Phát hiện con mắc tự kỷ, cặp vợ chồng tái hôn sau 4 năm chia tay
Sau 4 năm ly hôn, một cặp vợ chồng Trung Quốc quyết định tái hợp vì muốn chung tay chữa bệnh cho con trai.
Một cặp vợ chồng ở Hà Bắc, Trung Quốc kết hôn năm 2013 và ly hôn vào năm 2019 khi đã có hai con chung. Sau khi ly hôn, người vợ nuôi con gái còn người chồng nuôi con trai.
Chia tay không bao lâu, hai người biết con trai của họ, sinh năm 2018, bị bệnh tự kỷ.
"Sau khi chúng tôi ly hôn không lâu thì đại dịch COVID-19 bùng phát nên tôi không dọn ra ở riêng, chúng tôi vẫn ở chung một nhà. Vì con trai mắc chứng tự kỷ, chúng tôi quyết định cùng nhau đối mặt với những khó khăn sắp tới", chị Hoàng cho biết.
Trong thời gian đó, chồng cũ cô phải đi bán cá để có tiền chữa bệnh cho co,n còn Hoàng thì đưa con đi khám bệnh khắp nơi. "Hai năm qua thật khó khăn cho chúng tôi. Cả hai luôn phải động viên lẫn nhau, lúc thì chồng cũ an ủi tôi, lúc lại là tôi an ủi anh ấy", chị Hoàng tâm sự.
Gia đình chị Hoàng tái hợp để chữa bệnh cho con trai.
Hoàng cho biết cô quyết định tái hôn với chồng cũ sau những khó khăn mà họ phải chịu đựng cùng nhau và chứng kiến những đóng góp của anh cho gia đình.
"Con trai tôi năm tuổi rưỡi. Quá trình điều trị phục hồi chức năng của cháu không tiến triển nhiều. Bất kể tình trạng của cháu trong tương lai như thế nào, chúng tôi sẽ đối mặt với nó mà không có bất kỳ nghi ngại gì", Hoàng nói.
Câu chuyện tái hôn của vợ chồng chị Hoàng đã thu hút hơn 86 triệu người quan tâm và nhận được 3.000 bình luận khi họ chia sẻ trên Weibo. Hầu hết mọi người đều ca ngợi cặp đôi và cảm động trước hành động của họ.
"Họ đã gửi một thông điệp tích cực tới xã hội. Tôi hi vọng cuộc sống của họ sẽ ngày càng tốt hơn", một cư dân mạng bình luận.
Tái hôn đang trở thành xu hướng được quan tâm trên mạng xã hội Trung Quốc. Tháng trước, một người đàn ông Thượng Hải đã tái hôn với vợ cũ khi biết cô bị ung thư máu.
Tháng 1/2023, một người đàn ông ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc, đã đề nghị tái hôn với vợ cũ sau khi nghe tin cô mắc chứng tăng u rê máu. Anh này còn đề nghị hiến một quả thận cho vợ cũ.
Cảm động trước tấm chân tình của chồng cũ, người phụ nữ đã đồng ý tái hôn.
Theo VTC
-
39 phút trướcVới tâm lý của người mẹ, có quá nhiều điều khiến tôi lo lắng. Tôi phải làm thế nào để tất cả chúng tôi đều cảm thấy nhẹ nhõm với sự lựa chọn của mình?
-
3 giờ trướcSự thật phũ phàng được hé mở vào một đêm, khi chồng tôi say xỉn và lỡ lời. Nghe những lời lẩm bẩm của chồng, tôi như chết lặng. Nỗi đau, sự phẫn nộ cùng sự hoang mang bao trùm lấy tôi.
-
5 giờ trướcCuối cùng, chúng tôi chọn cách ly hôn, tôi nhường chồng cho bạn thân của mình. Chồng tôi không bao giờ muốn ly hôn, nhưng cũng không nỡ cướp đi cơ hội làm mẹ cuối cùng của M.A.
-
6 giờ trướcNgày mua được nhà mới, tôi lập bàn thờ bố nhưng không ngờ lại bị mẹ vợ nói những lời cay đắng.
-
10 giờ trướcMỗi khi ai đó hỏi về chuyện cả đời của con gái, tôi thấy bất lực và xấu hổ; con tôi giỏi giang, có nhà, có xe, có công ty riêng nhưng đã 35 tuổi vẫn chưa kết hôn.
-
1 ngày trướcCho đến ngày Trang vô tình mở chiếc máy tính cũ của Phong cho con gái chơi, gã đàn ông đốn mạt mới lộ nguyên hình là một con cáo già.
-
1 ngày trướcNhưng nếu bố mẹ tôi biết chuyện thì chắc chắn trong nhà sẽ không thể yên ổn. Tôi phải làm sao đây?
-
1 ngày trướcCả tuần nay, tôi nhắn tin, gọi điện cho bạn trai đều không được. Hôm qua, anh nhắn lại: "Chia tay đi! Bọn mình thực sự không hợp đâu, anh hết chịu nổi rồi".
-
1 ngày trướcKhi bị tôi vạch trần tội lỗi, chẳng những anh ta không hối hận mà còn bảo rằng mình yêu nhân tình thật lòng.
-
1 ngày trướcCó lẽ, không có chàng trai nào khổ sở như tôi. Sau khi biết bạn gái mang thai, tôi suốt ngày chạy theo thuyết phục, năn nỉ cô ấy làm đám cưới nhưng vẫn không được.
-
1 ngày trướcChỉ là hiểu nhầm một chút thôi nhưng mẹ chồng quá bảo thủ khiến tôi phát mệt.
-
1 ngày trướcThời điểm nhìn thấy bố ngoại tình cùng bạn thân của mẹ, tôi hoàn toàn suy sụp, tôi muốn chạy về nhà nói với mẹ ngay chuyện này nhưng lại sợ bà tổn thương.
-
2 ngày trướcCấy bi vào dương vật nhưng thấy đau rát khi ân ái nên người đàn ông (56 tuổi, Hà Nội) quyết định tháo bi. Tuy nhiên, sau đó ông bị nhiễm trùng vùng này, dự kiến việc điều trị mất nhiều thời gian.
-
2 ngày trướcTôi ly hôn vợ ngoại tình, để lại ngôi nhà cho cô ấy rồi bỏ việc, vác ba lô đến thành phố khác ở trọ, nhận làm những việc nhỏ nhất, dù bị bố mẹ mắng chửi là ngu ngốc.
-
2 ngày trướcNụ cười chưa kịp tắt khi chào nhau, 3 người phụ nữ trong buổi gặp đều sững sờ, có chút hốt hoảng. Bởi mẹ con tôi và mẹ anh đều nhận ra đối phương là ai...
-
2 ngày trướcVài hôm trước, tôi bắt gặp chồng đi cùng một người phụ nữ, dáng vẻ hai người vô cùng tình tứ. Cơn tức giận còn chưa kịp bùng lên, tôi đã bủn rủn tay chân khi nhìn rõ gương mặt người phụ nữ ấy.
Tin tức mới nhất
-
39 phút trước
-
1 giờ trước
-
1 giờ trước