong quân đội nên bình thường ăn to nói lớn, nghiêm khắc lắm, thế mà chả hiểu sao hôm nay rõ hiền, mà mặt người yêu em cũng giãn hẳn ra, không còn căng thẳng như trước.
Đợi anh về rồi em mới thắc mắc, chắc bố định gả con đi sớm cho khuất mắt hay sao thì bố bảo: 'Con Ki nhà mình dữ nhất cái khu này, thế mà nó vẫn dám bước vào, giữa một thằng thập thò ngoài cổng với một thằng dám dắt xe vào, tao chọn thằng vế sau vì những thằng chấp nhận bị chó cắn thường là những thằng dám chịu trách nhiệm với những gì nó làm, đặc biệt là với con gái tao'.
Nghe được những câu nói đó của bố, em cảm động không nói nên lời. Ngó ra cửa nhìn con Ki thấy nó đang nhìn gì đó ngoài cổng, chắc nó còn tiếc vì nãy chưa cắn được người yêu em miếng nào.
Hi vọng ai cũng sẽ gặp một chàng trai dám chịu trách nhiệm với mình như thế này."
(Ảnh minh họa)
Không biết trong giây phút đó, điều gì khiến chàng trai gan dạ dám bước qua chú chó dữ để dắt xe vào sân. Nhưng chính vì hành động đó đã được bố vợ tương lai công nhận và quyết định gả cô con gái cho anh.
Ngay sau khi chia sẻ, bài viết đã nhận được nhiều sự tán dương của cư dân mạng. Ai cũng khen ông bố tinh tế, chưa cần "dùng chiêu" cũng có thể biết con rể tương lai là người thế nào. Bên cạnh đó có không ít những chị em đã nghĩ ra cách giúp bố mình thử lòng bạn trai.
Đúng nghĩa cho câu "đỗ từ vòng gửi xe"
Thế mới nói không có ông bố vợ tương lại nào khó tính, muốn làm khó con rể cả. Chỉ đơn giản họ muốn dùng một vài cách nhỏ để thử xem bạn có yêu thương và dám chịu trách nhiệm với con gái họ không mà thôi.
NQ
Theo VietNamnet
-
2 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
7 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
16 giờ trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
21 giờ trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
23 giờ trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
1 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
1 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
1 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
2 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
2 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
2 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
2 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
Tin tức mới nhất
-
43 phút trước
-
1 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
9 ngày trước