Quên dép ở quán bia, anh chồng nhận cái kết không thể đắng hơn từ người vợ cuồng ghen
Chỉ vì say quá mà quên dép ở quán bia, anh chồng bị người vợ cuồng ghen nổi điên, đến quán chửi bới làm chủ quán khiếp vía.
Ghen tuông là chuyện thường tình xuất hiện trong cuộc sống gia đình. Không ít người vì hay ghen mà hôn nhân tan vỡ. Anh chồng này có lẽ cũng đã chịu nhiều áp lực khi có một cô vợ cuồng ghen như vậy nên phải lên mạng xã hội kêu than.
Theo như anh chồng này kể, cuộc sống của anh khá bức bách. Mỗi lần đi ăn nhậu với bạn bè, anh chồng này đều phải thưa gửi, báo rõ thời gian cuộc vui, đi với ai để vợ yên tâm. Chỉ vì một lần say, anh để quên dép ở quán bia mà nhận cái kết đắng.
"Không biết có ai giống vợ em không chứ cứ tình trạng này em đau đầu quá. Vợ em thuộc dòng máu nóng, động một tí là tăng xông loạn hết cả lên. Cứ mỗi lần không thấy em ở nhà là vợ gọi điện cho anh em bạn bè em để hỏi, mà hỏi như kiểu sắp mất chồng đến nơi rồi ý.
Nay được buổi chiều vợ đi café với bạn, đang ngồi trong nhà vệ sinh xem phim thì ông anh chơi thân nhắn tin giọng điệu hốt hoảng. Hóa ra vợ em bị bạn 'bùng kèo', về nhà gọi em thì em đeo tai nghe nên không thấy mới điên lên đi tìm loạn hết cả khu.
Thật sự lấy vợ vào đi wc cũng không yên ạ".
Bài viết sau khi đăng tải lên mạng xã hội khiến nhiều người bật cười. Đúng là lấy phải bà vợ vừa đa nghi lại vừa ghen tuông thực sự khiến nhiều ông chồng mệt mỏi. Ghen tuông thì tốt nhưng ghen quá đà sẽ chỉ càng khiến hôn nhân của bạn thêm mệt mỏi.
Hơn nữa, các bà vợ dù có ghen đến mấy cũng nên cư xử một cách lịch sự đối với những người khác đặc biệt đừng trút giận lên đầu người "vô tội". Cô vợ trong câu chuyện này đến tận quán bia chửi bới, nói những lời xúc phạm chủ quán thực sự không hay ho chút nào. Chuyện trong nhà vợ chồng về "đóng cửa bảo nhau" mới là việc nên làm.
Tình huống dở khóc dở cười này đã nhận về hơn 4 nghìn lượt like và rất nhiều lời bình luận hài hước.
Thanh Thanh
Theo Vietnamnet
-
8 giờ trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
10 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
16 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
21 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
1 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
2 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
3 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
3 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
Tin tức mới nhất
-
6 giờ trước
-
8 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước