Quen bạn trai 35 tuổi lương 7 triệu, cô gái bị ra sức ngăn cản kết hôn
Thời buổi này gần 35 tuổi rồi mà vẫn mức lương như vậy thì quá thấp ấy. Mình nghĩ bạn nên quay xe dần đi chứ càng lâu càng không ổn!
Chuyện kinh tế dù nhạy cảm nhưng có lẽ luôn là vấn đề quan trọng của mỗi cặp đôi ngay từ khi còn hẹn hò. Và càng quan trọng nếu như hai người quyết định tiến tới mối quan hệ lâu dài, nghiêm túc hơn thế.
Như trường hợp của cô gái dưới đây thì thật sự đau đầu khi không biết phải giải quyết thế nào cho êm đẹp.
Mở đầu câu chuyện, cô gái giới thiệu qua về mình và bạn trai. Cô sinh năm 98 còn bạn trai thì hơn 10 tuổi, cả hai quen nhau trong thời gian cô mới ra trường. Về bạn trai, anh chàng này là người hiền lành, ít nói nên cô gái đã có cảm tình từ khi mới gặp.
Lúc mới ra trường vào cùng công ty làm, chính bạn trai là người đã chỉ dạy cho cô rất nhiều thứ. Dần dần hai người cũng có tình cảm với nhau và muốn tiến tới xa hơn.
Cô cho hay, cả hai gia đình cũng thuộc dạng khá giả. Về phía gia đình mình, vì bố mẹ đều muốn con gái tự lập từ sớm nên ngay lúc học đại học, cô nàng đã làm thêm thử đủ mọi nghề từ bán hàng online, gia sư cho đến phục vụ bàn, nhân viên kinh doanh,...
Sau một năm ra trường, thu nhập cả lương văn phòng và công việc làm thêm ngoài giờ của cô cũng tầm 30-40 triệu 1 tháng.
Về người bạn trai, anh chàng này vào công ty làm đã từ rất lâu nhưng tới giờ, mức lương vẫn trong khoảng 6-8 triệu. Ngoài ra anh không có đi làm thêm gì, cũng hầu như không có thu nhập ngoài.
“Hồi quen nhau thì anh cũng thi thoảng mua trà sữa, bim bim hay mang đồ đến nấu với em cùng ăn. Hai đứa cũng ít khi ra ngoài cùng ăn vì anh cũng không hay đi ăn ngoài quán, đi chơi đi xem phim cũng mới một vài lần từ khi yêu.
Thi thoảng thật ra em cũng muốn rủ anh đi ăn mấy quán buffet hải sản nhân dịp đặc biệt chút như sinh nhật hay kỉ niệm một năm yêu, nhưng sợ anh phải trả thì lại tốn kém cho anh, em trả thì anh lại ngại nên thôi”.
Thế rồi, trong một lần về quê, cô gái có đề cập tới chuyện tình cảm của mình. Nghe tả qua về người bạn trai, hai vị phụ huynh cũng khá ưng ý từ tuổi tác cho tới tính cách. Thế nhưng, khi cô nàng nói về mức lương của người yêu thì bố mẹ cô không khỏi lo lắng.
“Bố mẹ em bảo sau sinh con mà nghỉ đẻ vài tháng, thì anh làm một mình sao đủ chi tiêu. Rồi lúc có con cái vào lương hai vợ chồng tầm vậy thì sẽ sống rất chật vật ở Hà Nội.
Mẹ em bảo phụ nữ lấy một người đàn ông có bản lĩnh để có thể che chở, gánh vác cùng mình chứ đừng chỉ chọn người hiền lành mà không có sự nghiệp, như vậy sau này sẽ rất vất vả, một mình phải gồng gánh, bố mẹ hai bên có thể chu cấp nhưng sao chu cấp cho mãi được”.
Đắn đo về những lời bố mẹ căn dặn, cô nàng tìm tới sự trợ giúp của cộng đồng mạng.
“Từ khi nghe mọi người nói, em cũng bắt đầu có suy nghĩ mãi trong đầu. Không phải em ham vật chất vì từ khi yêu anh cũng chẳng đòi hỏi gì cả, nhưng thấy lương anh cũng thấp thật. Tự nhiên em thấy buồn”.
Nhiều người khuyên cô hãy suy nghĩ lại thật kỹ về mối quan hệ này. Bởi sau khi kết hôn, tài chính sẽ là vấn đề lớn giữa hai vợ chồng.
Việc cô gái có mức lương gấp nhiều lần bạn trai có thể sẽ dẫn đến nhiều mâu thuẫn sau này, đặc biệt nếu anh chàng chỉ muốn ổn định an phận, không có ý định tăng thêm thu nhập.
Có người còn khẳng định, nếu cô quyết định tiến tới hôn nhân với người yêu thì chẳng mấy chốc sẽ vỡ mộng, chán chường mà rời đi.
Một số khác lại cho rằng, cô nàng nên nói chuyện thẳng thắn với bạn trai để tìm hướng giải quyết. Nếu anh chàng cũng có chí tiến thủ, trở thành trụ cột trong gia đình thì cả hai cùng nhau động viên, cố gắng xây dựng tương lai vững chắc.
- "Mình con gái mà lại là sinh viên đã cảm thấy lương 7 - 8 triệu vẫn chật vật dã man rồi. Nói thật là không sợ gặp đàn ông nghèo mà chỉ sợ gặp người đàn ông không có chí cầu tiến".
- “Thật ra có một cách: Em thử hướng người yêu cùng phấn đấu với em xem sao? Rủ cậu ấy cùng làm thêm công việc bên ngoài của em chẳng hạn, xem cậu ấy thể hiện như thế nào? Đôi khi người ta có lòng nhưng lại chưa tìm được cơ hội. Nếu cậu ấy thoái thác thì mình quyết định cũng không muộn”.
- “Đừng lấy chồng chỉ vì hiền lành quá, sau này sẽ chán vì cái sự hiền lành cục mịch đó. Hãy lấy một người biết theo đuổi sự nghiệp”
- “Trời, thời buổi này gần 35 tuổi rồi mà vẫn mức lương như vậy thì quá thấp ấy. Mình nghĩ bạn nên quay xe dần đi chứ càng lâu càng không ổn”
Lem
Theo Vietnamnet
-
1 giờ trướcĐọc tin nhắn của vợ mà lòng tôi trống rỗng, tôi cảm thấy mình không còn chút sức lực nào để làm bất cứ việc gì lúc này.
-
14 giờ trướcChồng tôi cởi trần, nằm úp sát dưới đất. Vì nằm ở dưới đó quá lâu nên anh chị chuột rút, rên rỉ vì đau.
-
15 giờ trướcVị hoàng đế này khiến người ta ghê sợ bởi chứng lệch lạc tình dục, ăn chơi trác táng, tàn ác nhất lịch sử Trung Quốc.
-
17 giờ trướcĐó là lời chất vấn của người đàn ông ngoài 40 tuổi với bác sĩ khi anh ta bức xúc cho rằng nguồn lây bệnh lậu chỉ có thể từ vợ, vì chỉ khi quan hệ với vợ anh mới không dùng bao cao su.
-
19 giờ trướcSáu mươi năm sau lần gặp gỡ đầu tiên, cựu sinh viên Đại học Bắc Kinh đã tuyên bố tình yêu của họ trước mặt những người thân yêu và cuối cùng họ đã kết hôn.
-
20 giờ trướcMẹ tôi vừa qua đời được 1 tháng, mộ còn chưa xanh cỏ, bố tôi họp gia đình và tuyên bố từ nay sẽ sống với cô giúp việc như vợ chồng, sau này mất đi cũng sẽ để lại cho cô ta một phần tài sản như các con.
-
21 giờ trướcAnh ta lên xe với nhân tình, em trong tháng ở cữ đã như một kẻ điên đuổi theo xe của họ. Người chồng đó, một cái ngoái nhìn cũng không thèm.
-
22 giờ trướcMột người chồng ngoại tình như anh đã đủ tệ đến mức khiến tôi tình nguyện ra đi không đắn đo rồi…
-
23 giờ trướcTôi hỏi vợ cũ vì sao lại đụng tới dao kéo, có phải sau khi ly hôn thì cô ấy đã có bạn trai, người ta muốn cô ấy thay đổi sao? Vợ cũ lắc đầu.
-
1 ngày trướcCặp đôi tìm thấy tình yêu qua ứng dụng hẹn hò Tinder khi đã ở tuổi 83 và 90. Con cháu tổ chức cho họ một đám cưới tuyệt vời.
-
1 ngày trướcMọi thứ đều suôn sẻ cho đến khi người yêu dẫn tôi về ra mắt gia đình anh vào cuối tuần trước. Tất cả khiến giấc mơ về một cuộc sống gia đình hạnh phúc của tôi trong tương lai bỗng trở nên xa vời.
-
1 ngày trướcTrước đây tôi không hiểu câu bà nội nói là "Nuôi cò, cò mổ mắt cho". Giờ thì mọi thứ đã xảy ra y như bà tiên đoán.
-
1 ngày trướcNhững dòng tin nhắn nhảy nhót khiến tôi sốc nặng, trong lòng ngập tràn sự giận dữ. Tôi lập tức bỏ về.
-
1 ngày trướcĐứng trước lựa chọn nhận lấy cơ hội làm nghiên cứu sinh tại nước ngoài và ở nhà để sinh con, người phụ nữ đã quyết tâm theo đuổi sự nghiệp.
-
1 ngày trướcNgười ta nói “Không ai tốt với người khác mà không có lý do, ngoại trừ cha mẹ của họ” thật chẳng sai chút nào và câu chuyện của tôi là một minh chứng.
Tin tức mới nhất
-
1 giờ trước