Phát hiện hình xăm lạ trên người vợ sắp cưới, tôi đứng hình suýt ngất
Hơn 2 năm ở bên nhau, tôi và em có những ngày tháng ngọt ngào, đi du lịch, đi chơi với bạn bè, ở đâu cũng có nhau.
Tôi đã từng nói với người yêu của mình rằng yêu thương nhau thì phải tin tưởng nhau, cả đời này cũng không bao giờ phụ tình, lừa dối. Cô ấy cũng rất chân tình, quan tâm và chăm sóc tôi. Tôi cảm nhận được đó chính là tình yêu thương chân thành.
Hơn 2 năm ở bên nhau, tôi và em có những ngày tháng ngọt ngào, đi du lịch, đi chơi với bạn bè, ở đâu cũng có nhau. Nhiều người còn nói tại sao chúng tôi lại dính nhau như sam thế, tôi chỉ cười. Lạ thật, yêu nhau không dính lấy nhau thì không lẽ đi với người khác.
Cái khiến tôi tự hào ở em chính là em luon đôn hậu, nhẹ nhàng, biết quan tâm mọi người và để tâm tới các mối quan hệ của tôi. Đôi khi em nổi thói ghen tuông, đó là sự ghen tuông nhẹ nhàng thể hiện tình yêu và sự sở hữu. Tôi không giận mà lại mừng vì điều đó.
Hơn 2 năm em giữ trọn bản thân mình, không cho tôi động vào người. Em nói muốn dành cho tôi trong đêm tân hôn. Tôi tin điều đó vì lúc nào em cũng nhu mì, ngoan hiền, có lẽ em là cô gái chưa từng gần gũi người đàn ông nào. Nghĩ vậy thôi cũng đủ khiến tôi tôn trọng và yêu em hơn.
Chỉ là, cái ngày hôm đó khi cả 2 đứa đi sinh nhật bạn, em đã uống quá chén. Trong cơn mơ màng, tôi đã chở em về và không hiểu thế nào, tôi lại đưa em vào nhà nghỉ. Có lẽ vì tôi cũng say và sợ không làm chủ được tay lái của mình nên đành chọn cách đó. Cũng có thể ham muốn đàn ông trỗi dậy trong tôi khi thấy em lả lướt bên mình. Yêu nhau lâu thế, gần gũi cũng là chuyện đương nhiên.
Cuối cùng tôi đánh liều và chúng tôi chung phòng, chung giường… với em trong nhà nghỉ. Lúc có men trong người, tôi đã làm điều mà em không cho phép suốt 2 năm qua.
Nhưng khi vừa cởi áo em ra, tôi hốt hoảng khi nhìn thấy hình xăm lạ. Tưởng mình say nhìn lầm nhưng sau đó tôi phải căng mắt ra để xác định rõ thực hư. Và quả thật, đó là hình xăm một người đàn ông đầy râu, có vẻ già, rất già…
Tôi không hiểu đó là ai, sao em lại xăm hình người đàn ông đó. Nhìn phải đáng tuổi cha chú em.
Tôi nằm bên em bất động suốt đêm hôm đó, không làm gì em cả vì không còn tâm trí nào mà động vào người em. Tôi thiếp đi trong giấc mộng và rồi tỉnh dậy khi thấy em tát tôi một cái trời giáng. Em nói tôi lợi dụng em.
Rồi tôi hắng giọng: “Tôi chưa làm gì em cả vì tôi thấy thứ không đáng nhìn. Hình xăm kia là thế nào”. Có lẽ lúc này em mới giật mình nhớ ra hình xăm đó và hốt hoảng khi tôi biết sự thật.
Em ỡm ờ không nói, còn tôi thì đang chờ câu trả lời từ em: “Em nói đi, tôi muốn biết sự thật, người đàn ông đó là ai mà còn ghi ‘My love’”.
Lúc này em mới khóc lóc thảm thiết và thú nhận sự thật kinh hoàng. Hóa ra, trước đây em đã từng có chồng và đó chính là chồng em. Đó là một gã đàn ông giàu có, đại gia và là mối nhân duyên gia đình ép buộc. Em yêu ông ta rồi cưới vì của cải của ông ta. Và chính ông ta bắt em xăm tên mình lên vì ghen, vì không muốn em thuộc về ai khác. Em xinh đẹp, đúng là vậy và có thể em sẽ yêu được đại gia. Câu chuyện bắt đầu khiến tôi tò mò.
Hóa ra, em có chồng mấy năm rồi và em đã từ bỏ người đàn ông đó, trốn lên thành phố khác làm việc. Tôi gặp em và rồi yêu em cũng không cần tìm hiểu về quá khứ của em. Nhưng hôm nay tôi đã biết tất cả và quá sốc. Em bỏ chồng rồi, nhưng lại chưa xóa hình xăm đó được. Em sợ đau và cũng nghĩ rằng cứ không cho tôi động vào người thì không bị lộ, đợi ngày đám cưới em sẽ đi xóa. Ai ngờ… đời không ai dự liệu được trước.
Em khóc lóc van xin tôi tha thứ và nói tình yêu em dành cho tôi là thật. Em mong tôi chấp nhận em, cho em một con đường đi tốt, em hứa cả đời sẽ chung thủy bên tôi.
Thực tình, em không làm gì quá đáng nhưng tôi bị ám ảnh và cũng không biết nên tin em thế nào. Tôi sẽ lấy một người phụ nữ đã có chồng sao? Điều đó làm tôi không thể nào chấp nhận. Em khác xa với những gì tôi nghĩ, ngoan hiền, chân thật và bây giờ thì là gái có chồng, dối trá.
Trước tình huống này tôi vô cùng hoang mang, không biết nên tiếp tục quan hệ hay dừng lại tại đây. Tình yêu tôi dành cho em là thật nhưng tôi cũng sợ mình không thể vượt qua quá khứ của em và cả hình xăm ám ảnh tôi mãi đến tận sau này…
Thanh Thanh
Theo Vietnamnet
-
1 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
5 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
15 giờ trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
20 giờ trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
21 giờ trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
23 giờ trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
1 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
1 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
1 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
1 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
2 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
2 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
2 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
2 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
Tin tức mới nhất
-
15 phút trước
-
36 phút trước
Hay nhất 2sao
-
9 ngày trước