"Trồng cây mong đến ngày hái quả", các cụ ta đã nói như vậy như là cách để nói về những nhọc nhằn khi ươm trồng một loại quả. Nhưng lại có rất nhiều tình huống, dù quả ngon ở ngay trước mắt nhưng lại rất tốn công sức thu hoạch.
Điển hình như trường hợp dưới đây, trái mít ra quả lần đầu khiến gia chủ vui mừng khôn xiết vì sắp đến ngày được hái, ai ngờ đâu lại mọc kiểu oái oăm làm khó người ta thế này cơ chứ.

Quả mít thích mọc kiểu chui rúc
Thay vì nằm trên thân cây hay mọc dưới gốc như những quả khác, trái mít này lại nằm lên ban công nhà. Trái ngang hơn, "hắn ta" còn mọc giữa thanh sắt ngang đến mức yên vị luôn chẳng thể nhúc nhích đi đâu được.
Gia chủ sau khi nhìn thấy cảnh tượng này thì cũng lo lắng vô cùng, cho sự phát triển của quả mít và cả việc không biết làm thế nào để hái được nó ra nữa.

Đúng là trải nghiệm lần đầu có quả mít nó hồi hộp thực sự mọi người ạ. Nhưng mà thôi, bất kể quả mọc ở đâu, miễn vẫn còn trong đất nhà mình là may lắm rồi. Đắng lòng cho nhiều trường hợp mất công chăm bẵm nhưng cuối cùng quả lại mọc sang nhà hàng xóm mới buồn chứ.

Đúng là quả bí ngô sai trái mà

Nhà trồng chẳng được mấy quả mà lại có một em đi lạc thế này có chết không cơ chứ

Gốc nhà mình nhưng quả nhà người ta

Đúng là dâng đến tận miệng mà

Mọc ở đất nhà ai thì của của người đó nha

Mọc thế này thì đến nhà hàng xóm cũng chả được hưởng.
Nami (Tổng hợp)
Theo VietNamnet
