- Và còn những gương mặt ca sĩ trẻ như Miu Lê, Đông Hùng, Phương Linh, Nhật Thủy cũng có các màn trình diễn xuất sắc và tỏa sáng.
Trong chương trình Bài hát yêu thích tháng 6 vừa diễn ra đêm ngày 01/06 tại nhà hát Hòa Bình đã chứng kiến sự "lên ngôi" lần thứ 3 của cô bé dân ca cùng ca khúc Quê em mùa nước lũ (Nhạc sĩ Tiến Luân). Từ khi tham gia chương trình, cô bé đã cùng hit mang âm hưởng quê hương của mình gặt hái được rất nhiều thành công quan trọng trên sân khấu BHYT, đặc biệt những thành tích của cô còn lập được những kỉ lục mới mà nhiều ca sĩ thế hệ đàn anh, đàn chị chưa làm được.
Quê em mùa nước lũ đã có 3 tháng liên tiếp đứng đầu trên cả 3 hệ thống bình chọn của BHYT là Lượt nghe, xem trên website, Hội đồng khán giả đại diện, và Tin nhắn bình chọn. Đây là cơ sở không thể tốt hơn để “Quê em mùa nước lũ” có thể chạm tới cánh cửa “Bài hát yêu thích nhất năm”, và nếu điều này xảy ra thì đây sẽ là chiến thắng ấn tượng và thuyết phục nhất trong 3 năm của chương trình.Tuy nhiên, tất cả mới là chỉ là dự đoán, con đường còn dài, 6 tháng còn lại sẽ còn chứa đựng rất nhiều bất ngờ đến từ các nhân tố còn chưa xuất hiện trên sân khấu BHYT. Và trong liveshow tháng 6 này, sẽ có tất cả 11 ca khúc tham gia biểu diễn (Do lý do gia đình có việc đột xuất nên ca khúc Hạ của Nathan Lee sẽ được bảo lưu sáng liveshow tháng 7).
Cặp MC quen thuộc của chương trình Danh Tùng - Thùy Linh.
Mở đầu chương trình là ca khúc Nơi đảo xa qua sự thể hiện của Tùng Dương. Ca khúc này đã từng được nhiều thế hệ ca sĩ thể hiện và gần đây nhất là Trọng Tấn. Phần trình diễn này của Tùng Dương có sự hỗ trợ của dàn đồng ca 30 người đã tạo sức mạnh cảm xúc. Đặc biệt, Tùng Dương thể hiện được giọng hát nội lực và chạm được tới trái tim người nghe nhạc. Nhạc sĩ Lê Quang nói Tùng Dương từng hay phá bài, nhưng ca khúc này anh đã tiết chế rất nhiều để khán giả cảm nhận được. Còn nhà báo Trác Thuý Miêu lại ca ngợi tinh thần hảo sảng và lí trí của Tùng Dương trong việc tiết chế bản thân.
Hoài Nam nồng nàn, da diết với một ca khúc viết về vị Đại tướng vĩ đại của dân tộc Việt Nam Võ Nguyên Giáp. Ca khúc Tiếng đàn đã được anh thể hiện bằng tất cả cảm xúc anh có.
Từng thử sức mình ở nhiều cuộc thi tìm kiếm tài năng âm nhạc nhưng vẫn chưa tìm được cái duyên trong âm nhạc đồng thời cô cũng đang loay hoay, chưa định hình được phong cách cá nhân. Lựa chọn ca khúc Trò chuyện ngày mới với giai điệu Pop/Dance, Võ Hạ Trâm đã mang đến một màu sắc mới mẻ và sôi động.
Ca sĩ nổi danh đất Sài thành với dòng nhạc Jazz cá tính, ca sĩ Tuyết Loan đã nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt từ phía khán giả khi chị tự tin, trẻ trung trình diễn ca khúc Tôi đi giữa hoàng hôn.
Hai giọng ca tài năng bước chân từ cuộc thi Việt Nam Idol 2014 - Đông Hùng Phương Linh đã có màn trình diễn thăng hoa với ca khúc Where did we go wrong. Cả 2 đều có chất giọng cao, sáng và thể hiện được sự giằng xé ở những khúc cao trào, truyền tải được cảm xúc tới cho khán giả.
Dũng Hà vẫn "quái" và thử thách bản thân với một ca khúc mang giai điệu lạ với Giọt buồn để lại.
Chàng ca sĩ trẻ lại chưa gây được nhiều ấn tượng qua ca khúc Cứ là mình.
Chàng ca sĩ trẻ tóc xù - Quốc Minh trong sáng, hồn nhiên, trẻ trung với Ngày mới bắt đầu.
Màn tái xuất khán giả đầy ấn tượng của cô nàng quán quân Vietnam Idol 2013 - Nhật Thủy với ca khúc Khoảnh khắc tuyệt vời. Cô vẫn giữ được đẳng cấp trong cảm xúc và sự tinh tế ở cách xử lý. Cách hát của Nhật Thuỷ sáng nhưng vẫn tình cảm, vẫn tạo ra sự ngưng đọng cảm xúc nơi người nghe.
Miu Lê vẫn giữ hình tượng quen thuộc là một cô nàng đáng yêu, thể hiện ca khúc Yêu anh với nhiều cung bậc cảm xúc chân thực nhất trong tình yêu, cộng với ngoại hình bắt sân khấu khiến Miu Lê nhanh chóng chiếm chọn tình cảm của khán giả.
Tổ Quốc gọi tên mình bất ngờ trở thành dấu ấn của Nguyễn Đình Thanh Tâm trên sân khấu Bài hát yêu thích. Dù đây là ca khúc được trình diễn cuối cùng trong chương trình. Chàng quái của ngày thường bỗng dưng "ngoan lạ" với bộ trang phục đơn giản, và cách hát cũng chan chứa cảm xúc khác lạ.