
Mới đây, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại hình ảnh con gái của ca sĩ Phạm Quỳnh Anh tại một sự kiện âm nhạc. Trong video, bé bị một số khán giả nhận xét là có thái độ “khó chịu”, “không biết cảm ơn”, thậm chí còn bị gán ghép những bình luận nặng nề.
Trước loạt ý kiến trái chiều, Phạm Quỳnh Anh đã thẳng thắn lên tiếng trên trang cá nhân. Nữ ca sĩ bày tỏ sự giận dữ và cho rằng các con của mình không đáng phải hứng chịu những lời phán xét từ người lạ.

''Tất cả những gì mình cần làm là bảo vệ các con. Vì mình là mẹ của chúng. Đừng khiến các con cảm thấy sợ người lớn, sợ những cô chú giơ máy lên quay khi chưa xin phép, sợ cả thế giới bên ngoài vì những lời phán xét nặng nề. Các con có làm gì nên tội?'', Phạm Quỳnh Anh viết.
Giọng ca ''Tất cả sẽ thay em'' cho biết, khi đưa con theo đi làm, điều chị mong muốn chỉ là sự đồng hành. Tuy nhiên, việc các bé liên tục bị quay phim, chụp ảnh mà không có sự đồng ý đã khiến chị lo lắng:
''Làm ơn, các anh chị tiktoker vui lòng tránh xa các con của mình ra. Ngày nghỉ lễ, các con theo mẹ đi làm, chứ không có nhu cầu bị quay, chụp, xào nội dung theo ý các anh chị để rồi bây giờ ảnh hưởng đến các con''.

Phạm Quỳnh Anh cũng cho rằng việc tạo dựng nội dung để câu view đang khiến con chị chịu tổn thương:
''Khi các anh chị xây dựng một nội dung, từ bước quay đến cắt ghép, đến nghĩ caption rồi đăng tải, điều các anh chị nghĩ đến chỉ là làm sao để có lượt xem thôi à? Còn các con tôi thì sao? Tương lai của các con sẽ bị ảnh hưởng thế nào khi bị một bộ phận những người không có đạo đức chửi rủa?''.

Nữ ca sĩ khẳng định con cái không phải công cụ để người khác kiếm tương tác:
“Xấu hay đẹp đều là con của tôi, những đứa trẻ mà tôi mang nặng đẻ đau, không phải là công cụ để các anh chị kiếm views và phán xét. Tôi chưa từng hại ai, cũng không cần ai dạy tôi phải đi xin lỗi vì điều mình không làm sai. Làm ơn biết tôn trọng người khác và giữ gìn lấy đạo đức của chính mình”.

Bên cạnh đó, Phạm Quỳnh Anh cũng lên tiếng làm rõ tình trạng sức khỏe của con gái Tuệ An sau khi có nhiều bình luận ác ý. Cô cho biết bé chỉ bị nháy mắt nhiều do mỏi mắt vì phải học tập bằng thiết bị điện tử và đã được mẹ tìm cách hạn chế tiếp xúc.
''Con tôi không bị TIC. Làm ơn đừng phán xét như thể đã biết tất cả. Nếu có đi chăng nữa thì đó cũng là chuyện của gia đình tôi. Nếu thật sự quan tâm, hãy biết cách dùng từ cho đúng, nhất là khi nói về các con''.

Chia sẻ của Phạm Quỳnh Anh nhanh chóng nhận được sự đồng cảm từ khán giả, đặc biệt là những bậc phụ huynh. Nhiều người cho rằng trẻ em cần được bảo vệ và tôn trọng, thay vì trở thành nạn nhân của sự hiếu kỳ trên mạng xã hội.

Câu chuyện của Phạm Quỳnh Anh cũng gợi lại một vấn đề lớn hơn: ranh giới giữa sự quan tâm và xâm phạm quyền riêng tư của trẻ em trong môi trường giải trí. Ở thời mạng xã hội phát triển, hình ảnh các bé dễ dàng bị khai thác, cắt ghép, thậm chí trở thành công cụ để câu view, tạo tương tác. Nhưng mỗi ánh nhìn, mỗi bình luận có thể để lại vết thương dài lâu trong nhận thức và tâm lý của trẻ.

Không chỉ con cái nghệ sĩ, bất kỳ đứa trẻ nào cũng xứng đáng được lớn lên trong một môi trường an toàn, nơi chúng được nhìn nhận bằng sự cảm thông và tôn trọng, thay vì trở thành đối tượng phán xét. Câu chuyện này vì thế không chỉ của riêng Phạm Quỳnh Anh, mà còn là lời nhắc nhở chung cho cách xã hội đối xử với trẻ em, cả trong đời thường lẫn trên không gian mạng.

Trang Đào
Theo Thương Trường