Là phụ nữ, có 5 thứ 'nguy hiểm' bạn nhất định phải vứt bỏ trước tuổi 30 nếu muốn cả đời suôn sẻ
Có thể coi mốc 30 tuổi là ranh giới giữa sự “trẻ dại” và trưởng thành của người phụ nữ.
Tuổi trẻ được quyền sai, câu nói ấy có phần đúng. Nhưng chắc chắn sai thì phải sửa, từ những lỗi lầm phải rút ra được bài học để ngày càng hoàn thiện bản thân.
Có thể coi mốc 30 tuổi là ranh giới giữa sự “trẻ dại” và trưởng thành của người phụ nữ. Vậy thì có 5 thứ “độc hại” mà bạn nhất định phải vứt bỏ trước tuổi 30, nếu muốn cuộc đời mình được yên vui, thành công và hạnh phúc!
Những mối quan hệ vô nghĩa
Khi còn trẻ, phụ nữ thường thích có thật nhiều bạn bè để tụ tập, gặp gỡ mỗi khi có thời gian rảnh. Thế nhưng dần dần bạn sẽ nhận ra bạn chỉ cần một vài mối quan hệ chân thành và thân thiết đúng nghĩa. Còn lại tất cả chỉ đang ngốn thời gian của bạn nhưng thậm chí còn mang lại cho bạn phiền toái và chán nản.
Ảnh minh họa
Những mối quan hệ giả dối, nhạt nhẽo và đầy sự xã giao thực sự là những mối quan hệ thừa thãi, khiến bạn đang lãng phí thời gian quý giá của mình. Hãy bỏ qua một bên những mối quan hệ vô nghĩa ấy, dành thời gian cho những công việc quan trọng hơn trong cuộc sống của mình.
Sự đánh giá từ những người xung quanh
Khi bạn còn có những suy nghĩ ngây thơ thì một vài lời phàn nàn, chỉ trích và nói xấu từ người khác cũng đủ khiến bạn ấm ức, tức tối đến mất ngủ cả mấy ngày trời. Song đó thực sự là một việc làm chẳng đem lại tác dụng gì mà chỉ hại thân.
Trên đời này bạn không bao giờ có thể làm hài lòng được tất cả mọi người, cũng như không thể điều khiển được suy nghĩ, lời nói của người khác. Chỉ cần bạn không làm việc gì vi phạm đạo đức, luân thường đạo lý, lương tâm bạn không phải áy náy thì hãy bỏ qua sự đánh giá của người khác về mình. Đừng để tâm trạng và cảm xúc của bạn bị ảnh hưởng bởi cái nhìn nhìn của những người không hề liên quan đến cuộc sống của bạn.
Bỏ ngoài tai những thứ không đáng ấy, cuộc sống của bạn sẽ vui vẻ, nhẹ nhõm hơn rất nhiều đấy.
Một gã đàn ông tồi
Chắc hẳn ai cũng từng có một thời yêu đương nông nổi và say đắm đến mức ngốc nghếch, ngu dại. Bạn có thể được tha thứ vì khi ấy bạn còn trẻ, sở hữu một trái tim ngây thơ, cuồng nhiệt.
Thế nhưng sau tuổi 30, khi bạn đã là một người phụ nữ độc lập và đủ trưởng thành, nếu bạn vẫn còn ôm ấp trong tim thứ tình yêu mù quáng với một gã đàn ông tệ bạc nào đó. Thì lúc ấy chẳng ai thương nổi hay cứu vớt được bạn đâu.
Hãy vứt bỏ ngay nếu người đàn ông bên cạnh bạn không xứng đáng. Bạn đáng được hưởng hạnh phúc và nhận về sự đối xử tử tế của người đàn ông. Không ai có quyền làm tổn thương bạn cả!
Sự coi nhẹ bản thân
Sau tuổi 30, sức khỏe và nhan sắc của người phụ nữ bắt đầu xuống cấp, lão hóa. Đó cũng là lúc bạn cần phải đặc biệt chú ý chăm sóc bản thân mình. Bắt đầu từ việc chăm sóc và nâng niu cơ thể, sức khỏe của mình.
Ảnh minh họa
Hãy vứt bỏ những thói quen sinh hoạt xấu và giữ gìn cơ thể khỏe mạnh. Đừng thức quá khuya, hãy làm việc, sinh hoạt có điều độ, chăm tập thể dục thể thao để tăng cường sức khỏe.
Yêu bản thân còn thể hiện ở việc bạn biết trân quý chính mình, không tự đưa bản thân vào nguy hiểm, tổn thương, tránh xa những thứ có thể gây hại cho mình cả về mặt thể chất lẫn tinh thần. Tránh xa những mối quan hệ xấu, những tình yêu “độc hại”, tận hưởng cuộc sống theo ý thích của riêng bạn một cách đầy màu sắc và ý nghĩa nhất.
Sự vô tâm với cha mẹ
Tuổi trẻ hầu như ai cũng mải mê yêu đương, làm việc và quay cuồng trong các mối quan hệ bạn bè mà dễ dàng quên đi những người chúng ta cần quan tâm nhất - đó chính là cha mẹ.
Bạn ngày một trưởng thành hơn thì cha mẹ cũng ngày một già đi, chẳng còn bao nhiêu thời gian ở bên con cái nữa. Đã đến lúc bạn cần phải quan tâm chăm sóc cha mẹ chu đáo hơn, để sau này này không phải thốt lên lời hối tiếc “giá như”.
Hãy yêu thương và báo hiếu cha mẹ sớm chừng nào hay chừng đó. Đến lúc cha mẹ không còn ở bên cạnh chúng ta nữa, bạn có muốn dành cho đấng sinh thành bao nhiêu điều tốt đẹp cũng không thể nữa rồi.
Theo Báo dân sinh
-
2 giờ trướcSáng hôm sau, khi mẹ chồng tới, tôi mới biết đêm qua anh chạy về nhà ngủ. Mẹ chồng trách móc tôi vì đã đánh chồng. Bà bảo may cho tôi, con trai bà là người hiền lành.
-
10 giờ trướcNgày nào không nhắn tin cho cô em đồng nghiệp cũ là tôi cảm thấy như thiếu đi thứ gì đó rất quan trọng; tôi giấu vợ mối quan hệ này dù không hề có chuyện dan díu.
-
19 giờ trướcVới tâm lý của người mẹ, có quá nhiều điều khiến tôi lo lắng. Tôi phải làm thế nào để tất cả chúng tôi đều cảm thấy nhẹ nhõm với sự lựa chọn của mình?
-
22 giờ trướcSự thật phũ phàng được hé mở vào một đêm, khi chồng tôi say xỉn và lỡ lời. Nghe những lời lẩm bẩm của chồng, tôi như chết lặng. Nỗi đau, sự phẫn nộ cùng sự hoang mang bao trùm lấy tôi.
-
1 ngày trướcCuối cùng, chúng tôi chọn cách ly hôn, tôi nhường chồng cho bạn thân của mình. Chồng tôi không bao giờ muốn ly hôn, nhưng cũng không nỡ cướp đi cơ hội làm mẹ cuối cùng của M.A.
-
1 ngày trướcNgày mua được nhà mới, tôi lập bàn thờ bố nhưng không ngờ lại bị mẹ vợ nói những lời cay đắng.
-
1 ngày trướcMỗi khi ai đó hỏi về chuyện cả đời của con gái, tôi thấy bất lực và xấu hổ; con tôi giỏi giang, có nhà, có xe, có công ty riêng nhưng đã 35 tuổi vẫn chưa kết hôn.
-
1 ngày trướcCho đến ngày Trang vô tình mở chiếc máy tính cũ của Phong cho con gái chơi, gã đàn ông đốn mạt mới lộ nguyên hình là một con cáo già.
-
1 ngày trướcNhưng nếu bố mẹ tôi biết chuyện thì chắc chắn trong nhà sẽ không thể yên ổn. Tôi phải làm sao đây?
-
1 ngày trướcCả tuần nay, tôi nhắn tin, gọi điện cho bạn trai đều không được. Hôm qua, anh nhắn lại: "Chia tay đi! Bọn mình thực sự không hợp đâu, anh hết chịu nổi rồi".
-
2 ngày trướcKhi bị tôi vạch trần tội lỗi, chẳng những anh ta không hối hận mà còn bảo rằng mình yêu nhân tình thật lòng.
-
2 ngày trướcCó lẽ, không có chàng trai nào khổ sở như tôi. Sau khi biết bạn gái mang thai, tôi suốt ngày chạy theo thuyết phục, năn nỉ cô ấy làm đám cưới nhưng vẫn không được.
-
2 ngày trướcChỉ là hiểu nhầm một chút thôi nhưng mẹ chồng quá bảo thủ khiến tôi phát mệt.
-
2 ngày trướcThời điểm nhìn thấy bố ngoại tình cùng bạn thân của mẹ, tôi hoàn toàn suy sụp, tôi muốn chạy về nhà nói với mẹ ngay chuyện này nhưng lại sợ bà tổn thương.
-
2 ngày trướcCấy bi vào dương vật nhưng thấy đau rát khi ân ái nên người đàn ông (56 tuổi, Hà Nội) quyết định tháo bi. Tuy nhiên, sau đó ông bị nhiễm trùng vùng này, dự kiến việc điều trị mất nhiều thời gian.
-
2 ngày trướcTôi ly hôn vợ ngoại tình, để lại ngôi nhà cho cô ấy rồi bỏ việc, vác ba lô đến thành phố khác ở trọ, nhận làm những việc nhỏ nhất, dù bị bố mẹ mắng chửi là ngu ngốc.