Mới đây, khán giả Việt bất ngờ chứng kiến một cú "soán ngôi" thú vị trên Netflix khi một phim Hàn Quốc mới ra 4 tập đã vươn lên vị trí top 1, vượt mặt cả Trục Ngọc - cái tên gây sốt với lượng người xem đông đảo. Bộ phim đang gây chú ý là Phantom Lawyer (Luật Sư Bóng Ma), một tác phẩm thuộc thể loại pháp lý, siêu nhiên nhưng được kể bằng màu sắc hài hước, thậm chí là "lầy lội" vô cùng.


Ngay từ những tập đầu, Phantom Lawyer đã thu hút người xem nhờ cách xây dựng câu chuyện dễ tiếp cận. Bộ phim không đi theo mô-típ pháp đình thuần túy mà pha trộn yếu tố kỳ ảo, tạo nên một hướng tiếp cận mới lạ. Trung tâm câu chuyện là Shin Yi Rang (Yoo Yeon Seok) - một luật sư vốn bình thường nhưng sau khi lập văn phòng tại căn nhà từng thuộc về một pháp sư, anh bắt đầu có khả năng nhìn thấy ma. Thậm chí, Shin Yi Rang còn bị các linh hồn nhập vào, buộc anh phải trở thành người đại diện cho những thân chủ đặc biệt nhất: người đã khuất.

Mỗi vụ án trong phim không chỉ đơn thuần là tranh tụng đúng - sai, mà còn gắn với những câu chuyện dang dở, những nỗi oan chưa được hóa giải của các linh hồn. Khi "nhập vai" từng thân chủ, Yi Rang không chỉ thay đổi cách hành xử mà còn phải sống trong cảm xúc, ký ức của họ để tìm ra sự thật. Chính điều này tạo giúp bộ phim thêm thú vị khi vừa là hành trình phá án, vừa là quá trình chữa lành và khép lại những câu chuyện còn bỏ ngỏ.

Và cũng bởi nội dung mới lạ nên điểm nhấn giúp bộ phim có lượng người xem đông đảo nằm ở nam chính do Yoo Yeon Seok thủ vai. Trái ngược với hình tượng lịch lãm, chuẩn mực mà anh từng xây dựng trong nhiều dự án trước, lần này nam diễn viên mang đến một nhân vật giàu năng lượng, lóng ngóng chuyên rơi vào loạt tình huống dở khóc dở cười.
Một trong những phân đoạn khiến khán giả "sốc ngang" là khi Yi Rang cố truy tìm tung tích của một nữ hồn ma từng là thực tập sinh idol. Khi linh hồn nhập vào, Yi Rang bỗng "biến hình" thành idol chính hiệu, nhảy và hát cực sung giữa ánh mắt khó hiểu của mọi người, tạo nên cảnh tượng vừa lố vừa buồn cười.

Một tình huống khác cũng viral không kém là phân đoạn Yi Rang bị hồn ma nhập ngay trong bữa ăn gia đình. Từ một người bình thường, anh lập tức đổi sang tone giọng nữ cao, biểu cảm ỏn ẻn, dịu dàng khiến cả nhà "đứng hình".

Chưa hết, xuyên suốt phim còn là loạt khoảnh khắc Yi Rang bị nhập bất ngờ ở nơi công cộng từ văn phòng luật, đường phố cho đến phòng xử án. Việc liên tục đổi nhân cách giữa chốn đông người khiến anh hành xử kỳ cục và lạ lùng. Tuy nhiên, Yoo Yeon Seok đã có cách xử lý nhân vật không thể nào tốt hơn, giúp hình tượng luật sư bóng ma trong phim trở nên vô cùng linh hoạt và đáng yêu, khán giả càng xem càng "dính".

Nhìn chung, đây không phải là một tác phẩm quá nặng về cao trào hay plot twist nhưng lại ghi điểm nhờ cách kể chuyện hấp dẫn và nhân vật có sức hút. Chính những chi tiết này đã giúp Phantom Lawyer giữ được màu sắc giải trí riêng biệt, là một bộ phim pháp lý nhưng không hề khô khan. Không chỉ nhanh chóng chiếm trọn trái tim khán giả Việt, ở Hàn, rating phim cũng tăng dần đều từ 6.3% ở tập 1 đến 9,1% ở tập 9 (theo Nielsen Korea), cho thấy sức hút khó cưỡng lại của siêu phẩm mới này.

Theo Người Đưa Tin