Phiên bản cô dâu xấu hơn 'bản gốc' khiến chị em ngậm ngùi khóc ròng trong ngày cưới
Cứ tưởng ai làm cô dâu cũng thành công chúa hết nhưng xem những bức ảnh dưới đây thì mới thực sự khóc ròng.
Ngoài đời đẹp long lanh là thế nhưng không ngờ khi được làm cô dâu, được mặc áo cưới trong ngày lễ trọng đại, những cô nàng này lại phải khóc ròng vì không giống vợ mà giống "thím" chú rể thì hơn.
Mạng xã hội đã từng xôn xao không biết bao nhiêu vụ trang điểm lỗi hủy hoại nhan sắc của cô dâu trong ngày cưới. Nhiều người uất nghẹn đặc biệt là sau khi được đứng chung đôi với chú rể vì lúc này họ mới nhận ra họ già hơn người đàn ông của đời mình đến tận chục tuổi.
Dưới đây là những hình ảnh điển hình mà dù nó đã qua rất lâu nhưng người ta vẫn khó lòng quên được và không thể không "thương cảm" cho các cô nàng được một lần trong đời làm cô dâu chỉ vì lỗi trang điểm của các "tay nghề" chưa chuyên nghiệp.
Cô dâu sinh năm 1997 chia sẻ bức xúc khi bị chuyên gia trang điểm làm cho thành ra như bà cô khi đứng bên cạnh người đàn ông của đời mình. Thế này thì có khác gì chị của chú rể không chứ, thật là trớ trêu thay!? Đây là thành quả do mẹ chồng tư vấn nên cô nàng đã tin tưởng tuyệt đối. Ai ngờ...
Ảnh Internet
Trong khi ngoài đời thì trẻ trung, cũng xì-tin như ai chứ có phải già như thế?
Một "sản phẩm lỗi" nữa của cặp cô dâu chú rể khiến người ngoài cũng phải xót thương thay. Cô dâu sinh năm 1993 mà nhìn đúng thực là chẳng khác gì 39 tuổi.
Ảnh Internet
Có người còn bình luận: "sinh năm 93 mà nhìn như 93 tuổi, chẳng khác gì hai mẹ con".
Còn đây là hình ảnh của cặp cô dâu chú rể người Thái Lan, trẻ trung và ngoại hình bắt mắt nhưng không hiểu do phong tục hay do lỗi trang điểm mà họ trở thành như thế này. Má hồng đánh cho cô dâu hơi quá rồi chăng? Khuôn mặt này chẳng khác gì sắp đi diễn hài.
Cứ để mặt mộc có khi lại khiến cả thiên hạ phải trầm trồ ngợi khen nhan sắc (ảnh Internet)
Trong ngày trọng đại, có bao nhiêu quan khách đến dự để chứng kiến khoảnh khắc tuyệt vời này lại mang bộ mặt xấu và già như thế thì thử hỏi làm sao mà vui cho được, sao có thể cười được đây? Thật tội nghiệp cho các cô nàng này. Có khi phải tổ chức cưới lại để... "phục thù".
Thanh Thanh (tổng hợp)
Theo Vietnamnet
-
1 giờ trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
12 giờ trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
15 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
21 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
1 ngày trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
1 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
2 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
2 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
3 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
3 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
Tin tức mới nhất
-
11 giờ trước
-
11 giờ trước
-
12 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước