Quan sát 4 điểm khi đi ăn để biết người ấy yêu bạn thật lòng không
Bạn có thể thông qua các hành động và cử chỉ trong khi ăn để phần nào đoán được vị trí của mình trong tim đối phương.
Tưởng chừng như một bữa cơm sẽ chẳng nói lên được điều gì về người ấy, vậy nhưng bạn hoàn toàn có thể chắc chắn về tình cảm thực sự của người yêu đối với mình thông qua các hành động và cử chỉ trong khi ăn dưới đây.
Mới yêu hay yêu đã lâu không quan trọng, bởi vì chỉ cần tình cảm người ấy dành cho bạn là thật lòng thì chắc chắn bạn sẽ cảm nhận được những dấu hiệu trong bữa ăn dưới đây vô cùng quen thuộc.
Cố gắng thay đổi khẩu vị vì bạn
Ảnh minh họa.
Sở thích ăn uống của bạn chính là một trong những thông tin mà người ấy muốn biết đầu tiên. Vì thế, chỉ cần là món bạn thích thì chắc chắn người ấy cũng sẽ tỏ ra ấn tượng đặc biệt, và dù đối phương có không thích mùi vị của món ăn đó lắm đi chăng nữa, nhưng để làm bạn vui lòng thì họ cũng sẽ thưởng thức trong sự vui vẻ.
Luôn muốn được ăn cơm cùng bạn
Nếu người ấy nóng lòng chờ mong đến bữa cơm tiếp theo thì điều này chứng tỏ họ thực sự nghiêm túc với mối quan hệ với bạn.
Nếu đối phương luôn phàn nàn rằng cả hai quá bận rộn nên chẳng có mấy thời gian để ăn cơm cùng nhau. Đồng thời luôn gợi ý về các bữa ăn ngon lành, ấm cúng thì đó là dấu hiệu rõ ràng nhất chứng tỏ anh ấy vô cùng nghiêm túc với mối quan hệ này.
Ảnh minh họa.
Thể hiện sự quan tâm trong bữa ăn
Đó không nhất thiết phải là gắp thức ăn cho bạn hoặc trò chuyện liên tục về các vấn đề của cả hai, mà chỉ cần một ánh mắt tình cảm, cùng những câu hỏi như liệu món ăn có hợp khẩu vị với bạn không, hoặc chủ động phụ giúp bạn dọn dẹp sau mỗi bữa.
Điều đó chứng tỏ anh ấy là một người đàn ông chân thành, khá tâm lý và đáng để tin cậy.
Không bao giờ tỏ ra khó chịu hay tức giận khi đang ăn cùng bạn
Ảnh minh họa.
Ông bà ta có câu "trời đánh còn tránh bữa ăn", vì thế nên một người hay tỏ ra ức chế, cáu kỉnh trong khi ăn sẽ không được đánh giá cao.
Thay vào đó, dù có khó chịu thế nào chăng nữa thì người yêu lý tưởng sẽ chờ cho đến khi bạn trai/gái dùng xong bữa mới thể hiện suy nghĩ và quan điểm của mình. Như vậy sẽ tránh cho đối phương thấy khó xử dẫn đến việc ăn uống kém ngon miệng.
Ngoài ra, người ấy sẽ luôn tỏ ra thích thú đối với những món ăn do bạn đích thân vào bếp. Kể cả nếu tay nghề của bạn có hơi kém một chút cũng không sao, nếu họ yêu bạn thì sẽ chẳng nỡ lòng trách móc đâu, thậm chí còn ăn một cách ngon lành để bạn vui vẻ nữa đấy.
Theo VTC
-
2 giờ trướcKỳ nghỉ lễ này, tôi sẽ về quê để được úp mặt vào ngực mẹ khóc cho thoả lòng và nói lời xin lỗi mẹ dù trước đó, tôi đã thề không bao giờ bước chân vào căn nhà ấy nữa.
-
6 giờ trướcCãi nhau với bố chồng về vấn đề chăm sóc trẻ nhỏ, cô con dâu tuyên bố: 'Bố trông con cũng chẳng yên tâm. Con của con, con sẽ tự mình chăm sóc'.
-
12 giờ trướcKế hoạch đi du lịch của gia đình đành gác lại vì chuyến đi của chồng với công ty.
-
23 giờ trướcTôi ghét nghỉ lễ dài vì từ khi lấy chồng đến nay, hễ nghỉ quá 2 ngày là phải về nhà nội, phục vụ cỗ bàn suốt ngày đêm, nhìn bạn bè du lịch sống ảo mà tủi, mà ao ước.
-
1 ngày trướcCả nhà tôi về quê không báo trước mới biết bố mẹ ở nhà ăn uống kham khổ. Ấy thế, mỗi lần con cháu về, ông bà thiết đãi đủ thứ, từ gà vịt đến tôm cua.
-
1 ngày trướcPhạm Tăng là họa sĩ nổi tiếng tại Trung Quốc. Tuy nhiên, ông cũng gây tranh cãi với đời tư ồn ào, yêu vợ bạn hay kết hôn với người kém 50 tuổi.
-
1 ngày trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
1 ngày trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
2 ngày trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
2 ngày trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
2 ngày trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
2 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
3 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
3 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
3 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
3 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
3 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
3 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
Tin tức mới nhất
-
3 giờ trước
-
3 giờ trước
-
3 giờ trước
-
6 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
11 ngày trước