Quặn lòng người thân khóc ngất khi nhận tro cốt nạn nhân vụ chìm tàu

Người thân bật khóc đau đớn trong giây phút đón nhận tro cốt của 5 người thân tử vong vì chìm cano ở Hội An, Quảng Nam.

Khoảng 10h00 sáng 28/2, tro cốt của 2 nạn nhân là cháu nội của ông Ngô Văn Đ. (thôn Đoài, xã Nam Hồng, huyện Đông Anh, Hà Nội) đã được đưa về nhà trong sự xót thương của hàng trăm người

2sao.vn | Photobook

Trong thảm kịch này, ông Đ. mất 2 cháu nội, 2 cháu ngoại và 1 người con gái.

2sao.vn | Photobook

Hàng trăm người thân, hàng xóm, bạn bè chờ đón từ sáng sớm, khi chiếc xe đến cổng, tiếng khóc than của tất cả mọi người khiến cho nơi đây trở nên sầu thảm hơn bao giờ hết

2sao.vn | Photobook

Anh Ngô Đương và vợ đau đớn khi nhận hài cốt con.

2sao.vn | Photobook

Anh Đương liên tục gào khóc xin lỗi mẹ của mình vì để 2 cháu ra đi. Anh cho biết khi cano bị lật hai bé đều mặc áo phao, anh và vợ cố gắng tìm con nhưng không thể thấy và rất hoảng loạn. Sau đó, thi thể của hai bé được tìm thấy ngay trong buổi tối xảy ra vụ việc.

2sao.vn | Photobook

Trước đó, các nạn nhân xấu số trong vụ lật cano đã được tổ chức tang lễ và hỏa táng tại Hội An.

2sao.vn | Photobook

Mẹ của hai nạn nhân đau đớn gục xuống.

2sao.vn | Photobook

Trong sự cố, chị và chồng may mắn thoát nạn, nhưng đã phải chịu mất mát quá lớn.

2sao.vn | Photobook

Khi nhận được tin sẽ đón tro cốt của cháu về, trong sáng 28/2, ông nội cùng họ hàng đã chuẩn bị lễ đón cẩn thận.

2sao.vn | Photobook

Nhiều người dân có mặt để chia buồn cùng gia đình nạn nhân.

2sao.vn | Photobook

Trong số 17 người chết và mất tích, có 8 nạn nhân cùng trú tại thôn Đoài, xã Nam Hồng, huyện Đông Anh, Hà Nội và có quan hệ họ hàng.

2sao.vn | Photobook

chìm tàu Quảng Nam