Phụ nữ hiện đại hãy theo đuổi sự nghiệp chứ chớ mù quáng trong tình yêu
Có chồng chưa chắc đã hạnh phúc nhưng có tiền thì phụ nữ tuyệt đối sẽ sống an yên. Giữa đàn ông và tiền cái nào làm mình hạnh phúc thì mình chọn thôi.
Giữa tiền bạc và đàn ông... phụ nữ mê cái nào hơn?
Muốn biết mình mê cái nào hơn thì phụ nữ chỉ cần nhớ rằng cuộc sống này điều khiến bạn an yên, hạnh phúc là đàn ông hay là tiền bạc?.
Người ta lúc nào áp đặt một quy chuẩn cho phụ nữ đó là họ chẳng cần phải làm việc, chẳng cần phải kiếm ra nhiều tiền. Nhiều người nghĩ rằng phụ nữ chỉ cần nỗ lực tìm cho mình tấm chồng để trao thân gửi phận, thế là ấm no đến cuối đời. Nhưng sự thực đâu phải là như thế.
Phụ nữ đã từng nghĩ rằng đàn ông chính là mục tiêu lớn nhất của đời mình, chỉ cần có tấm chồng tốt là chẳng cần lo mọi giông bão trên đời này nữa. Nhưng 10 người lấy chồng thì có tới 9 người nhận ra cả hôn nhân và đàn ông đều đang cướp mất đi sự ngây thơ, thanh xuân và sức lực của họ.
Có chồng chưa chắc đã hạnh phúc nhưng có tiền thì phụ nữ tuyệt đối sẽ sống an yên. Thế nên hãy cứ mê tiền đi phụ nữ ạ. Hãy cố gắng làm việc, gây dựng sự nghiệp thành công và đứng vững trên đôi chân của mình.
Có chồng chưa chắc đã hạnh phúc, nhưng có tiền thì phụ nữ tuyệt đối sẽ sống an yên (ảnh minh họa)
Phụ nữ càng kiếm nhiều tiền, càng biết cách làm đẹp, gặp gỡ nhiều người rồi mọi thứ đâu sẽ vào đấy. Cuộc sống này thiếu chồng, thiếu đàn ông đâu có thể chết đi được, chỉ có thiếu tiền mới chết mà thôi. Nếu có ai đó nói với bạn rằng: ''Tiền không phải là thứ quan trọng nhất trên thế giới mà đó là tình yêu." Thì bạn hãy bình tĩnh mà đáp trả: "Thật may mắn, bởi vì tôi là người yêu tiền.''
Giữa đàn ông và tiền, cái nào làm mình hạnh phúc thì mình chọn thôi. Nhiều người phụ nữ mù quáng trong tình yêu, sẵn sàng từ bỏ mọi thứ vì người đàn ông để rồi kết cục là chuốc về bất hạnh. Chồng xem thường vợ ăn bám, chồng bỏ đi ngoại tình, vợ cũng không dám hé răng trách móc nửa lời. Chỉ vì họ nghĩ rằng nếu không có chồng thì mình sẽ không sống nổi.
Thế kỷ nào rồi mà bạn còn giữ cái tư tưởng cổ hủ như vậy nữa chứ. Đàn bà yêu tiền đâu có gì sai. Yêu tiền, phấn đấu để đạt được những thành công trong sự nghiệp đâu có gì sai.
Bởi tiền chẳng bao giờ phản bội bạn nhưng đàn ông thì trăm ngàn lần đều tìm cơ hội để ''vụng trộm gian dối'' sau lưng bạn. Tiền không thể mua được hạnh phúc nhưng nó lại giúp cho sự đau khổ trở nên dễ chịu hơn phụ nữ ạ. Đồng tiền không phải vạn năng nhưng không tiền thì vạn vạn bất năng.
Sự độc lập về kinh tế mới chính là đặc quyền lớn nhất của phụ nữ (ảnh minh họa).
Nếu phụ nữ vẫn còn giữ tư tưởng coi tình yêu là vĩnh cữu, coi người đàn ông là chân ái thì hãy mở to mắt nhìn ra ngoài kia xem có bao nhiêu người con gái bị bạn trai phũ bỏ. Đã có biết bao nhiêu người vợ tần tảo, chấp nhận đánh đổi thanh xuân để sinh con đẻ cái cho chồng nhưng cuối cùng chẳng thể níu giữ trái tim anh ta.
Đôi khi tình yêu không có vật chất thì cũng chẳng thể bền lâu được. Bởi hãy bỏ cái suy nghĩ :"Một túp liều tranh hai quả tim vàng'' đi phụ nữ nhé. Đừng trông đợi đàn ông mang tiền và hạnh phúc đến để cầu hôn mình.
Muốn hạnh phúc, bạn cần phải tự tạo ra nó. Có tiền rồi thì bạn sẽ gặp được nhiều người tốt hơn, hoặc nếu có bị đàn ông phũ bỏ thì cũng can đảm mà bước tiếp chứ không sợ cảnh thiếu anh ta thì mình sẽ chết đói, chết rét và chết vì không được yêu.
Hãy nghĩ đơn giản rằng nếu một người phụ nữ dành hết năm tháng thanh xuân của mình để chờ đợi ở người đàn ông thì chắc chắn chỉ vài năm sau thôi, cô ta sẽ phải cầu xin, bi lụy chỉ mong người đàn ông kia không rời xa mình.
Nhưng nếu phụ nữ biết đầu tư cho bản thân thì chắc chắn cô ấy sẽ có được mọi thứ ở thứ mình muốn. Phụ nữ là hãy biết yêu bản thân, yêu tiền thay vì yêu đàn ông đến mức ''chết đi sống lại''.
Sự độc lập về kinh tế mới chính là đặc quyền lớn nhất của phụ nữ. Bạn có thể là người phụ nữ mê tiền, sống thực dụng chứ đừng là kiểu đàn bà mau nước mắt, dựa cả vào đàn ông, phụ nữ nhé.
Theo Emdep
-
8 giờ trướcTôi thấy vợ vui hơn, xinh đẹp hơn từ khi người yêu cũ về cơ quan cô ấy làm sếp, tôi đã tìm cho vợ công việc mới để giữ hạnh phúc gia đình nhưng cô ấy không chịu.
-
9 giờ trướcNghe tin vợ chuẩn bị đi họp lớp, tôi liền bán 2 chỉ vàng để vợ có tiền làm đẹp, chăm chút vẻ bề ngoài như cô ấy mong muốn.
-
12 giờ trướcTôi khó nghĩ lắm, tôi cưới vợ là muốn cho con một gia đình, giờ con lại bị tổn thương tôi xót xa quá. Giờ chẳng lẽ tôi lại ly hôn vợ?
-
14 giờ trướcCách đây gần 10 năm, khi mới ra trường, tôi không đủ từng trải và bản lĩnh, đã chấp nhận làm "đồ chơi" cho sếp để mong được làm nhân viên chính thức của công ty
-
16 giờ trướcSuốt 8 năm làm dâu, chị Hồng chưa từng nghe mẹ chồng chê trách, mà chỉ nói lời khen. Không phải vì chị quá hoàn hảo mà vì mẹ chồng thương con dâu như con đẻ.
-
17 giờ trướcQuan hệ tình dục không phải là xấu, nhưng ở lứa tuổi vị thành niên, độ tuổi mới lớn chưa được trang bị đầy đủ kiến thức về an toàn tình dục sẽ mang lại những hậu quả khôn lường.
-
17 giờ trướcMỗi lần đi cạnh vợ, thay vì cảm thấy hãnh diện, tự hào khi có người vợ xinh đẹp và giỏi giang thì anh Khánh lại thấy mình kém cỏi, xen vào đó là cả sự tự ti, xấu hổ.
-
1 ngày trướcTôi biết lỗi là do con mình, nhưng mẹ chồng có nhất thiết phải làm căng như vậy không?
-
1 ngày trướcChị đã tha thứ cho anh nhưng hở ra là nhắc lại chuyện cũ, điều đó khác nào cực hình "tra tấn" anh…
-
1 ngày trướcMột người đàn ông ở Kanpur, bang Uttar Pradesh (Ấn Độ) tổ chức ăn mừng bằng cách mướn nguyên một ban nhạc để cổ vũ con gái ông, khi cô ta quyết định ly hôn chồng.
-
1 ngày trướcTôi cố gắng giấu kín sự cảm mến dành cho em gái song sinh của vợ suốt 17 năm qua, không dám tiết lộ với bất kỳ ai và hiện cảm thấy mệt mỏi, bế tắc.
-
1 ngày trướcMẹ khuyên tôi nên cố gắng nhẫn nhịn, cơ mà tôi không chắc lần này mình có thể bỏ qua cho sự quá quắt của mẹ chồng.
-
1 ngày trướcKể ra đây thì nhiều người cho rằng tôi bôi bác gia đình bạn trai, nhưng quả thật sau chuyến đi du lịch cùng họ dịp nghỉ lễ, tôi dứt khoát bỏ của chạy lấy người.
-
1 ngày trướcQuen qua mạng và có nhiều nghi ngờ nhưng cuối cùng, sự chân thành của chàng trai Mỹ đã chiếm được trái tim cô gái xinh đẹp từng 3 lần tổn thương trong tình yêu.
-
1 ngày trướcChồng đã thú nhận mọi chuyện còn thách thức ly hôn khiến tôi suy sụp.
-
2 ngày trướcCác đồng nghiệp tổ chức lễ cưới cho cô giáo Lê Nhi ngay trong trường mầm non nơi cô giáo làm việc. Đội bê tráp và khách mời của buổi lễ là các bé mầm non đang học tại trường.
-
2 ngày trướcDù chồng đã giật lại điện thoại nhưng chỉ cần như vậy là tôi đủ hiểu chuyện gì đang xảy ra với gia đình mình.
-
3 ngày trướcCuộc sống tôi đang yên ổn bỗng gặp sóng gió kể từ lúc em chồng tới ở cùng.
Tin tức mới nhất
Hay nhất 2sao
-
17 ngày trước