Say rượu, điện thoại cầu hôn: 'Em có chịu làm vợ anh không', chàng trai nhận cái kết không ngờ
“Gần 2 năm, anh chẳng nói gì, cứ lặng lẽ đón đưa đi làm, mang thuốc, mang cháo. Rồi một hôm, đi tiếp khách, anh uống quá chén và gọi điện cho mình: “Giờ anh hỏi em, em có chịu làm vợ anh không?”… Sau hôm đó, bọn mình chính thức yêu nhau”
Sau 4 năm yêu nhau, cuối cùng, Cẩm Giang và Vinh Sang đã quyết định về chung một nhà. Câu chuyện về tình yêu của cặp đôi này qua lời kể của chính những người trong cuộc khiến ai cũng phải thích thú vì vừa đáng yêu, vừa sâu sắc.
Ngô Thị Cẩm Giang và người đàn ông của đời mình Lưu Vinh Sang
2 năm lặng lẽ quan tâm, lựa đúng hôm “uống quá chén” để tỏ tình
Tâm sự về chuyện tình của mình, cô dâu Cẩm Giang cho biết, họ quen nhau trong một lần tình cờ đi du lịch. Lần đó, cả hai đi cùng những người bạn, sau này tất cả đều chơi chung với nhau. Tuy nhiên ấn tượng ban đầu của Cẩm Giang về chàng trai này chỉ là một… người lớn tuổi. Thậm chí cô nàng còn định gọi bằng… chú. Ưu điểm lớn nhất mà Vinh Sang để lại trong lòng cô chính là sự vui tính, hòa đồng, rất bình dân mặc dù thời điểm đó anh đã là một người khá thành đạt.
Cả hai gặp nhau trong một chuyến đi du lịch.
“Khoảng cách tuổi khá lớn nên ban đầu mình hoàn toàn không nghĩ có điều gì đó đặc biệt giữa hai đứa. Mãi sau này, khi tiếp xúc, trò chuyện nhiều, hiểu nhau hơn mới thấy tình cảm dần nảy sinh” – Cẩm Giang chia sẻ.
Điểm đáng yêu trong câu chuyện tình của cặp đôi này chính là màn tỏ tình “bá đạo”, nhằm lúc uống rượu nhiều của Vinh Sang. Gần 2 năm quen nhau, mỗi ngày, anh đều lặng lẽ đón đưa Cẩm Giang đi làm, khi cô ốm thì mua thuốc, mua cháo…
Hai bên cảm nhận được có một sự “đặc biệt” mặc dù… chưa ai nói gì. Cho tới một lần, khi đi tiếp khách, Vinh Sang uống quá chén. Lúc này, anh chàng mới điện thoại cho Cẩm Giang và tỏ tình: “Giờ anh hỏi em, em có chịu làm vợ anh không”. Đó cũng là ngày cuối trước khi cô nàng đi công tác xa.
Ấn tượng ban đầu về Vinh Sang là một người đàn ông... lớn tuổi nhưng vui vẻ, hòa đồng.
“Sau hôm đó, mình bắt đầu nghiêm túc hơn khi nghĩ về mối quan hệ này. Mình nhìn nhận lại những điểm tốt, điểm xấu và cũng cảm nhận được trái tim mình dành cho anh. Chính vì thế, mình đã quyết định gọi điện về nói rõ ràng với anh. Ai ngờ anh lại bảo… không nhớ gì. Lúc đó mình đã la lên: Giờ sao? Có yêu hay không yêu thì bảo? Lúc đó anh mới nói: Vậy thì yêu! Từ đó, chúng mình chính thức hẹn hò” – Cẩm Giang.
Đi du lịch cùng nhau nhiều nơi trên thế giới và bộ ảnh cưới nhớ đời tại Lào
Tính đến thời điểm hiện tại, cặp đôi này đã yêu nhau được 4 năm. Cả hai thường xuyên đi du lịch cùng nhau, đến rất nhiều nơi trên thế giới. Tuy nhiên vì tính chất công việc bận rộn, có những thời điểm cả hai đi công tác xa nhau cả tháng không gặp mặt. Họ trò chuyện qua mạng, kể cho nhau nghe về đất nước mà họ đang ở.
Sau gần 2 năm quen nhau, Cẩm Giang mới biết Vinh Sang là một người đàn ông khá thành đạt.
Trước khi tính tới chuyện kết hôn, Cẩm Giang và Vinh Sang đã hứa hẹn sẽ cùng nhau đi tới một nơi mà cả hai chưa từng đặt chân đến để chụp ảnh cưới. Cuối cùng, họ quyết định lựa chọn Lào. Nó không phải chỉ đơn thuần là nơi cặp đôi này chưa đi mà còn bởi đất nước này không nhiều người lựa chọn làm địa điểm chụp ảnh cưới.
“Gần 1 tháng tìm địa điểm để chụp ảnh, rồi chốt lại chúng mình chọn Lào. Nó là một kỉ niệm riêng và giúp chúng mình có được những bức ảnh độc lạ, đậm chất cá nhân.
Tuy nhiên, công cuộc chụp ảnh cưới của bọn mình khá… vất vả. Nó hoàn toàn khác với tưởng tượng của mình. Đầu tiên là việc bay gặp trục trặc, phải bay tới 2 chuyến mới đến nơi. Qua Lào, do không lường trước được nên đúng vào dịp lễ của đất nước này, tất cả hàng quán đều đóng cửa, chỉ còn lác đác vài người. Thêm nữa, đường ở đây chưa phát triển lắm nên việc tìm địa điểm chụp hình cưới cũng rất nhọc công.
Cặp đôi này đã cùng nhau du lịch nhiều nơi trên thế giới.
Tuy nhiên, khung cảnh hoang sơ và huyền bí của Lào thì rất đẹp. Điều đáng quý nhất là chúng mình đã cùng nhau thực hiện được lời hứa của mình trước khi cưới” – Cẩm Giang tâm sự.
Sau một hành trình dài bên nhau, khi được hỏi về điều gì ở đối phương khiến Cẩm Giang trân trọng nhất, cô nghẹn ngào cho biết: “Anh là một mẫu người của gia đình, dù bận rộn cách mấy anh vẫn ăn cơm tối cùng mình và chưa bao giờ bỏ thói quen này.
Với anh chữ “tình” rất quan trọng. Tình người, tình anh em, tình yêu… Mình nhận thấy bằng cách anh chăm lo cho mình từ những điều rất nhỏ, cho gia đình cho anh chị em, cách anh đối xử với những người xung quanh. Giữa một cuộc sống công nghiệp như hiện nay chữ tình vẫn còn làm mình rất trân trọng và thấy may mắn khi được anh yêu thương”.
Sau 4 năm yêu nhau, cả hai đã quyết định về chung một nhà
Cẩm Giang và Vinh Sang đã tổ chức đám cưới vào ngày 7/1. Cùng ngắm nhìn bộ ảnh cưới ấn tượng được thực hiện tại Lào của cặp đôi này:
Bộ ảnh cưới của Cẩm Giang và Vinh Sang được thực hiện tại Lào.
Trong chuyến đi chụp ảnh cưới cặp đôi này đã gặp phải khá nhiều tình huống rắc rối nhưng rồi họ đã có một bộ ảnh cưới thật ấn tượng.
Bộ ảnh cũng là một kỉ niệm khi cả hai thực hiện được lời hứa với nhau trước khi kết hôn.
Theo Khám Phá
-
1 giờ trướcVới tâm lý của người mẹ, có quá nhiều điều khiến tôi lo lắng. Tôi phải làm thế nào để tất cả chúng tôi đều cảm thấy nhẹ nhõm với sự lựa chọn của mình?
-
3 giờ trướcSự thật phũ phàng được hé mở vào một đêm, khi chồng tôi say xỉn và lỡ lời. Nghe những lời lẩm bẩm của chồng, tôi như chết lặng. Nỗi đau, sự phẫn nộ cùng sự hoang mang bao trùm lấy tôi.
-
5 giờ trướcCuối cùng, chúng tôi chọn cách ly hôn, tôi nhường chồng cho bạn thân của mình. Chồng tôi không bao giờ muốn ly hôn, nhưng cũng không nỡ cướp đi cơ hội làm mẹ cuối cùng của M.A.
-
7 giờ trướcNgày mua được nhà mới, tôi lập bàn thờ bố nhưng không ngờ lại bị mẹ vợ nói những lời cay đắng.
-
10 giờ trướcMỗi khi ai đó hỏi về chuyện cả đời của con gái, tôi thấy bất lực và xấu hổ; con tôi giỏi giang, có nhà, có xe, có công ty riêng nhưng đã 35 tuổi vẫn chưa kết hôn.
-
1 ngày trướcCho đến ngày Trang vô tình mở chiếc máy tính cũ của Phong cho con gái chơi, gã đàn ông đốn mạt mới lộ nguyên hình là một con cáo già.
-
1 ngày trướcNhưng nếu bố mẹ tôi biết chuyện thì chắc chắn trong nhà sẽ không thể yên ổn. Tôi phải làm sao đây?
-
1 ngày trướcCả tuần nay, tôi nhắn tin, gọi điện cho bạn trai đều không được. Hôm qua, anh nhắn lại: "Chia tay đi! Bọn mình thực sự không hợp đâu, anh hết chịu nổi rồi".
-
1 ngày trướcKhi bị tôi vạch trần tội lỗi, chẳng những anh ta không hối hận mà còn bảo rằng mình yêu nhân tình thật lòng.
-
1 ngày trướcCó lẽ, không có chàng trai nào khổ sở như tôi. Sau khi biết bạn gái mang thai, tôi suốt ngày chạy theo thuyết phục, năn nỉ cô ấy làm đám cưới nhưng vẫn không được.
-
1 ngày trướcChỉ là hiểu nhầm một chút thôi nhưng mẹ chồng quá bảo thủ khiến tôi phát mệt.
-
1 ngày trướcThời điểm nhìn thấy bố ngoại tình cùng bạn thân của mẹ, tôi hoàn toàn suy sụp, tôi muốn chạy về nhà nói với mẹ ngay chuyện này nhưng lại sợ bà tổn thương.
-
2 ngày trướcCấy bi vào dương vật nhưng thấy đau rát khi ân ái nên người đàn ông (56 tuổi, Hà Nội) quyết định tháo bi. Tuy nhiên, sau đó ông bị nhiễm trùng vùng này, dự kiến việc điều trị mất nhiều thời gian.
-
2 ngày trướcTôi ly hôn vợ ngoại tình, để lại ngôi nhà cho cô ấy rồi bỏ việc, vác ba lô đến thành phố khác ở trọ, nhận làm những việc nhỏ nhất, dù bị bố mẹ mắng chửi là ngu ngốc.
-
2 ngày trướcNụ cười chưa kịp tắt khi chào nhau, 3 người phụ nữ trong buổi gặp đều sững sờ, có chút hốt hoảng. Bởi mẹ con tôi và mẹ anh đều nhận ra đối phương là ai...
-
2 ngày trướcVài hôm trước, tôi bắt gặp chồng đi cùng một người phụ nữ, dáng vẻ hai người vô cùng tình tứ. Cơn tức giận còn chưa kịp bùng lên, tôi đã bủn rủn tay chân khi nhìn rõ gương mặt người phụ nữ ấy.
Tin tức mới nhất
-
14 phút trước
-
34 phút trước
-
2 giờ trước
-
2 giờ trước