Phụ nữ có 3 hành vi này rất dễ bị đàn ông bỏ rơi, nên cẩn thận
Để gắn bó lâu dài với một người đàn ông, phụ nữ cũng cần có cách đối xử văn minh và hợp lý. 3 hành vi sau đây nếu mắc phải thì rất dễ bị đàn ông bỏ rơi.
1. Không đủ tin tưởng
Phụ nữ khi gặp được người đàn ông hoàn hảo, họ thường hay có cảm giác rất sợ đánh mất. Bởi người như vậy thì đương nhiên nhiều chị em sẽ vây quanh tán tỉnh. Từ đó, phụ nữ sẽ sinh ra nghi ngờ người mình yêu trong mọi trường hợp
Đây là biểu hiện của sự thiếu tự tin và không đủ tin tưởng. Bạn sẽ dễ gây áp lực và tạo sự khó chịu cho người đàn ông của mình bằng những câu hỏi vô lý.
Về lâu dài khi ở bên cạnh bạn, anh ta sẽ thấy rất áp lực và sẽ sớm chia tay bạn. Bạn nên biết rằng, "lạt mềm buộc chặt", hãy thông minh và tỉnh táo khi yêu sẽ tốt hơn.
2. Tình bạn không rõ ràng
Ai cũng có bạn bè nhưng khi đã có người yêu hoặc chồng rồi thì bạn nên giữ khoảng cách nhất định với quan hệ xung quanh. Hơn nữa, nên chọn bạn mà chơi, hãy kết thân với người tốt và tránh xa người xấu. Nếu chơi với người xấu lâu dần bạn sẽ bị ảnh hưởng phần nào.
Đừng vô tư quá và xem bạn bè là tất cả mà đánh mất mối quan hệ quan trọng hơn nhé. Người đàn ông lý tưởng không bao giờ muốn người mình yêu có những tình bạn xấu và không rõ ràng.
3. Suy nghĩ cực đoan
Người có suy nghĩ cực đoan thường không chịu chấp nhận sự thật, luôn cho rằng mình đang làm mọi thứ hoàn toàn đúng. Trong một mối quan hệ khác giới, nếu bạn luôn giữ suy nghĩ cực đoan thì rất dễ bị đàn ông bỏ rơi.
Vì vậy, hãy bỏ tính cách này và mỗi khi tranh luận hay mâu thuẫn, hãy xem lại chính bản thân mình có lỗi sai gì rồi sửa chữa thì mối quan hệ sẽ bền lâu hơn.
Theo Bảo Vệ Công Lý
-
4 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
8 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
18 giờ trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
23 giờ trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
1 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
1 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
2 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
2 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
2 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
3 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
Tin tức mới nhất
-
6 phút trước
-
8 phút trước
-
38 phút trước
-
56 phút trước
-
2 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
9 ngày trước