Nữ ca sĩ, nhạc sĩ Phùng Khánh Linh vừa ra mắt ca khúc KHÓC BLÓCK trên các nền tảng âm nhạc. Đây là sản phẩm thứ ba thuộc album phòng thu sắp ra mắt của cô Giữa Một Vạn Người.
KHÓC BLÓCK mang âm hưởng alternative rock và pop-punk, kết hợp tiếng guitar gai góc, tiếng trống live sống động và lớp âm thanh indie pop, đánh dấu bước "bẻ lái" táo bạo của Phùng Khánh Linh. Ca khúc không chỉ là một tuyên ngôn về sự giải phóng cảm xúc mà còn là tiếng lòng của người từng trải qua tổn thương.
Phùng Khánh Linh cũng thẳng thắn cho hay KHÓC BLÓCK tôn vinh cảm xúc giận dữ – một trạng thái thường bị xem nhẹ bởi định kiến rằng nó là biểu hiện của yếu đuối hay mất kiểm soát.
Với Phùng Khánh Linh, thừa nhận "tôi giận" là một bước tiến để lắng nghe chính mình và điều hướng cảm xúc lành mạnh. "Giận dữ, khi đến từ nhận thức rõ ràng, là cách để nói rằng 'Tôi đang đau và tôi cần bảo vệ mình'. Nếu luôn chối bỏ, ta sẽ không bao giờ vượt qua được tổn thương" - cô nàng chia sẻ.
Trước nhiều ý kiến cho rằng tên ca khúc có thể gây khó khăn cho việc tìm kiếm, Phùng Khánh Linh nghĩ việc này không hề gây khó mà ngược lại đây là từ khoá lạ, chưa ai dùng nên sẽ dễ dàng gây tò mò, được tìm kiếm.
“Tôi tin rằng nếu một bài hát thật sự chạm đến cảm xúc người nghe, họ sẽ tìm ra cách để chia sẻ và lan tỏa - kể cả khi phải tìm kiếm với một cái tên khó đoán” - Phùng Khánh Linh nói.
Chỉ sau một ngày ra mắt, ca khúc đã nhanh chóng thu hút hơn 48 nghìn lượt xem trên Youtube và nhận về vô số phản hồi tích cực từ khán giả. Nhiều bình luận cho biết KHÓC BLÓCK chạm đúng vào nỗi lòng của những người từng trải qua sự giằng xé trong tình yêu, sự mệt mỏi khi phải kìm nén cảm xúc.
Với nữ ca sĩ, điều quan trọng của sản phẩm âm nhạc không phải là con số, mà là sự đồng cảm. “Ca khúc này sẽ là một cú bẻ lái với âm thanh dữ dội hơn. Tôi rất kỳ vọng sản phẩm này có thể mở rộng không gian khán giả của mình - đặc biệt là những người trẻ từng trải qua tổn thương tình cảm nhưng vẫn chọn yêu bản thân đúng cách” - nữ ca sĩ nói thêm.


