Quá lứa nhỡ thì, gái ế cao tay thử phi công trẻ khiến anh chàng lòi đuôi chuột
Một đám cưới tưởng như chỉ còn đợi ngày lành tháng tốt nữa là sẽ diễn ra, vậy mà cuối cùng Tuấn lại bị hất cẳng không thương tiếc.
Ở cái tuổi 32, Vân bị xếp vào hàng gái ế. Cái chủ đề về chồng, con luôn là một nỗi ám ảnh với Vân mỗi khi có dịp về thăm gia đình, gặp họ hàng, người thân. Có đôi lúc cô cũng tủi lắm, cũng muốn có một tổ ấm, có một người chồng yêu thương mình, sinh những đứa con, sớm tối quây quần bên nhau. Ấy vậy mà cái duyên cứ mãi muộn màng khiến Vân chưa tìm được ý chung nhân.
Vân là trưởng phòng tại một công ty lớn. Thu nhập hàng tháng của cô khiến nhiều người ngưỡng mộ. Vân không quá xinh đẹp nhưng cũng có duyên. Chẳng hiểu sao đến giờ cô vẫn chưa thể tìm thấy một nửa của mình. Vân từng trải qua một vài mối tình, nhưng người thì vì xa xôi, người lại do bất đồng tính cách nên tất cả đều chia tay. Cuộc tình cuối cùng cách đây dễ cũng phải đến 5 năm rồi. Cứ thế, cô bước qua tuổi 30 lúc nào không hay.
Thế rồi cách đây nửa năm, Vân lại thấy tim mình rung động. Khổ một nỗi, chàng trai đó kém cô tới 6 tuổi. Tuấn là nhân viên mới vào. Dù ít tuổi hơn nhưng Tuấn tỏ ra rất đàn ông. Anh chàng còn chủ động săn đón, chăm sóc Vân như một người bạn trai thực thụ. Tuấn tấn công Vân ra mặt, đến nỗi bất cứ ai làm cùng cũng đều nhận ra anh chàng mê mẩn Vân thế nào.
Lâu rồi không yêu, trước sự quan tâm của Tuấn, Vân đã rung động. Ban đầu cô cũng hơi ngại chuyện tuổi tác, nhưng rồi ngẫm lại, ở tuổi này của cô, nếu không yêu phi công trẻ thì cũng chỉ lấy đàn ông từng ly hôn, bỏ vợ. Vân bỏ mặc đằng sau mọi lời đàm tiếu, quyết định bước chân vào mối quan hệ với Tuấn.
Quả thật, Vân đã có một khoảng thời gian quá đỗi hạnh phúc khi hẹn hò với chàng trai kém tuổi mình. Tuấn mang đến những cảm giác tươi mát và ngọt ngào mà lâu lắm rồi Vân chưa được trải qua. Chỉ vỏn vẹn đúng 4 tháng, Tuấn đã đề nghị cưới với lí do: “Em cũng đến tuổi lập gia đình rồi. Cưới nhau về chúng mình yêu tiếp cũng được mà”.
Vân yêu Tuấn và cũng thấy anh chàng nhiệt tình với mình, nhưng là một người sành sỏi trong kinh doanh, công việc, Vân vẫn có cảm giác bất an. Tuấn chỉ là một chàng trai trẻ mới ra trường, anh cũng không có gì trong tay. Vân không quan trọng vật chất nhưng cái gì đến quá nhanh, quá đường đột lại quá bóng bẩy như vậy thì cô càng nghi ngại. Vân có nhà riêng, có tài sản, có tiền… Đã thế gia đình cô cũng có điều kiện nên việc cô lấy chồng bây giờ chắc chắn sẽ là một tin vui với cả họ. Vân muốn xác định chắc chắn xem, người đàn ông đó có thật lòng thật dạ yêu mình hay không.
Mọi thứ nằm trong tính toán của Vân. Cô nhờ một người em họ diễn cùng mình vở kịch này. Cô khéo léo để hai người họ gặp nhau tại một quán cà phê, cô bé ngã nhào vào người Tuấn. Hôm đó Vân lấy cớ bận đột xuất không đến chỗ hẹn, còn cô bé kia thì vờ đau rồi nhờ Tuấn đưa về nhà. Khi đã có kế hoạch, cô bé tìm mọi cách bắt thân, nhắn tin qua lại, chuyện trò, thăm hỏi khiến Tuấn sập bẫy. Suốt 1 tháng trời, hai bên gặp gỡ, nhắn tin với nhau, cuối cùng thì Tuấn cũng phải lòng cô bé ấy.
Anh chàng thú nhận bây giờ dù có thế nào thì cũng phải Vân bởi vì cô là cứu cánh giúp anh thoát khỏi cảnh nợ nần. Tuấn tha thiết mong cô bé hãy đợi chờ mình vài năm, sau khi kết hôn, kiếm được một khoản thì Tuấn sẽ ly hôn để cưới cô bé đó. Thì ra, Tuấn nợ nần sau những trận cờ bạc. Vào công ty làm, biết Vân giàu có nhưng muộn chồng đã khiến Tuấn nảy ra suy nghĩ sẽ lấy cô để có tiền mà trang trải khoản nợ của mình. Vì sốt sắng nên anh chàng giục giã chuyện cưới xin quá nhanh, chính điều đó đã tạo nên mối nghi ngờ trong Vân.
1 tuần sau lời thú nhận đó, Tuấn giật bắn mình khi tới chỗ hẹn lại thấy cả Vân và cô gái bé nhỏ mà mình thích ngồi cùng đó. Ngay lập tức Tuấn hiểu ra vấn đề. Anh xin lỗi Vân vì đã trót làm tổn thương cô bởi những tính toán của mình. Tuấn nói yêu cô bé kia là thật, chỉ có điều bây giờ, tấm chân tình của anh chẳng còn ý nghĩa gì nữa bởi tỏng mắt cả hai người phụ nữ đó, anh đã là một gã đốn mạt.
Hoài Thanh
Theo Vietnamnet
-
2 giờ trướcNgày nào không nhắn tin cho cô em đồng nghiệp cũ là tôi cảm thấy như thiếu đi thứ gì đó rất quan trọng; tôi giấu vợ mối quan hệ này dù không hề có chuyện dan díu.
-
12 giờ trướcVới tâm lý của người mẹ, có quá nhiều điều khiến tôi lo lắng. Tôi phải làm thế nào để tất cả chúng tôi đều cảm thấy nhẹ nhõm với sự lựa chọn của mình?
-
14 giờ trướcSự thật phũ phàng được hé mở vào một đêm, khi chồng tôi say xỉn và lỡ lời. Nghe những lời lẩm bẩm của chồng, tôi như chết lặng. Nỗi đau, sự phẫn nộ cùng sự hoang mang bao trùm lấy tôi.
-
16 giờ trướcCuối cùng, chúng tôi chọn cách ly hôn, tôi nhường chồng cho bạn thân của mình. Chồng tôi không bao giờ muốn ly hôn, nhưng cũng không nỡ cướp đi cơ hội làm mẹ cuối cùng của M.A.
-
18 giờ trướcNgày mua được nhà mới, tôi lập bàn thờ bố nhưng không ngờ lại bị mẹ vợ nói những lời cay đắng.
-
22 giờ trướcMỗi khi ai đó hỏi về chuyện cả đời của con gái, tôi thấy bất lực và xấu hổ; con tôi giỏi giang, có nhà, có xe, có công ty riêng nhưng đã 35 tuổi vẫn chưa kết hôn.
-
1 ngày trướcCho đến ngày Trang vô tình mở chiếc máy tính cũ của Phong cho con gái chơi, gã đàn ông đốn mạt mới lộ nguyên hình là một con cáo già.
-
1 ngày trướcNhưng nếu bố mẹ tôi biết chuyện thì chắc chắn trong nhà sẽ không thể yên ổn. Tôi phải làm sao đây?
-
1 ngày trướcCả tuần nay, tôi nhắn tin, gọi điện cho bạn trai đều không được. Hôm qua, anh nhắn lại: "Chia tay đi! Bọn mình thực sự không hợp đâu, anh hết chịu nổi rồi".
-
1 ngày trướcKhi bị tôi vạch trần tội lỗi, chẳng những anh ta không hối hận mà còn bảo rằng mình yêu nhân tình thật lòng.
-
1 ngày trướcCó lẽ, không có chàng trai nào khổ sở như tôi. Sau khi biết bạn gái mang thai, tôi suốt ngày chạy theo thuyết phục, năn nỉ cô ấy làm đám cưới nhưng vẫn không được.
-
2 ngày trướcChỉ là hiểu nhầm một chút thôi nhưng mẹ chồng quá bảo thủ khiến tôi phát mệt.
-
2 ngày trướcThời điểm nhìn thấy bố ngoại tình cùng bạn thân của mẹ, tôi hoàn toàn suy sụp, tôi muốn chạy về nhà nói với mẹ ngay chuyện này nhưng lại sợ bà tổn thương.
-
2 ngày trướcCấy bi vào dương vật nhưng thấy đau rát khi ân ái nên người đàn ông (56 tuổi, Hà Nội) quyết định tháo bi. Tuy nhiên, sau đó ông bị nhiễm trùng vùng này, dự kiến việc điều trị mất nhiều thời gian.
-
2 ngày trướcTôi ly hôn vợ ngoại tình, để lại ngôi nhà cho cô ấy rồi bỏ việc, vác ba lô đến thành phố khác ở trọ, nhận làm những việc nhỏ nhất, dù bị bố mẹ mắng chửi là ngu ngốc.
-
2 ngày trướcNụ cười chưa kịp tắt khi chào nhau, 3 người phụ nữ trong buổi gặp đều sững sờ, có chút hốt hoảng. Bởi mẹ con tôi và mẹ anh đều nhận ra đối phương là ai...
Tin tức mới nhất
-
51 phút trước
-
1 giờ trước
-
2 giờ trước
-
10 giờ trước