Rủ người yêu đi xăm lời thề ước, cô gái khiến dân mạng cười ra nước mắt
Cô gái này được đánh giá là quá cao thủ khi nghĩ ra cách xăm đôi nhưng lại tính phần lợi về cho mình quá nhiều.
Chuyện xăm hình không phải là chuyện hiếm nhưng cũng không phải chuyện dễ dàng được chấp nhận nhất là với các bậc phụ huynh. Các cặp đôi yêu nhau thường thích được xăm chung, xăm tên người yêu của mình lên trên tay, trên ngực như một minh chứng cho tình yêu đôi lứa.
Cô gái này có lẽ cũng vì muốn khẳng định tình yêu của mình với bạn trai nên mới nảy ra ý định rủ người yêu "xăm chung không?". Anh chàng có vẻ do dự, sợ bố mẹ cô gái không đồng ý nên đã có ý nhắc nhở: "Chắc không. Cái này là em cần suy nghĩ đó bé, ba mẹ em khó nữa".
Câu chuyện xăm hình cười ra nước mắt của đôi trẻ
Tuy vậy, cô gái vẫn muốn bày tỏ ý kiến của mình, muốn bạn trai xăm những lời chân tình: "Anh sẽ xăm: 'Tôi hứa tôi sẽ yêu Phạm Nhật My đời đời kiếp kiếp, không bao giờ bỏ. Tôi sẽ bên em từ bình minh cho tới hoàng hôn. Tôi xin thề sẽ không bỏ rơi em, sẽ không bao giờ chia tay. Em là tất cả của tôi'".
Gợi ý của cô gái khiến dân mạng cười sái quai hàm. Thông thường người ta chỉ xăm một vài chữ, xăm vài dòng như ý tứ của cô thì có lẽ vẽ hết lên người cũng không hết được. Trong khi cái kết là cô muốn mình chỉ xăm một chữ "Ok", tức là sẽ đồng ý tất cả những lời nói của chàng trai.
Ảnh minh họa
Bài viết sau khi đăng tải thu hút rất nhiều lượt bình luận, chia sẻ. Ai cũng buồn cười với ý tưởng hài hước của cô gái, một sự "khôn ngoan" không hề nhẹ. Dân mạng đua nhau bình luận:
- Khôn quá em ạ, em làm vậy thì viết kín người anh ấy cũng không hết được chữ
- Thường những người hay hứa hẹn thì lại càng không lâu bền được. Thương nhau, yêu nhau thì biết ở hiện tại thôi, ai biết mai này thế nào?
- Đúng là người sinh ra từ vạch đích, bên nhau từ bình minh cho tới hoàng hôn rồi ai đi làm, lấy gì ăn
- "Anh sẽ bên em từ bình minh tới hoàng hôn", tức là ban đêm anh bên con khác à?
Những bình luận hài hước của dân mạng cho thấy phần nào câu chuyện rất đỗi trong sáng. Cô gái có lẽ cũng chỉ muốn trêu đùa bạn trai mình một chút để thể hiện tình yêu và mong ước của mình. Trong tình yêu, làm nhiều hơn nói mới là quan trọng, những lời hứa hẹn chỉ là hình thức mà thôi!!!
Tú Anh
Theo Vietnamnet
-
1 giờ trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
4 giờ trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
6 giờ trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
7 giờ trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
10 giờ trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
14 giờ trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
23 giờ trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
1 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
1 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
1 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
1 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
1 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
1 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
-
2 ngày trướcMột năm trước, con trai 4 tuổi của tôi thường phải vào viện vì mắc bệnh lạ. Tiền thuốc men quả thật rất nhiều, nên tôi phải nhận thêm việc, vay mượn để có tiền chạy chữa cho con.
-
2 ngày trướcKhi ông bà nhìn thấy cảnh tượng bên trong thì hoảng hồn không nói nên lời, tôi và chồng thì đỏ mặt cuối đầu.
-
2 ngày trướcSau 5 năm ly thân nhưng vẫn ăn cùng mâm, ngủ cùng phòng, chồng tôi muốn ngừng diễn cảnh gia đình hạnh phúc, anh muốn có người phụ nữ khác để chia sẻ tâm tư.
-
2 ngày trướcTừ nay cô và con sẽ không cần người đàn ông bạc tình bạc nghĩa đó nữa…
-
3 ngày trướcNhà tôi chưa từng đụng chạm tới dì, vậy mà dì lại dựng chuyện gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự của tôi và dượng.
Tin tức mới nhất
Hay nhất 2sao
-
8 ngày trước