Quỹ đen giấu đâu cũng lộ, anh chồng tá hỏa khi biết nhân vật giấu mặt theo dõi mình
Hàng ngày cất quỹ đen đi với hi vọng giấu được vợ nhưng thật không ngờ một ngày đọc được cuốn nhật kí của con gái...
Đàn ông sau khi kết hôn ngoài đưa hết tiền cho vợ thì cũng muốn giấu một khoản nhỏ để chi tiêu việc riêng. Anh chồng trong câu chuyện này là một ví dụ. Nhưng anh thật không thể tin nổi chỉ vài đồng giấu giếm của mình lại thành chuyện lớn và "đau" hơn cả là anh phát hiện thủ phạm tố giác mình. Câu chuyện được anh chồng chia sẻ như sau:
"Dạo này tiền quỹ đen quỹ đỏ của mình giấu ở đâu cũng mất hết mà trong nhà thì không có camera, mỗi lần giấu tiền vợ cũng không ở nhà, loanh quanh chỉ có mỗi hai bố con. Phải nói thật, con mình nó ngoan, kể cả nó thấy bố giấu tiền nhưng cấm bao giờ thấy nó nói với mẹ nó nửa lời.
Lúc nãy, mình tranh thủ buổi tối kiểm tra lại sách vở của con gái để xem tuần vừa rồi con học được những gì. Mình vô tình phát hiện một quyển sổ khá đẹp, mình đoán là nhật ký của con gái vì mẹ nó hay dặn là hãy ghi chép những gì con thấy hằng ngày vào một quyển sổ, sau này xem lại con sẽ thấy điều kỳ diệu.
Và đến lúc mình mở ra thì thấy như này đây các bạn ơi. Điều kỳ diệu khả năng là dành cho vợ mình chứ không phải là cho con mình. Nghĩ nó chán! Bảo sao mẹ nó tối nào cũng sát sao với việc học của con, vừa có tiếng vừa có miếng. Đàn bà thâm thật sự."
Nhật kí của con gái ghi lại việc bố giấu quỹ đen ở đâu để gửi mẹ
Thấy cuốn nhật kí đẹp tưởng con gái viết cho mình nhưng không thể nào tin được trong cuốn sổ đó, con gái đã ghi lại hoàn toàn "nhật kí giấu tiền" của bố.
Nội dung cụ thể như sau:
“Ngày 2/8: Bố giấu tiền dưới gầm giường.
Ngày 16/8: Bố giấu tiền ở sau tivi ngoài phòng khách.
Ngày 21/8: Bố giấu tiền trong con gấu màu trắng của mình.
Ngày 24/8: Bố giấu tiền ở trong đôi giày thể thao.”
Câu chuyện của anh chồng sau khi chia sẻ thực sự khiến cư dân mạng phì cười. Quả là chị vợ rất cao thủ trong việc quản lý tài chính của chồng. Các chị em quá phục cô vợ này.
"Thật quá cao thủ, không thể tin nổi con gái lại có thể làm được điều phi thường đến thế"
"Đúng là nuôi con gái, thật là thích khi nghe lời mẹ thế này"
"Thế mà ông thử đưa gái về nhà xem có bị xé xác ra không"
"Chia buồn cùng anh nhé, thôi quỹ đen quỹ đỏ gì, đưa hết cho vợ đi, không có thì xin vậy chứ sao"
Ý kiến bình luận khen ngợi cô vợ cao thủ
Nhiều ý kiến bình luận hài hước nhưng đều đánh giá cao hành động của người vợ chứ không hề có ý chê bai. Còn anh chồng tưởng được thông cảm nhưng không ngờ lại chẳng thấy nói đả động đến mình, còn nhân vật con gái thì được khen ngợi hết nấc.
T.H (tổng hợp)
Theo Vietnamnet
-
8 giờ trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
10 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
16 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
21 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
1 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
2 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
3 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
3 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
Tin tức mới nhất
-
6 giờ trước
-
8 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước