Phụ nữ à, đừng vì cuộc sống hôn nhân mà bỏ đi công việc của mình
Ở đời, lòng người có thể thay đổi theo thời gian, chỉ có tiền là không thể nào thay đổi. Là phụ nữ, dù bận bịu chuyện gia đình đến đâu thì cũng vẫn cần một công việc.
Đàn ông thường cho rằng, mình là người chủ động kinh tế trong gia đình. Vì thế, sau khi kết hôn, có con cái, nhiều người đàn ông muốn vợ mình nghỉ việc để ở nhà chăm lo gia đình và các con. Nhiều người phụ nữ nghĩ rằng như vậy cũng đúng. Ở nhà chăm lo nhà cửa, gia đình thì không cần thuê người ở mà lại an tâm. Nhưng một thời gian sau, họ hối hận về suy nghĩ của mình.
Phụ nữ à, đừng vì cuộc sống hôn nhân mà bỏ đi công việc của mình. Trước tiên, bạn hãy nghĩ, mình mất 4 -5 năm học đại học tốn bao tiền của của cha mẹ. Đến khi lấy chồng, đùng cái nghỉ việc ở nhà cơm nước, chăm con có phải phí những năm tháng ăn học hay không? Rồi con người ta ai cũng thay đổi. Khi còn yêu thương nhau thì chỉ mong muốn người mình yêu thương được nhàn hạ nhưng đến khi tình yêu thương đó chuyển sang cho một người khác thì sao?
Ở đời, lòng người có thể thay đổi theo thời gian, chỉ có tiền là không thể nào thay đổi. Là phụ nữ, dù bận bịu chuyện gia đình đến đâu thì cũng vẫn cần một công việc. Bạn cần phải có mối quan hệ xã hội, cần có những người bạn, đồng nghiệp. Dù có thể, công việc bạn làm lương không được như chồng của bạn. Nhưng cũng không bao giờ được có suy nghĩ phụ thuộc vào tiền của đàn ông.
Bạn thử nghĩ tới viễn cảnh mình phụ thuộc vào tiền lương chồng chu cấp hàng tháng sẽ như thế nào. Chồng đi làm về, bạn chỉ chăm chăm hỏi anh ấy có tiền lương chưa. Em cần tiền để đóng hóa đơn tiền điện, tiền mua bỉm sữa cho con. Thử hỏi là bạn đi làm cả ngày mệt mỏi về nhà nghe tiếp những câu hỏi như thế bạn có cảm giác thế nào? Chắc chắn không ai có thể vui vẻ khi suốt ngày phải nhận được những câu hỏi tạo thêm áp lực.
Có nhiều người phụ nữ cho rằng mình đi làm chỉ để vui, để tránh mẹ chồng và cũng có thêm thu nhập chi tiêu cho bản thận. Nếu nghĩ đi làm cho vui không quan trọng thu nhập thì bạn nhầm. Muốn nhận được sự tôn trọng của người đàn ông, người vợ nhất định phải có cho mình một nguồn thu nhập ổn định.
Rất khó để nói được một nguồn thu nhập bao nhiêu là ổn định, bao nhiêu tiền sẽ là đủ để người chồng tôn trọng mình. Ở thời điểm hiện tại, khi kinh phí ngày càng phát triển, đồng tiền ngày càng mất giá thì có lẽ mức thu nhập của người vợ định giá là 10 triệu hoặc hơn số đó để nhận được sự tôn trọng từ chồng.
Hãy cùng nhau đóng góp chung cho cuộc sống vợ chồng. Chắc chắn không có một người đàn ông nào dám khinh người phụ nữ có thu nhập cao cả.
Theo Người đưa tin
-
9 giờ trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
11 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
17 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
22 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
1 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
2 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
3 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
3 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
Tin tức mới nhất
-
7 giờ trước
-
9 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước