Rồi một ngày, chúng ta cũng sẽ quên nhau để đi lấy chồng, lấy vợ
Chúng mình đã từng yêu nhau tha thiết, đã từng có những lời hứa hẹn ngọt ngào, đầy yêu thương.
Chúng mình cũng đã cho nhau những kỉ niệm và có thể cả đời này, anh và em đều không quên được. Thế nhưng, tình yêu không phải là thứ gì đó vĩnh cửu. Và em nhận ra, chúng ta đã không còn thuộc về nhau. Vì một lý do nào đó, dù hai người còn yêu nhau nhưng không thể có tiếng nói chung và cuối cùng phải chia tay nhau đầy tiếc nuối. Em biết, nếu cứ cố mãi, nếu cứ tiếp tục mối quan hệ này thì chúng ta chỉ còn làm khổ nhau thêm mà thôi.
Sau này nếu chúng ta thành chồng, thành vợ, liệu rồi hôn nhân có bền vững hay sẽ phải khổ sở vì những xích mích không đáng có?
Chia tay, không có nghĩa là kết thúc. Nếu chúng ta không thể tiếp tục ở bên nhau, hãy để cho mỗi người được đi con đường riêng của mình.
Em rất tích, cũng rất yêu anh nhưng anh không thể làm chồng em được. Em hiểu, anh vô cùng đau khổ và hận em, có thể anh nghĩ em không níu kéo anh vì em không còn tình cảm với anh nữa.
Anh à, trong cuộc sống này, có phải lúc nào ta cũng được làm điều mà ta yêu thích đâu phải không anh? Biết đâu đó, khi xa em, anh sẽ có được tình yêu mới, tươi đẹp và hạnh phúc hơn gấp nhiều lần. Biết đâu, anh sẽ lại quên em khi có tình yêu mới.
Rồi mai đây, chúng ta sẽ làm vợ, làm chồng của người khác và chúng ta sẽ có gia đình của riêng mình. Chúng ta rồi cũng sẽ quên nhau. Nếu đã là quá khứ, là kỉ niệm thì nên chôn vùi để sống tiếp cuộc đời mới.
Ai không có bí mật của riêng mình không thể tâm sự. Chúng ta sẽ xem như đó là một hồi ức, một kỉ niệm đẹp để sống tốt hơn với trách nhiệm của bản thân mình. Tình yêu nào cũng sẽ có bi ai, ai yêu nhau mà không có những nỗi buồn khổ. Chia tay là điều không tránh khỏi. Nếu biết ở bên nhau không hạnh phúc, chi bằng hãy từ bỏ sớm đi phải không anh?
Em cầu chúc cho anh hạnh phúc, sớm tìm được tình yêu của riêng mình. Còn em, em cũng sẽ đi con đường của em. Có thể không thênh thang, rộng mở như trước nhưng sẽ là con đường tự do nhất, thoải mái nhất và em sẽ được là chính mình.
Bình Minh
Theo Vietnamnet
-
8 giờ trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
11 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
17 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
21 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
1 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
2 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
3 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
3 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
Tin tức mới nhất
-
7 giờ trước
-
8 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước