
Một vụ tranh chấp ly hôn tại thành phố Hán Trung, tỉnh Thiểm Tây đang thu hút sự chú ý tại Trung Quốc. Người đàn ông họ Vi cho biết sau 8 năm chung sống và có 3 con gái, anh mới phát hiện không bé nào có quan hệ huyết thống với mình, trang HK01 đưa tin.
Theo China News Weekly, anh Vi quen người phụ nữ họ Hà qua mạng vào năm 2017. Hai người nhanh chóng tiến tới quan hệ tình cảm. Không lâu sau, chị Hà mang thai và cả hai đăng ký kết hôn. Khoảng 6 tháng sau, con gái đầu lòng chào đời.
Đến năm 2024, anh Vi bắt đầu nhận thấy vợ thường xuyên có những hành động bất thường. Cô nhiều lần lấy lý do tìm việc, gặp bạn bè để ra ngoài. Đáng chú ý, camera giám sát trong nhà và camera hành trình trên ô tô cũng bị tháo.
Khi kiểm tra điện thoại của vợ, anh phát hiện các cuộc trò chuyện với những người đàn ông khác, lịch sử gọi xe đến khách sạn và cả giao dịch mua quà tặng vào dịp Thất tịch.
Hai vợ chồng nhiều lần tranh cãi vì chuyện này. Tuy nhiên, sau đó người vợ mang thai đôi. Được người thân khuyên nhủ, hai người quyết định hòa giải.
Anh Vi cho rằng việc mang thai đôi không dễ dàng nên vẫn mong muốn giữ gìn một gia đình trọn vẹn. Anh lựa chọn tha thứ và tiếp tục cuộc hôn nhân.
Tháng 7/2025, hai bé gái song sinh chào đời. Tuy nhiên, mối quan hệ giữa hai vợ chồng nhanh chóng xấu đi.
Đến tháng 4/2026, nhận thấy vợ tiếp tục có những biểu hiện bất thường, anh Vi bắt đầu nghi ngờ về huyết thống của hai con song sinh.

Anh Vi sau đó đưa mẫu sinh học của mình và các con song sinh đến trung tâm giám định quan hệ huyết thống. Kết quả khiến anh không thể tin nổi: hai bé song sinh không có quan hệ huyết thống với anh.
Không chấp nhận kết quả, anh tiếp tục đưa con gái lớn 8 tuổi đi xét nghiệm. Kết quả lần này cũng cho thấy cô bé không phải con ruột của anh.
Như vậy, sau hai lần xét nghiệm, cả 3 con gái mà anh Vi đã nuôi dưỡng đều được xác định không có quan hệ huyết thống với anh.
Sau đó, người vợ thừa nhận đã ngoại tình trong thời gian hai người vẫn là vợ chồng. Anh Vi quyết định khởi kiện, yêu cầu giải quyết các vấn đề liên quan đến chi phí nuôi dưỡng con và bồi thường tổn thất tinh thần.
Dù không có quan hệ huyết thống, anh cho biết gia đình đã dành nhiều tình cảm cho các bé trong suốt những năm qua. Hiện cả 3 con được giao cho mẹ chăm sóc, trong khi đôi bên chờ phán quyết của tòa án.
Chia sẻ về cuộc hôn nhân kéo dài hơn 8 năm, anh Vi nói sau khi vụ việc được giải quyết, anh muốn “đốt ảnh cưới và quên đi tất cả”.

Theo Vietnamnet