Phạm nhân khóc nghẹn ngày gặp lại sau 12 năm giấu con đi tù
Theo lời kể của phạm nhân Hội, từ năm 2008 đến tận năm 2019, anh và vợ thống nhất cùng gia đình và nhờ bạn bè thân thiết giấu chuyện anh đi chấp hành án tại trại giam Thanh Cẩm để các cháu yên tâm học hành.
Chấp hành án tại trại giam Thanh Cẩm, Thanh Hóa được hơn 14 năm nhưng trong ký ức của phạm nhân Vũ Quốc Hội, 45 tuổi, quê Thanh Trì, Hà Nội- người phải chịu mức án 26 năm, không bao giờ quên ngày anh bị Cơ quan điều tra khởi tố, bắt giam.
Cuộc gặp gỡ cha con nơi cổng trại giam sau 12 năm xa cách
Nhớ khoảng thời gian đó, anh Hội kể, khoảng 12h30 đêm một ngày cuối tháng 8/2008, các cán bộ Cơ quan Cảnh sát điều tra đến đọc lệnh khám nhà trong khi vợ con đang ngủ. Lúc này, anh Hội được các cán bộ điều tra hỏi “có ước nguyện gì không?”.
Phạm nhân Vũ Quốc Hội.
Theo như lời kể của phạm nhân này, bản thân anh không bất ngờ gì về sự việc này, nhưng nghĩ thương vợ con, nên anh có xin các cán bộ điều tra hai điều. Một là, không kinh động để cho trẻ con ngủ và hai là không làm rùng beng kinh động đến hàng xóm.
“Lúc công an vào khám phòng làm việc, vợ và con trai 3 tuổi của tôi dậy. Tôi nhớ lúc đó, con trai ra ôm chân tôi nói 'Sao hôm nay nhà mình nhiều bác công an thế bố?'. Lúc đó, tôi cũng chỉ biết giải thích 'Do bố hư, nên hôm nay các bác công an đưa bố về trại giam để dạy dỗ, giáo dục'.
Lúc đó, mặc dù có 3 tuổi, nhưng cháu lon ton đi rót nước mời các bác, các chú công an”, anh Hội kể.
Thời điểm Hội vướng vào lao lý, đứa con trai cả lúc đó đang học hết lớp 1 (SN 2000), đứa nhỏ mới 3 tuổi (SN 2003), tương lai của những đứa trẻ còn dài và thênh thang phía trước.
Vì thế, anh đã nói dối rằng mình đi công tác xa nhà để con trai yên tâm học hành, đó là cách duy nhất mà một người cha có thể “bảo vệ” các con trước sóng gió cuộc đời và lỗi lầm do mình gây ra.
Hội cũng gửi lời dặn dò bố mẹ và người thân hai bên nội ngoại phải che giấu giùm mình, nếu các con có hỏi đến thì cứ nói rằng mình đi làm ăn xa nhà. Và lời nói dối đó đã kéo dài đằng đẵng gần 12 năm trời, đến lúc con trai lớn thi đậu Đại học, người cha mới cho con biết sự thật.
Dù đang ở trong tù nhưng anh vẫn luôn nghe ngóng tin tức và tình hình của các con thông qua những lần nói chuyện điện thoại.
Phạm nhân Hội là 1 trong 3 người trong Ban Thường trực thi đua và cũng là Trưởng tiểu ban lao động đời sống của phạm nhân.
Khoảng thời gian tháng 6/2019, khi đứa con trai lớn thi xong tốt nghiệp cấp 3, sau đó thì thi đậu một lúc 3 trường Đại học, Hội vui mừng vì thành quả con đạt được, và nghĩ đến lúc phải nói sự thật với con, nên 2/9/2019, phạm nhân quyết định thú thật với con trai lớn sự thật là bố đang ở tù.
“Lúc nói ra điều này, bản thân tôi rất xấu hổ và có lỗi với con trai, sâu tận đáy lòng vô cùng hối hận khi đã để gia đình mình chia ra như thế này”, anh chia sẻ.
Khi người vợ dẫn con trai lớn vào thăm tù, lúc hai mẹ con bước vào, phải một lúc anh mới nhận ra con, đứa trẻ năm nào giờ đã trở thành một chàng trai cao lớn, rắn rỏi. Thằng bé nhìn bố một cách bình tĩnh, sau khi cất hai túi đồ xong thì lao đến ôm chặt bố.
Khoảnh khắc gặp con, Hội cố gắng kiềm chế và dặn lòng không được rơi nước mắt, thế nhưng tình thương và nỗi nhớ khiến đôi mắt anh rưng rung. Tiếng nấc và tiếng khóc nghẹn ngào như thay lời muốn nói suốt quãng thời gian dài đằng đẵng 2 cha con không được gặp nhau.
“Tôi không thể kìm nén được nước mắt. Nó khoác vai tôi và bảo 'Bố ạ, bố con mình xa nhau đã được gần 12 năm rồi, bố nhỉ'. Vợ tôi cũng đứng nhìn và chảy nước mắt theo. Gia đình nghẹn ngào một lát mới nói chuyện được.
Nó cũng động viên tôi cố gắng và không phải nghĩ ngợi nhiều. Vì, khi đủ nhận thức, con đã có linh cảm không phải bố đi công tác. Nếu bố đi công tác, ít nhất 1,2 năm bố cũng phải về thăm 3 mẹ con”, phạm nhân Hội kể.
Nhận mức án 26 năm tù, động viên vợ đi bước nữa
Năm 2008, Vũ Quốc Hội bị bắt vì tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và đưa người ra nước ngoài trái phép, nhận mức án 26 năm. Những ngày đầu chấp hành án, anh cảm thấy vô cùng hoang mang, chán nản.
Hội động viên vợ đi bước nữa, bởi tuổi xuân có hạn: “Vợ tôi gạt ngang lời tôi, khóc và bảo tôi rằng, anh cố gắng giữ sức khỏe để cải tạo. Ở nhà cô ấy sẽ chăm sóc 2 con nên người, chăm sóc hai bên gia đình nội ngoại”.
Vũ Quốc Hội luôn hối hận khi phải để vợ con rơi vào hoàn cảnh vợ thiếu chồng con thiếu cha, nhất là hai con trai. Vì vậy, trong quá trình chấp hành án ở trại giam Thanh Cẩm, Thanh Hóa anh cố gắng cải tạo thật tốt, hoàn thành mọi nhiệm vụ Ban Giám thị và Hội đồng cán bộ giao.
Đến giờ phút này, sau 5 lần giảm án được 7 năm, anh Hội còn 4 năm thụ án và đang tiếp tục được giảm án. Nếu may mắn thì Tết năm 2023 anh Hội được đoàn tụ cùng gia đình.
“Lúc đi, đang còn thanh niên trai tráng đầu xanh. Lúc đó tôi 31 tuổi, bây giờ 45 tuổi. Nói chung tôi được may mắn là có một người vợ trọn vẹn cả đôi đường 'cả đối nội và ngoại'.
Trong thời gian tôi đi tù, Tết năm nao vợ tôi cũng đưa con về ăn tết với ông bà nội ở Thái Bình, quà cáp cả đôi bên chu đáo. Ma chay, hiếu hỷ, hai bên đều chu đáo”, phạm nhân Hội kể.
Thượng úy Lê Văn Trúc - Cán bộ giáo dục phân trại số 2, trại giam Thanh Cẩm (Cẩm Thành, Cẩm Thủy, Thanh Hóa) nói, ban đầu vào trại, phạm nhân Hội tỏ ra chán nản vì mức án dài và số tiền bồi thường vụ án cao, nên anh cũng như Hội đồng giám thị trại giam gặp gỡ, động viên, hướng cho phạm nhân ổn định tâm lý, cải tạo tốt. Từ đấy, phạm nhân đã xác định được tư tưởng và hướng chấp hành án của mình.
Hiện tại, phạm nhân Hội là 1 trong 3 người trong Ban Thường trực thi đua và cũng là Trưởng tiểu ban lao động đời sống của phạm nhân. Phạm nhân Hội luôn là một người năng nổ, có trách nhiệm với công việc, nhiệm vụ được cán bộ giao.
Thượng úy Lê Văn Trúc - Cán bộ giáo dục phân trại số 2, trại giam Thanh Cẩm
14 năm xa nhà, nhớ vợ và con, nhưng trong thâm tâm của phạm nhân này luôn biết ơn người vợ của mình. Vì vậy, sau khi mãn hạn trở về, anh Hội cho biết, việc đầu tiên anh sẽ ở nhà nghỉ ngơi ổn định bên vợ con, đi thăm bên nội, ngoại, đi du lịch. Sau đó, sẽ kinh doanh bất động sản. Ở trong trại, anh đã nghiên cứu vấn đề phong thủy, luật đất đai 10 năm nay.
“Trước khi bị bắt tôi từng kinh doanh bất động sản 5 năm, cho nên cái đó gần như là ước mơ và sở thích. Bên cạnh đó, kết hợp vợ tôi có cửa hàng quần áo nhỏ nhỏ, tôi sẽ đưa đón vợ đi làm. Thậm chí, thời gian đầu chưa có việc tôi sẽ làm xe ôm để vợ con đỡ khổ”, phạm nhân Hội cho biết.
Theo VOV
-
6 giờ trướcKhi bị phát hiện vi phạm nồng độ cồn, tài xế ô tô cấp cứu của Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam đã thừa nhận với CSGT là đã uống rượu bia. Đáng nói, thời điểm kiểm tra có lãnh đạo bệnh viện chứng kiến.
-
13 giờ trướcTrên đường đi, cháu bé bị mệt, quấy khóc nhiều nên Trang sợ lộ, sẽ bị lực lượng công an truy bắt. Do đó, nghi phạm đã ra tay sát hại bé để bịt đầu mối.
-
13 giờ trướcChiều 22/9, đại diện Trường Quốc Tế Mỹ Việt Nam (AISVN) đã lên tiếng về việc bị phụ huynh tập trung, căng băng rôn đòi nợ trước cổng trường vào sáng hôm qua.
-
15 giờ trướcBộ Lao động - Thương binh và Xã hội vừa có văn bản xin ý kiến các bộ, ngành về phương án nghỉ Tết Nguyên đán 2024 trước khi trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.
-
15 giờ trướcLái xe Mercedes gây tai nạn khiến 1 phụ nữ tử vong, bị cáo Ngô Duy Bình bị TAND tỉnh Khánh Hòa tuyên phạt 2 năm tù, buộc bồi thường cho bị hại số tiền 276 triệu đồng.
-
15 giờ trướcChủ tịch UBND phường Trần Phú (quận Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết, việc bị lực lượng chức năng lập biên bản do không chịu đo nồng độ cồn là bài học kinh nghiệm sâu sắc cho bản thân.
-
16 giờ trướcSau khi các lực lượng chức năng làm thủ tục pháp lý, công an khẳng định, thi thể người phụ nữ vớt được trên dòng sông Đuống chính là nghi phạm Giáp Thị Huyền Trang - kẻ bắt cóc bé và sát hại bé 2 tuổi ở Gia Lâm, Hà Nội.
-
20 giờ trướcTrong lúc dùng thuyền chở đoàn kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy đi dọc sông Đuống, ông Mạch nhìn thấy 1 thi thể nổi lập lờ cách mặt nước khoảng 15cm...
-
21 giờ trướcSau 10 ngày điều trị, Bệnh viện Bạch Mai sẽ làm thủ tục xuất viện cho nhiều nạn nhân trong vụ cháy chung cư mini ở Khương Hạ (Thanh Xuân, Hà Nội) vào chiều nay.
-
21 giờ trướcTheo Thượng tá Trịnh Kim Vân, sau khi khởi tố, cơ quan chức năng sẽ tiếp tục điều tra, dựa vào các chứng cứ, tài liệu, diễn biến thực tế vụ án... để đưa ra kết luận.
-
21 giờ trướcÔng L.H.Q., Chủ tịch UBND phường Trần Phú (quận Hoàng Mai, Hà Nội), vừa bị xử phạt 56 triệu đồng do không chấp hành việc kiểm tra nồng độ cồn của lực lượng chức năng.
-
21 giờ trướcKhi nghe con kể bị cô giáo đánh, một phụ huynh đã ý kiến tại buổi họp đầu năm. Tuy nhiên, điều người này nhận được là những câu nói làm tổn thương: "Làm mẹ đơn thân sao không hy sinh ở nhà dạy con"
-
1 ngày trướcNgọn lửa bất ngờ bùng phát dữ dội vào rạng sáng tại một cửa hàng mua bán xe máy ở Bình Dương khiến nhiều tài sản bị thiêu rụi.
-
1 ngày trướcLiên quan vụ bắt cóc, sát hại bé 2 tuổi, Công an TP Hà Nội đã đến Bắc Giang đón mẹ nghi can Giáp Thị Huyền Trang để nhận diện thi thể người phụ nữ mà lực lượng chức năng vừa vớt được dưới sông.
-
1 ngày trướcNgày 22/9, Công an huyện Yên Dũng (Bắc Giang) đang điều tra một vụ chết người ở xã Tư Mại.
-
1 ngày trướcHơn 2 năm trước, bà Nguyễn Phương Hằng nổi lên như một "hiện tượng" mạng xã hội khi livestream kể rất nhiều câu chuyện. Ngày 21/9, bà Hằng hầu tòa, nhiều lần bật khóc, thừa nhận mình sai.
-
1 ngày trướcTuy nhiên, để khẳng định thi thể này có phải là đối tượng gây ra vụ bắt cóc, sát hại cháu bé hay không thì phải giám định ADN.
-
1 ngày trướcDự báo thời tiết ngày 22/9, nắng mạnh ở hầu khắp các vùng trên cả nước. Riêng Tây Nguyên và Nam Bộ có thể mưa giông vào chiều tối và tối, cảnh giác với thời tiết cực đoan.
-
1 ngày trướcSau khi phát hiện thi thể dưới sông Đuống, tối 21/9, lực lượng Công an Hà Nội về Bắc Giang, đưa mẹ nghi phạm Giáp Thị Huyền Trang đi xét nghiệm ADN.
Tin tức mới nhất
-
2 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước
-
11 ngày trước
-
11 ngày trước
-
11 ngày trước