Phụ nữ độc lập, tự chủ ở 3 khía cạnh này thì cuộc đời nở hoa, tình duyên viên mãn
Trong tình yêu cũng như trong cuộc sống, phụ nữ càng tự chủ, độc lập thì càng có được hạnh phúc trọn vẹn.
1. Tình cảm
Trong chuyện tình cảm, phụ nữ phải nhớ rằng không được dựa dẫm, phụ thuộc quá nhiều vào đàn ông. Nếu có 10 phần, hãy yêu anh ta 7 phần còn giữ lại 3 phần cho riêng mình. Bạn càng yếu đuối, càng lụy tình, anh ấy càng dễ chơi đùa với cảm xúc của bạn. Hãy nhớ rằng chỉ khi bạn biết giữ khoảng cách, biết cư xử lạnh lùng thì đàn ông lúc nào cũng cảm thấy thiếu thốn, khao khát được ở gần bên bạn.
Còn khi bạn yêu thương quá nhiều, trao gửi quá mức, anh ấy sẽ cảm thấy sự quan tâm, hy sinh của bạn là điều hiển nhiên và không còn trân trọng nữa. Bạn càng phụ thuộc vào đàn ông, giá trị của bạn càng giảm. Vì quá yêu anh ta, ngay cả khi bị anh ta phản bội, bạn vẫn chọn cách tha thứ để rồi gặm nhấm nỗi đau ấy đến suốt cuộc đời.
Không những thế, tình cảm sâu nặng, cuồng nhiệt của bạn có thể khiến anh ta cảm thấy áp lực, khủng hoảng. Vì lúc đó, anh ấy không thể yêu bạn như bạn mong đợi nhưng cũng không thể chia tay bạn để tìm một người tốt hơn.
2. Tiền bạc
Ngay cả yêu sâu đậm như thế nào, phụ nữ chớ có lẫn lộn chuyện tình cảm và tiền bạc với đàn ông. Khi chưa cưới nhau, chưa là gì của nhau thì hai bạn nên phân chia tiền bạc một cách rõ ràng, tránh chuyện nhập nhằng, lẫn lộn. Khi hai người yêu nhau, chuyện lẫn lộn, nhập nhằng này có thể dễ dàng bỏ qua nhưng khi hai người chia tay, chuyện tiền bạc có thể khiến hai người bỗng chốc trở thành kẻ thù của nhau.
Phụ nữ dù có tài giỏi hay không, dù kiếm được nhiều tiền hay ít tiền nhưng hãy nhớ sống độc lập bằng chính đồng tiền mà mình làm ra. Việc phụ thuộc tiền bạc vào người đàn ông khiến anh ta càng khinh thường bạn và coi bạn như một món hàng hoặc một người phục vụ không hơn không kém. Lúc vui vẻ, anh ấy có thể tặng tài sản, chiều chuộng bạn như bà hoàng. Nhưng lúc đã dứt tình, anh ấy sẵn sàng vứt bỏ bạn và đòi lại tất cả những gì anh ta đã trao cho bạn.
3. Cuộc sống
Trong cuộc sống, phụ nữ cũng không nên dựa dẫm, phụ thuộc vào người đàn ông. Hãy sống tự lập và tự lo cho bản thân, đừng nhờ vả anh ta bất cứ điều gì. Hãy sống theo kiểu dù không có anh ta thì trời vẫn xanh và bạn vẫn cứ sống tốt. Có như vậy, anh ấy mới trân trọng bạn và hết lòng vun vén cho chuyện tình cảm này.
Việc phụ nữ quá phụ thuộc vào người đàn ông, coi anh ta là lẽ sống của bạn chỉ khiến anh ta khinh thường bạn và sẵn sàng làm những điều có lỗi với bạn mà không suy nghĩ quá nhiều. Lúc đó, người đàn ông sẽ coi bạn là vô giá trị và tình yêu của anh ấy dành cho bạn cũng là cách để anh ta ban ơn cho bạn.
Phụ nữ dù xinh đẹp hay không, dù giàu hay nghèo vẫn nên sống độc lập, tự chủ. Có như vậy, bạn mới có cuộc sống nở hoa, chuyện tình duyên lâu dài, hạnh phúc viên mãn đáng mơ ước.
Theo Emdep
-
1 giờ trướcDù chồng chỉ chấp nhận ly thân, tôi vẫn dọn đến ở cùng ông chủ; ông ấy thực lòng yêu thương tôi, nhưng không ngờ số phận lại khiến tôi thành kẻ có nhà không thể về.
-
4 giờ trướcKỳ nghỉ lễ này, tôi sẽ về quê để được úp mặt vào ngực mẹ khóc cho thoả lòng và nói lời xin lỗi mẹ dù trước đó, tôi đã thề không bao giờ bước chân vào căn nhà ấy nữa.
-
8 giờ trướcCãi nhau với bố chồng về vấn đề chăm sóc trẻ nhỏ, cô con dâu tuyên bố: 'Bố trông con cũng chẳng yên tâm. Con của con, con sẽ tự mình chăm sóc'.
-
14 giờ trướcKế hoạch đi du lịch của gia đình đành gác lại vì chuyến đi của chồng với công ty.
-
1 ngày trướcTôi ghét nghỉ lễ dài vì từ khi lấy chồng đến nay, hễ nghỉ quá 2 ngày là phải về nhà nội, phục vụ cỗ bàn suốt ngày đêm, nhìn bạn bè du lịch sống ảo mà tủi, mà ao ước.
-
1 ngày trướcCả nhà tôi về quê không báo trước mới biết bố mẹ ở nhà ăn uống kham khổ. Ấy thế, mỗi lần con cháu về, ông bà thiết đãi đủ thứ, từ gà vịt đến tôm cua.
-
1 ngày trướcPhạm Tăng là họa sĩ nổi tiếng tại Trung Quốc. Tuy nhiên, ông cũng gây tranh cãi với đời tư ồn ào, yêu vợ bạn hay kết hôn với người kém 50 tuổi.
-
1 ngày trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
2 ngày trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
2 ngày trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
2 ngày trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
2 ngày trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
2 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
3 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
3 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
3 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
3 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
3 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
Tin tức mới nhất
-
1 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
12 ngày trước