Cristiano Ronaldo chưa bao giờ giấu giếm niềm tự hào dành cho cậu con trai cả Cristiano Jr. Nhưng trong lần hiếm hoi chia sẻ về hành trình phát triển của con, siêu sao người Bồ Đào Nha lại đưa ra một dự đoán đầy tự tin: "Thằng bé sẽ còn cao lớn hơn tôi".
Tuy nhiên, với CR7, thể hình vượt trội chưa phải điều quan trọng nhất nếu muốn trở thành một cầu thủ hàng đầu. Trong đoạn chia sẻ khi theo dõi Cristiano Jr. tập luyện tại học viện Al Nassr, Ronaldo dành nhiều lời khen cho con trai đầu lòng.
"Thằng bé là một đứa trẻ ngoan, thật thà và rất dễ bảo. Mấy đứa nhỏ ở nhà còn nghịch hơn nhiều, còn thằng bé này thì không khiến tôi phải lo lắng", Ronaldo nói.
Khi được hỏi về sự tiến bộ của Cristiano Jr., chủ nhân 5 Quả bóng Vàng lập tức nhắc đến sự khác biệt về thể chất giữa hai cha con ở cùng độ tuổi. "Hồi bằng tuổi nó, tôi nhỏ người hơn. Còn bây giờ, thằng bé đã cao và khỏe hơn tôi ngày đó. Tôi nghĩ sau này nó sẽ còn to lớn hơn cả tôi".
Lời nhận xét của Ronaldo nhanh chóng khiến người hâm mộ thích thú. Ở tuổi 16, Cristiano Jr. đang sở hữu nền tảng thể chất rất ấn tượng và được đánh giá là một trong những gương mặt triển vọng của lò đào tạo Al Nassr.

Thế nhưng, điều khiến Ronaldo bận tâm lại nằm ở một khía cạnh hoàn toàn khác. Theo siêu sao người Bồ Đào Nha, "cơn khát chiến thắng" mới là yếu tố quyết định một cầu thủ có thể vươn tới đỉnh cao hay không. Chỉ một câu nói ngắn gọn nhưng đủ phản ánh triết lý đã theo Ronaldo suốt hơn hai thập kỷ thi đấu chuyên nghiệp.
Theo CR7, thể hình có thể cải thiện nhờ tập luyện, kỹ thuật cũng có thể hoàn thiện theo thời gian. Nhưng ý chí chinh phục, tinh thần cạnh tranh và khát vọng không ngừng tiến bộ mới là điều khó rèn luyện nhất.
Cristiano Jr. đang có xuất phát điểm mà nhiều cầu thủ trẻ mơ ước. Cậu từng ăn tập tại các học viện của Juventus và Manchester United trước khi theo cha sang Al Nassr. Trong màu áo đội tuyển Bồ Đào Nha, Ronaldo Jr. cũng lần lượt khoác áo U15 rồi được đôn lên U16.

Dẫu vậy, đi kèm với những lợi thế ấy là áp lực khổng lồ. Mọi bước tiến của Cristiano Jr. đều sẽ bị đem ra so sánh với người cha đã giành 5 Quả bóng Vàng, 5 Champions League, vô địch ở Anh, Tây Ban Nha, Italy và ghi hơn 1.000 bàn thắng trong sự nghiệp.
Đó gần như là cái bóng lớn nhất mà bất kỳ cầu thủ trẻ nào cũng khó có thể vượt qua. Điều đáng chú ý là Ronaldo không hề đặt mục tiêu con trai phải phá kỷ lục của mình hay trở thành "phiên bản thứ hai" của Cristiano Ronaldo.
Thay vào đó, anh chỉ mong Cristiano Jr. giữ được ngọn lửa như chính mình từng có. Bởi với CR7, tài năng có thể đưa một cầu thủ đến bóng đá đỉnh cao, nhưng chỉ có khát khao chiến thắng và sự ám ảnh với việc hoàn thiện bản thân mới giúp họ đứng vững ở đó trong nhiều năm.

Theo Người Đưa Tin