Phi tần ở với Càn Long lâu nhất hậu cung, được thị tẩm đúng 1 lần
Nàng tuy là một nữ nhân xinh đẹp nhưng lại không may mắn khi chỉ được Càn Long sủng ái đúng 1 lần duy nhất.
Nàng chính là Uyển Quý phi Trần thị. Do không được Càn Long sủng ái, bà đã sống một cuộc đời không con không cái, an yên thọ tới 92 tuổi.
Uyển Quý phi Trần thị (1717 - 1807) là con gái của Trần Đình Chương. Bà lớn lên ở nước ngoài nên có tính cách rất phóng khoáng. Vì phụ thân của Trần thị muốn củng cố địa vị trong triều đã dâng tặng con gái cho Bảo Thân vương Hoằng Lịch (tức Hoàng đế Càn Long sau này).
Bà nhập phủ làm thiếp của Bảo Thân vương, phân vị Cách cách. Trần thị nhập cung khi mới 13-14 tuổi, do không có xuất thân cao quý nên chỉ có phân vị bé nhỏ. Mặc dù Trần thị rất xinh đẹp nhưng cả đời chỉ được Càn Long sủng ái một lần.
Bà nhập phủ làm thiếp với phân vị Cách cách. (Ảnh minh họa: Nhân vật Du phi trong Như Ý truyện)
Đến khi Bảo Thân vương tức vị thành hoàng đế, Trần thị được sơ phong là Thường tại. Năm Càn Long thứ 2, khi chính thức đại phong hậu phi, Trần thị được thăng làm Quý nhân. Bà sống tại Diên Hi cung cùng với Du phi Hải thị. Bà và Hải thị là 2 phi tử có thân phận thấp nhất ở thời điểm đó.
Nhiều năm sau, Càn Long thực hiện một đợt đại tấn phong hậu cung. Khi ấy, Trần thị được phong làm Uyển tần và bà đã tại vị Tần trong suốt 40 năm.
Bà tuy là một trong những vị phi tần hầu hạ Càn Long sớm nhất nhưng lại không nhận được sự ngó ngàng. Bà sống lặng lẽ đến cuối đời, không có lấy một mụn con cái để làm chỗ dựa.
Bà tuy là một trong những vị phi tần hầu hạ Càn Long sớm nhất nhưng lại không nhận được sự ngó ngàng. (Ảnh minh họa: Nhân vật Du phi trong Như Ý truyện)
Trước khi nhường ngôi cho con trai Gia Khánh, Càn Long nhớ đến những phi tần không được đắc sủng và muốn bù đắp cho họ. Khi đấy, Trần thị được phong thành Uyển phi. Dù đã có danh phận cao hơn nhưng bà vẫn chỉ nhận được sự lạnh nhạt của Càn Long.
Nhờ đức tính không ganh đua với đời, bình lặng mà sống nên bà không có mấy kẻ thù bày mưu hãm hại. Chính vì lẽ đó mà bà đã sống thọ tới 92 tuổi, trở thành vị phi tần sống thọ nhất của Càn Long Đế.
Trong quyển "Thanh Sử Cảo - Liệt Truyền Nhất - Hậu Phi" ghi rõ: Uyển Quý Thái phi Trần Thị. Trong thời Càn Long, từ Quý nhân thăng đến Uyển tần. Trong thời Gia Khánh, được tôn thành Uyển Quý Thái phi, qua đời năm 92 tuổi. Thậm chí, Uyển phi còn sống thọ hơn vua Càn Long tới tận 8 năm.
Từ khi được gả cho Hoàng đế Càn Long vào năm 13 tuổi đến khi ngài qua đời, Uyển phi đã sống cùng Hoàng đế 70 năm, lâu hơn cả Du Phi, người được cho là kín tiếng nhất hậu cung, sống bên cạnh Càn Long Đế tới 62 năm.
Bà đã sống thọ tới 92 tuổi, trở thành vị phi tần sống thọ nhất của Càn Long Đế. (Ảnh minh họa: Nhân vật Du phi trong Như Ý truyện)
Năm Gia Khánh thứ 6 (1801), tháng Giêng, bà được Gia Khánh Đế tấn thăng làm Uyển Quý Thái phi. Gia Khánh Đế đối với bà cũng rất kính trọng, tôn gọi là Uyển Quý thái phi Mẫu phi.
Khi bà qua đời năm 1807, vua Gia Khánh còn đích thân tới tế rượu. Cũng cùng năm đó, bà được an táng tại Dụ lăng, Phi viên tẩm, kết thúc những năm tháng cô đơn trong cung cấm.
Theo VTC
-
1 giờ trướcMẹ khuyên tôi nên cố gắng nhẫn nhịn, cơ mà tôi không chắc lần này mình có thể bỏ qua cho sự quá quắt của mẹ chồng.
-
3 giờ trướcKể ra đây thì nhiều người cho rằng tôi bôi bác gia đình bạn trai, nhưng quả thật sau chuyến đi du lịch cùng họ dịp nghỉ lễ, tôi dứt khoát bỏ của chạy lấy người.
-
4 giờ trướcQuen qua mạng và có nhiều nghi ngờ nhưng cuối cùng, sự chân thành của chàng trai Mỹ đã chiếm được trái tim cô gái xinh đẹp từng 3 lần tổn thương trong tình yêu.
-
9 giờ trướcChồng đã thú nhận mọi chuyện còn thách thức ly hôn khiến tôi suy sụp.
-
18 giờ trướcCác đồng nghiệp tổ chức lễ cưới cho cô giáo Lê Nhi ngay trong trường mầm non nơi cô giáo làm việc. Đội bê tráp và khách mời của buổi lễ là các bé mầm non đang học tại trường.
-
1 ngày trướcDù chồng đã giật lại điện thoại nhưng chỉ cần như vậy là tôi đủ hiểu chuyện gì đang xảy ra với gia đình mình.
-
1 ngày trướcCuộc sống tôi đang yên ổn bỗng gặp sóng gió kể từ lúc em chồng tới ở cùng.
-
1 ngày trướcKhi tôi nói không có tiền đưa con đi du lịch dịp lễ 30/4-1/5 này, chồng tôi sừng sộ quát: 'Cô quản lý tài chính gia đình kiểu gì thế, đàn bà mà đoảng, vô dụng'.
-
2 ngày trướcNgười chồng muốn ly hôn vì thấy mệt mỏi với cảm giác “không bao giờ tiêu hết tiền” và người vợ quá mải mê với công việc.
-
2 ngày trướcKhi hát xong, anh ta cầm mic ngỏ lời muốn quay lại với tôi. Trong lòng tôi quá mức khinh thường, cầm mic đáp trả thẳng thừng một câu khiến anh ta cứng họng.
-
3 ngày trướcTôi bị vợ đầu bỏ vì không có khả năng làm cha, vậy mà người vợ thứ hai lại có thai sau hơn 2 năm chung sống; tôi không thể nói ra sự thật này vì sĩ diện.
-
3 ngày trước"Tôi không bao giờ được nghỉ ngơi khi mẹ vợ thường xuyên cằn nhằn, soi mói và không có được sự riêng tư cho mình".
-
3 ngày trướcNhững câu nói ngọt ngào dù không rõ tiếng của cậu bé mắc bệnh Down dành cho người bố bị đột quỵ, đang nằm viện gây xúc động cộng đồng mạng.
-
3 ngày trướcDù chồng chỉ chấp nhận ly thân, tôi vẫn dọn đến ở cùng ông chủ; ông ấy thực lòng yêu thương tôi, nhưng không ngờ số phận lại khiến tôi thành kẻ có nhà không thể về.
-
3 ngày trướcKỳ nghỉ lễ này, tôi sẽ về quê để được úp mặt vào ngực mẹ khóc cho thoả lòng và nói lời xin lỗi mẹ dù trước đó, tôi đã thề không bao giờ bước chân vào căn nhà ấy nữa.
-
4 ngày trướcCãi nhau với bố chồng về vấn đề chăm sóc trẻ nhỏ, cô con dâu tuyên bố: 'Bố trông con cũng chẳng yên tâm. Con của con, con sẽ tự mình chăm sóc'.
-
4 ngày trướcKế hoạch đi du lịch của gia đình đành gác lại vì chuyến đi của chồng với công ty.
-
4 ngày trướcTôi ghét nghỉ lễ dài vì từ khi lấy chồng đến nay, hễ nghỉ quá 2 ngày là phải về nhà nội, phục vụ cỗ bàn suốt ngày đêm, nhìn bạn bè du lịch sống ảo mà tủi, mà ao ước.
Tin tức mới nhất
-
1 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
15 ngày trước