Ra mắt bố mẹ người yêu, cô gái bị 'loại' chỉ vì ăn 10 miếng thịt gà
Trước bữa cơm, mọi thứ vẫn bình thường cho đến khi mẹ bạn trai tuyên bố không thể rước một người con dâu ăn tham về nhà.
Con gái cứ mỗi lần ra mắt nhà bạn trai là biết bao thứ phải lo lắng, ai cũng muốn chuẩn bị kỹ càng để mọi thứ thật hoàn hảo trước mặt đàng trai.
Thế nhưng như trường hợp của cô gái dưới đây thì chưa biết ghi điểm được tới đâu nhưng đã gây âm điểm thiện cảm với mẹ chồng tương lai.
Chẳng là, cô gái sang nhà người yêu chơi và được gia đình mời ở lại ăn cơm. Bữa cơm diễn ra vui vẻ, bình thường nên cô nàng cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều.
Thế nhưng, câu chuyện sau đó mới làm khổ chủ một phen "tá hỏa". Theo đó, khi mở điện thoại của bạn trai ra, cô thấy mẹ anh chàng nhắn tin phàn nàn về mình:
"Đĩa gà mẹ đếm 18 miếng, mình nó ăn hết 10 miếng. Ăn như vậy thì núi vàng cũng lở con ạ".
Mẹ chồng tương lai có vẻ không "ưng bụng" nàng dâu này rồi...
Thậm chí, nghiêm trọng hơn, người mẹ này còn bắt con trai chia tay bạn gái, cho rằng không thể rước một người con dâu như vậy về nhà.
Đọc xong những lời nhận xét của mẹ chồng tương lai, khổ chủ không khỏi ngơ ngác, chưa hiểu mình đã làm gì sai để bị nói nặng lời. Cô ngậm ngùi:
"Sáng hôm trước em đến nhà người yêu chơi, bác ý mời nhiệt tình quá, cứ gắp vào bát thì em mới ăn đấy chứ. Đọc xong tin nhắn mà em hụt hẫng quá các chị ạ".
Cô gái thì vẫn không hiểu tại sao mình bị ép chia tay chỉ vì vài miếng gà
Dưới phần bình luận, nhiều chị em vừa thương vừa buồn cười với trường hợp éo le của khổ chủ.
Một số cho rằng, cô nàng không biết phép lịch sự tối thiểu khi dùng bữa. Khi ăn thì cần để ý tới mọi người xung quanh nhưng đằng này, một mình cô ăn cả nửa đĩa gà thì thực sự quá đà. Hơn nữa, đây lại là bữa cơm với nhà bạn trai, cần ghi điểm với mẹ chồng thì càng phải khéo léo, tế nhị.
Bên cạnh đó, một số chị em lại đứng về phía cô gái, cho rằng khổ chủ chỉ là quá vô tư nhất thời chứ không có ý gì xấu. Việc mẹ người yêu đếm từng miếng gà cũng có phần chi li, để ý soi xét quá nhiều.
- "Bác gắp cho thì ngồi cười tủm tỉm ăn chậm thôi. Gắp cho thì phải biết đường che cái bát đi rồi bảo cháu ăn no rồi nhé"
- "Nói chung ngồi ăn ở đâu cũng thế chứ không riêng gì nhà nhà người yêu, phải biết ý, nhìn trước nhìn sau một chút chứ"
- "Xin lỗi bác vì cháu không thể gắp hết cả đĩa, mẹ chồng tương lai mà đếm từng miếng thịt thế này nữa"
- "Đáng lý ra phải gắp trả lại vào bát của bà thì mới là con gái ngoan. Ai đời bà gắp bỏ bát miếng nào nhiệt tình hết miếng ấy là thôi rồi"
- "U là trời, có bà mẹ thế này thì con trai còn ế dài dài thôi!"
Không biết kết cục mối tình ra sao, nhưng có lẽ sau tình huống dở khóc dở cười này, cô nàng sẽ có thêm kinh nghiệm mỗi khi gặp gia đình nhà bạn trai.
Lem
Theo Vietnamnet
-
1 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
6 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
15 giờ trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
20 giờ trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
22 giờ trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
23 giờ trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
1 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
1 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
1 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
1 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
2 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
2 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
2 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
2 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
Tin tức mới nhất
-
25 phút trước
-
47 phút trước
Hay nhất 2sao
-
9 ngày trước