Quen miệng chửi tục, cô gái văng bậy trong mâm cơm nhà người yêu đến hết vía
Đúng là tuổi trẻ hay nói những "lời không hay" quen miệng thế nên ngày về ra mắt, gặp mặt người lớn đã xảy ra sự cố đáng tiếc.
Ngày ra mắt luôn là sự kiện trọng đại đặc biệt với các cô gái. Đa số con gái phải chuẩn bị vô cùng kĩ lưỡng từ trước đó vài tuần, nghĩ xem nên ăn mặc kiểu gì, chuẩn bị món gì, ứng xử, trang điểm ra sao. Cô gái này cũng đã làm tốt tất cả các việc từ việc bếp núc đến tiếp chuyện người lớn và có vẻ rất được lòng bố mẹ chồng tương lai.
Thế nhưng một sự cố xảy ra trong bữa cơm mà chính cô cũng không lường trước được. Khi người lớn đang nói chuyện, vì quá hào hứng với câu chuyện nên cô gái đã vô tình "văng" ra một từ "lóng" làm bố mẹ bạn trai tím mặt, tất cả ngừng ăn vì quá sốc. Tình huống trớ trêu này khiến cô gái không biết chui vào đâu cho hết xấu hổ.
Sau hôm đó, cô nàng về tâm sự với người yêu rằng mình không còn mặt mũi nào quay lại nhà trai nữa. May thay, người yêu rất tâm lý nên đã động viên cô và hứa sẽ giải thích với bố mẹ.
Câu chuyện của cặp đôi yêu nhau sau lần xảy ra sự cố ngày ra mắt
Câu chuyện được bạn gái chia sẻ đầy tâm huyết:
"Hôm nay em qua nhà anh người yêu ăn cơm với gia đình bên đấy. Bọn em yêu nhau cũng được gần một năm, hai đứa cũng không còn trẻ con nữa mà xác định tiến đến hôn nhân nghiêm túc.
Tất tần tật mọi việc bếp núc em đều làm cả, phụ bác gái và các chị từ đi chợ đến nấu nướng. Nói chung là "perfect" vì em cũng khá đảm đang việc nội trợ. Đấy, mọi thứ đều hoàn hảo cho đến khi cả nhà ngồi ăn cơm...
Cả nhà ngồi quây quần bên mâm, em ngồi cạnh anh người yêu, đối diện là bác trai bác gái và bên cạnh là anh chị trong nhà. Mọi người vừa ăn vừa hỏi chuyện nhau và cả hỏi thăm về em. Bữa cơm vẫn vui vẻ cho đến lúc chị cả gắp miếng đậu lên và rơi tộp phát vào bát canh... Theo phản xạ tự nhiên, em buột mồm khá là to. Từ đấy chẳng thấy mọi người nói chuyện gì với em nữa.
Có khi nào quả ra mắt này của em toang hẳn rồi không ạ?".
Cô gái xinh đẹp nhưng lại buột miệng mất điểm trong ngày ra mắt (ảnh minh họa)
(Ảnh minh họa)
Tình huống trớ trêu này sau khi đăng tải đã nhận về rất nhiều lượt bình luận của cư dân mạng, nhiều người thông cảm với cô gái trẻ vì thật ra, tuổi trẻ đôi lúc khó tránh nói những "tiếng lóng". Chỉ là "tai nạn" ngày ra mắt nên dân mạng hi vọng bố mẹ bạn trai sẽ vì hiểu cho tuổi trẻ mà thông cảm cho sai lầm của con dâu tương lai.
Hạn chế nói những lời không hay, tránh xảy ra tình trạng buột miệng nhé (ảnh minh họa)
Tuy nhiên nhiều người cũng dặn dò các bạn trẻ hạn chế nói những từ không hay, hạn chế dùng "tiếng lóng". Bởi thực tế có rất nhiều thứ dùng thành quen, không kiểm soát được. Nếu tai nạn này xảy ra một lần nữa hoặc ở những nơi đông người hơn, trong những công việc quan trọng thì không biết hậu quả sẽ thế nào.
- Chỉ là lỗi lầm nhỏ, nếu bố mẹ hiện đại thì cũng có thể thông cảm cho tình huống này
- Thôi em ạ, ai cũng có sai lầm, cố gắng thay đổi nhé!
- Mình ghét mấy đứa hay mở mồm ra là nói mấy từ không hay, giới trẻ bây giờ lạ thật
- Hạn chế nói bậy đi nhé mấy bạn, có bài học rồi đó, đừng làm thêm xấu hổ nữa
Đúng là một tình huống "khó đỡ" nhưng cũng chẳng biết trách ai bây giờ. Chỉ hi vọng bố mẹ chàng trai không vì chuyện này mà bắt đôi trẻ chia tay... Hiện tại tình huống này vẫn nhận được rất nhiều lượt bình luận, chia sẻ của cư dân mạng, gây ra nhiều luồng ý kiến trái chiều.
Tú Anh
Theo Vietnamnet
-
8 giờ trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
12 giờ trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
13 giờ trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
14 giờ trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
18 giờ trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
21 giờ trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
1 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
1 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
1 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
1 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
1 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
1 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
2 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
-
2 ngày trướcMột năm trước, con trai 4 tuổi của tôi thường phải vào viện vì mắc bệnh lạ. Tiền thuốc men quả thật rất nhiều, nên tôi phải nhận thêm việc, vay mượn để có tiền chạy chữa cho con.
-
2 ngày trướcKhi ông bà nhìn thấy cảnh tượng bên trong thì hoảng hồn không nói nên lời, tôi và chồng thì đỏ mặt cuối đầu.
-
2 ngày trướcSau 5 năm ly thân nhưng vẫn ăn cùng mâm, ngủ cùng phòng, chồng tôi muốn ngừng diễn cảnh gia đình hạnh phúc, anh muốn có người phụ nữ khác để chia sẻ tâm tư.
-
2 ngày trướcTừ nay cô và con sẽ không cần người đàn ông bạc tình bạc nghĩa đó nữa…
-
3 ngày trướcNhà tôi chưa từng đụng chạm tới dì, vậy mà dì lại dựng chuyện gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự của tôi và dượng.
Tin tức mới nhất
-
7 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
8 ngày trước