Rơi nước mắt tâm sự chồng gửi người vợ đột ngột ra đi khi sinh con
"Con đang nằm dưới phòng hồi sức em à, con xinh gái giống em lắm. Thương con sinh ra chưa được hưởng dòng sữa mẹ. Sao xót xa quá em ơi. Anh phải làm sao đây".
Đó là những dòng tâm sự nhói lòng của anh L.V.L - chồng chị Đ.T.H (33 tuổi, sản phụ vừa tử vong khi sinh con tại Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh, tỉnh Đắk Lắk, hôm 26/5).
Ngày 28/5, căn nhà nằm trên quốc lộ 14 (thuộc tổ 4, phường Nghĩa Tân, TP Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông) tấp nập người tới lui để chia buồn trước sự ra đi của chị H.
Những vòng hoa chia buồn được gửi đến gia đình anh L.V.L tại phường Nghĩa Tân, TP Gia Nghĩa, Đắk Nông.
Kể từ khi vợ mất, anh L. như rơi vào bế tắc, ôm đứa con trai cả gần 7 tuổi vào lòng mà anh L. không sao kìm nổi nước mắt. Hai hôm nay, dường như vẫn chưa thể tin vợ mình đã ra đi mãi mãi. Anh L. đã liên tục gửi tới người vợ của mình những dòng tâm sự trên trang cá nhân, hy vọng chị H. ở trên thiên đàng có thể thấu hiểu được tình cảm và sự nhớ nhung của anh. Những dòng tâm sự của anh L. đã lấy đi nước mắt của rất nhiều người.
Mở đầu những dòng tâm sự, anh L. nhắc nhớ về những ngày xưa cũ, ngày mà anh gặp chị H. và cả hai nên duyên vợ chồng. "Gửi vợ ở nơi phương xa! Cuộc sống ngắn ngủi quá em à. Chúng mình đã lấy nhau được 9 năm và hơn 2 năm yêu nhau là 11 năm... Tháng 4/2016, mình đón bé trai đầu lòng. Rồi kinh tế mình khó khăn lại gặp dịch COVID-19, đến mãi năm ngoái mình mới có bầu đứa thứ 2.... Em đi siêu âm nói là bầu đợt này lớn thì anh và em thống nhất là lên Đắk Lắk. Anh không ngờ được chuyến đi này lại là chuyến đi định mệnh. Đau xót quá em à.
Sao giờ em lại nằm đó lạnh lẽo vậy. Đau lòng lắm em biết không?... Tim anh đau lắm em à. Tỉnh dậy đi. Anh xin em đấy. Đêm hôm qua (ngày 25/5-PV) em vào phòng cách ly, bác sĩ bảo sáng hôm nay (ngày 26/5-PV) sẽ đẻ. Cả đêm anh không dám ngủ vì sợ em sinh rồi anh ngủ quên. Không ngờ lần cuối gặp em là lần ấy. Đau lòng lắm em ơi. Làm sao anh có thể sống được đây."
Dòng tâm sự gửi vợ của anh L. lấy đi nước mắt của nhiều người. (Ảnh chụp màn hình)
Trước khi đưa linh cữu của vợ về nơi chôn cất, đêm qua 27/5, anh L. cũng đã thức để viết những dòng tâm sự cuối như bộc lộ hết tâm can của mình gửi người vợ đầu gối tay ấp.
"Vợ ơi! Vậy là chỉ còn lại đêm nay là anh và con được bên cạnh em nữa thôi. Không có nỗi đau nào bằng nỗi đau mất người thân, chồng mất vợ, con mất mẹ... Xót xa vô cùng. Anh đã khóc rất nhiều. Nước mắt anh dần cạn rồi. Con mình đang nằm dưới phòng hồi sức tích cực em à. Con xinh gái giống em lắm. Anh rất thương con, sinh ra chưa được hưởng dòng sữa của mẹ, chưa được mẹ bế trên tay. Nghe sao xót xa quá em ơi. Anh phải làm sao đây em?. Còn Subeo cứ hỏi mẹ, khi nào mẹ về? Sao ba không ở lại với mẹ? Mẹ đi đâu rồi?. Nhìn con mặc áo tang mà anh không cầm nổi nước mắt.
Hôm em mất ai gọi cho anh cũng bàng hoàng, không tin đó là sự thật. Ai cũng oà khóc. Anh đi từ Đắk Lắk về mà đôi mắt lệ nhoà. Nhìn em nằm trên xe cứu thương mà chân tay anh như không còn sức sống. Anh vẫn không tin là em đi nhanh như vậy. Anh chỉ ước thời gian được quay trở lại em ạ...", anh L. viết trên trang cá nhân.
Chị H. được đưa về nhà để gia đình lo hậu sự. (Ảnh: GĐCC)
Theo người nhà của chị H., hôm 24/5, chị H. nhập viện sinh mổ tại Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh trong tình trạng sức khỏe bình thường.
Đến trưa 25/5, sản phụ được đưa vào phòng đo tim thai thì phát hiện tim thai đập nhanh. Lúc này, sản phụ cũng có dấu hiệu nóng trong người, tuy nhiên khi đo nhiệt độ không bị sốt. Đến đêm, tim thai vẫn đập nhanh nên bác sĩ đưa vào phòng cách ly. Sau đó người nhà nhận được thông báo sản phụ tử vong.
Theo VTC
-
41 phút trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
2 giờ trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
3 giờ trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
4 giờ trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
8 giờ trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
19 giờ trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
23 giờ trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
1 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
1 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
1 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
1 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
1 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
1 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
1 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
2 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
2 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
2 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
2 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
-
3 ngày trướcMột năm trước, con trai 4 tuổi của tôi thường phải vào viện vì mắc bệnh lạ. Tiền thuốc men quả thật rất nhiều, nên tôi phải nhận thêm việc, vay mượn để có tiền chạy chữa cho con.
Tin tức mới nhất
-
11 phút trước
-
41 phút trước
-
1 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
8 ngày trước