Phụ nữ có thể thiếu đàn ông chứ tuyệt đối không được thiếu 4 thứ!
Phụ nữ muốn sống một đời ngẩng cao đầu kiêu hãnh đừng bao giờ để chính mình thiếu 4 thứ quan trọng này.
Người phụ nữ khôn ngoan thường hạnh phúc hơn phụ nữ dại khờ. Đó là bởi họ luôn khắc cốt ghi tâm mang theo 4 thứ này bên người, kể cả có đàn ông hay không vẫn vui vẻ, khoát hoạt.
1. Ý chí
Phụ nữ mỗi ngày đều phải cố gắng để mình không phải nhún nhường trước ai, cũng không phải nhìn mặt ai mà sống. Có thể mua được thứ mình muốn, đến nơi mình mơ ước… trở thành phiên bản của chính mình hoàn hảo nhất.
Hơn nữa, phụ nữ càng cố gắng sẽ càng có giá trị và thần thái riêng. Ngược lại, phụ nữ không nỗ lực thì tháng ngày trôi qua chỉ là mình già đi, không tiền, không tri thức sẽ càng không có giá trị.
2. Biết điều
Phụ nữ sống thất bại nhất chính là không hiểu lý lẽ, không biết cách đối nhân xử thế. Cách hành xử, đối đãi với người khác sẽ bộc lộ cốt cách, hàm dưỡng của một người.
Người phụ nữ thông minh sẽ cư xử chừng mực, tùy hoàn cảnh mà khôn khéo ứng phó vì thế mà làm gì cũng không sợ trắc trở, vận hạn. Ngược lại, phụ nữ sống không hiểu đạo lý, phép tắc sẽ tổn hại danh tiếng, phúc đức cũng dần vơi cạn.
3. Tiền
Phụ nữ ở đời đừng để mình thiếu tiền. Nếu có ít, nhất định phải cố gắng có nhiều hơn. Nếu đã có nhiều, phải giữ lại mà phòng thân.
Bản chất phụ nữ vốn đã yếu đuối, mà chuyện ở đời thì không lường hết được. Thế thì đừng để mình lâm vào cảnh thiếu tiền, đừng để mình đánh đổi bất cứ điều gì để có tiền. Có tiền, đàn bà mới có thể bảo vệ chính mình.
4. Khí chất
Phụ nữ có thể không xinh đẹp, nhưng nhất định phải có khí chất riêng. Khí chất trong từng ánh mắt, nụ cười, cách suy nghĩ và hành động.
Lúc cần cười nhất định phải tươi như hoa, khi im lặng cũng đủ tao nhã, điềm đạm hay khi cần mạnh mẽ phải bền bỉ, dữ dội, dứt khoát. Người phụ nữ không có khí chất chính là không có cá tính riêng biệt.
Ying Ying
Theo Vietnamnet
-
1 giờ trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
12 giờ trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
16 giờ trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
17 giờ trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
18 giờ trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
22 giờ trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
1 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
1 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
1 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
1 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
1 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
1 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
1 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
2 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
-
2 ngày trướcMột năm trước, con trai 4 tuổi của tôi thường phải vào viện vì mắc bệnh lạ. Tiền thuốc men quả thật rất nhiều, nên tôi phải nhận thêm việc, vay mượn để có tiền chạy chữa cho con.
-
2 ngày trướcKhi ông bà nhìn thấy cảnh tượng bên trong thì hoảng hồn không nói nên lời, tôi và chồng thì đỏ mặt cuối đầu.
-
2 ngày trướcSau 5 năm ly thân nhưng vẫn ăn cùng mâm, ngủ cùng phòng, chồng tôi muốn ngừng diễn cảnh gia đình hạnh phúc, anh muốn có người phụ nữ khác để chia sẻ tâm tư.
-
3 ngày trướcTừ nay cô và con sẽ không cần người đàn ông bạc tình bạc nghĩa đó nữa…
Tin tức mới nhất
-
10 giờ trước
-
11 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
8 ngày trước