Phát hiện chồng sắp cưới lén tổ chức sinh nhật cho người yêu cũ nhưng cô gái lại không thể giận chỉ vì 1 lý do xúc động
Không dám giận nhưng hành động của người chồng sắp cưới làm cô gái tổn thương vô cùng...
Câu chuyện được chia sẻ trên mạng xã hội khiến nhiều người không biết nên nói thế nào để an ủi cô gái. Yêu nhau 3 năm, cũng tính đến chuyện cưới xin nhưng cô gái không ngờ một ngày lại phát hiện chồng sắp cưới của mình lé tổ chức sinh nhật cho người yêu cũ.
Buồn và hỏi lý do nhưng khi biết sự thật là cô bạn gái cũ yêu 8 năm của anh bị ung thư, anh muốn làm sinh nhật cho người ấy lần cuối thì cô lại không thể nào giận. Chỉ là, sau khi mọi việc bại lộ, người đàn ông này không xin lỗi vì đã giấu giếm làm điều ấy khiến cô gái tổn thương vô cùng. Dù biết rằng không nên giận vì hoàn cảnh của cô gái kia quá đáng thương nhưng trong lòng vẫn rất buồn.
Mang tâm sự lên diễn đàn mạng xã hội chia sẻ, cô gái đã nhận về rất nhiều lời khuyên chân thành:
Nỗi buồn của người vợ sắp cưới có chồng vẫn thương nhớ người cũ
"Còn hai tuần nữa là đến ngày ăn hỏi, nhưng hôm nay phát hiện ra bạn gái cũ của người yêu sinh nhật, anh ấy đã dối mình và tổ chức cho cô ấy! Khi mình biết chuyện hỏi anh thì nhận được câu trả lời:
"Coi như việc cuối cùng anh làm cho cô ấy, chắc cô ấy không sống được bao lâu vì mắc ung thư đã di căn rồi"!
Thật lòng biết rằng không được ích kỷ nhưng mà trái tim vẫn rất đau!
Mình không giận được anh sau lời giải thích ấy nhưng bỗng nhiên thấy nguội lạnh, không muốn nói chuyện và cảm thấy hình như tình cảm trong mình tổn thương lắm. Họ đã yêu nhau gần 8 năm và chia tay gần 3 năm anh mới đến với mình, cảm thấy anh vẫn sâu nặng với tình yêu đó, nhất là bây giờ cô ấy lại sắp không tồn tại.
Liệu rằng trái tim anh cứ hướng mãi về cô ấy mà quên đi người sắp cùng anh về một nhà này không? Tại sao anh không nói trước với mình về việc anh sẽ làm cho cô ấy? Tại sao khi mình biết chuyện anh cũng chẳng hề cảm thấy có lỗi?
Ngoài lời giải thích ấy, anh không nói gì thêm dù một câu xin lỗi với mình và mặc kệ mình ra về không cuộc điện thoại, không tin nhắn dù chỉ để biết mình đã về đến nhà an toàn chưa?
Có nên xem lại tình cảm này trước khi quá muộn không? Mong các bạn hãy cho mình một lời khuyên thật lòng!"
Đa số dân mạng đều khuyên cô gái đừng cưới vội vì xem ra tình cảm của cả 2 chưa đủ sâu đậm, cần có thêm thời gian:
- Nên xem lại tình cảm của 2 người em ạ, có vẻ như cả hai chưa thực sự hiểu nhau
- Sợ nhất là lấy chồng mà trong lòng anh ấy vẫn còn người yêu cũ
- Nếu cô ấy bị bệnh và ra đi thật thì thực sự sẽ rất khó quên và bạn phải chấp nhận sống chung với hồi ức của anh ấy đó
- Có lẽ nên hoãn đám cưới lại em ơi, từ từ nhé, không đâu mà vội lại khổ cả đời
- Như vậy là không tôn trọng bạn rồi, dù gì thì dù chứ yêu đương mà còn giấu giếm nhau thì mệt mỏi lắm
- Anh ấy có thể lựa chọn nói với bạn mà, nhưng anh ấy đã không nói...
Hiện bài viết vẫn đang nhận rất nhiều ý kiến bình luận của cư dân mạng và có lẽ cô gái cũng khá đau đầu trong hoàn cảnh này.
T.T (tổng hợp)
Theo Vietnamnet
-
8 phút trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
11 giờ trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
13 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
19 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
1 ngày trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
1 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
2 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
2 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
3 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
3 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
Tin tức mới nhất
-
9 giờ trước
-
10 giờ trước
-
11 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước