Quá mệt vì 'nuôi' cô vợ toàn mua đồ hiệu trả góp, anh chồng viết đơn 'từ vợ' cười ra nước mắt
Nhìn những dòng chữ anh chồng viết cho bố vợ để "trả vợ về nơi sản xuất" mà thấy được cả nỗi xót xa trong đó.
Mua sắm là sở thích của rất nhiều chị em phụ nữ, không riêng gì ai. Tuy nhiên có những người dù thích cũng phải tùy vào hoàn cảnh. Chỉ là cô vợ trong bài viết này thì không như vậy. Chồng đi làm lương trên dưới chục triệu, vợ cũng chỉ lương ba cọc ba đồng nhưng hầu như số tiền đó đổ vào mua sắm hết. Đã thế vợ còn lấy hết tiền của chồng sắm sửa cho mình còn có khi sắm cả hàng hiệu trả góp.
Quá ngán ngẩm, anh chồng sau nhiều ngày tháng chịu đựng cuối cùng đã phải đặt bút viết "đơn từ vợ" gửi cho bố vợ, mong muốn bố vợ đón vợ mình về chứ anh thực sự không "nuôi" nổi vợ nữa rồi. Dòng chữ viết trên đơn của anh chồng khiến dân mạng đọc xong cười bò:
Anh chồng tâm sự nỗi khổ vợ nghiện mua sắm (ảnh Văn Vở)
"Con không nuôi được vợ con nữa đâu. Con trả lại cho bố mẹ, bố mẹ chăm vợ con giúp con!"
Chưa hết, anh con rể còn khẳng định thêm một câu cho chắc ăn: "Con sẽ không hối hận vì hành động này của mình".
Đúng là một tình huống oái ăm ngoài sức tưởng tượng. Cư dân mạng nhiều người khuyên nhủ anh chồng:
- Thôi thì cứ cho vợ sống cảnh bần hàn với bố mẹ ở quê xem có bỏ được thói ăn chơi không nữa
- Tôi cũng có cô vợ như vậy đó, thực sự hết chịu nổi. Người gì mà thấy cái gì cũng thích mua trong khi tiền mua sữa cho con còn không có
- Đàn bà phải biết chăm lo gia đình, một người vợ suốt ngày mua sắm, ăn diện đâu thể là hậu phương được
- Trước thì thích yêu mấy em ăn mặc sành điệu, đẹp đẽ nhưng lấy về rồi thì chỉ mong vợ nó hạn chế chi tiêu, mua sắm mà thôi
Câu chuyện này đúng là hoàn cảnh chúng của rất nhiều ông chồng. Ai bảo đàn bà sinh ra là để đẹp, để ăn diện nên cái chuyện họ ham mua sắm âu cũng là chuyện tất lẽ dĩ ngẫu. Chỉ là, nếu đã là vợ, gánh trách nhiệm kinh tế trên vai thì những người phụ nữ nên xem lại vai trò của mình để biết cách chi tiêu hợp tình hợp lý. Con cái gia đình, rất nhiều thứ phải lo toan, đừng vì bản thân mà làm ảnh hưởng đến người khác.
Tú Anh
Theo Vietnamnet
-
9 giờ trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
12 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
18 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
22 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
1 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
2 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
3 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
3 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
Tin tức mới nhất
-
8 giờ trước
-
9 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước