Phật dạy đàn ông 4 điều cơ bản để trở thành người chồng lý tưởng
Nếu muốn hôn nhân hạnh phúc, ấm êm, muốn trở thành một người chồng mà mọi bà vợ đều nguyện hy sinh, cung phụng cả đời thì hãy nhớ 5 điều Phật dạy.
Chồng phải tôn trọng, yêu thương vợ
Phật dạy: Vợ chồng phải biết yêu thương, trân trọng lẫn nhau, nhất là người chồng. Xã hội trước nay đều có tư tưởng trọng nam khinh nữ, người phụ nữ trong gia đình ít khi có quyền lên tiếng mà do đàn ông nắm giữ, chỉ đạo.
Vậy nên đàn ông đừng chỉ yêu quý, chiều chuộng phụ nữ lúc yêu. Mà khi cưới cô ấy về làm vợ rồi thì cũng phải làm tròn trách nhiệm của người làm chồng. Hãy khiến cô ấy hạnh phúc, khiến cô ấy không hối hận vì đã trao thân gửi phận cho mình.
Chồng phải biết làm đẹp cho vợ, mua đồ trang sức phù hợp với hoàn cảnh gia đình
Phật nói, vợ chính là bông hoa trong nhà, là vượng khí khiến gia đình phát đạt. Gia đình thịnh hay suy dựa cả vào phong thủy của người phụ nữ cả. Vậy nên đàn ông biết chăm sóc, làm đẹp, biết khiến người phụ nữ của mình vui vẻ, ắt cô ấy sẽ mang đến điều tốt lành cho gia đình.
Có nhiều ông chồng khi yêu thì mua đủ thứ cho người mình yêu, tới lúc cưới chẳng nhớ nổi ngày lễ nào dành cho vợ. Đàn ông như vậy là dại lắm. Không ai bắt các anh phải mua món quà đắt tiền, chỉ cần các anh có tấm lòng, có chân thành thì chẳng bà vợ nào có thể trách cứ.
Chồng nên giao tài chính cho vợ quản lý
Kết hôn, hai người từng là những kẻ xa lạ lại vì mối nhân duyên mà trở thành gia đình của nhau. Đã là gia đình, việc chi tiêu không nên ai giữ của người ấy, ai chi tiêu riêng của người ấy.
Như thế vừa không giống gia đình, vừa dễ nảy sinh những phiền toái. Bởi một trong những vấn đề này dễ gây mâu thuẫn trong gia đình, nhất là việc tài chính không rõ ràng.
Vợ chồng nhất định phải thống nhất để có một nguồn quỹ chung, chi tiêu rõ ràng. Và người chồng nên giao cho vợ tài chính để vợ quán xuyến, quản lý.
Ra ngoài, đàn ông phải tránh xa những người phụ nữ không đoan chính
Phật dạy: Thời nào cũng sẽ có những người phụ nữ không đoan chính, muốn cướp chồng, chiếm chồng của người khác. Đàn ông ra ngoài lại có thói quen thích tán tỉnh, trêu hoa ghẹo nguyệt, lại không biết giữ mình mà tránh xa những người như vậy dễ bị dụ dỗ, khiến gia đình đổ vỡ.
Thế nên khi đi ra ngoài, đàn ông thấy đàn bà lẳng lơ, có ý đồ gạ gẫm mình thì phải tránh càng xa càng tốt. Mình phải có bản lĩnh, phải có đứng đắn mới giữ được hạnh phúc gia đình, mới khiến người phụ nữ của mình yên tâm.
Theo Thể thao và Văn hóa
-
2 giờ trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
4 giờ trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
5 giờ trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
6 giờ trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
7 giờ trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
12 giờ trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
23 giờ trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
1 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
1 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
1 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
1 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
1 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
1 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
1 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
2 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
2 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
2 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
2 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
2 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
Tin tức mới nhất
-
1 giờ trước
-
2 giờ trước
-
2 giờ trước
-
2 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
8 ngày trước