Nhờ shop nhắn tin trên quà tặng bạn gái, thanh niên bị 'chỉnh' lỗi chính tả đến hài
Có vẻ anh chàng này cố ý nhắn tin dạng "teencode" nhằm tạo sự dễ thương, vui vẻ với bạn gái nhưng đáng tiếc lại bị shop phũ phàng... dập tắt.
Đồng ý rằng việc nhăm nhe soi lỗi chính tả của người khác đôi khi là "tạo nghiệp", nhưng quả thực có những người chẳng hiểu vì lí do gì liên tục sai chính tả. Họ sai từ nào khó hay ít dùng đã đành, đây cứ nhằm mấy từ cơ bản mà sai thì thử hỏi làm ngơ sao được.
Mà nhé, chỉ sai lỗi chính tả đã đành, có người còn kèm cả combo nhắn tin dạng "teencode" thì ôi thôi... "Nhìn mà tức á, bạn hiểu hông"?
Giống như trường hợp của thanh niên nhắn tin cho một shop online mới đây. Theo đó, anh chàng này muốn mua một chiếc áo xinh xắn để tặng bạn gái. Sau một hồi lựa chọn, anh đã tìm được chiếc áo ưng ý nên quyết định nhắn tin với shop.
- Áo còn không shop ơi?
- Còn bạn nhé.
Anh chàng muốn tạo bất ngờ, mua tặng bạn gái một chiếc áo. (Ảnh minh họa).
Anh chàng bày tỏ bạn gái rất thích mẫu áo này nên muốn nhờ shop gói hàng, kèm viết giúp tấm bưu thiếp gửi tặng cho cô ấy với nội dung như sau:
"Mà với cả lúc gói hàng thì shop giúp em ghi thêm tờ giấy này được không ạ. Bé mập ú à, anh biết nhiều lúc anh ham chơi, anh chưa tốt không nghĩ đến cảm xúc của bé. Nhưng tình cảm của anh dành cho bé là thật lòng. Anh sẽ cố gắng thay đổi từng ngày để yêu bé mập nhiều hơn. Yêu bé mập nhất trên đời luôn, công chúa của anh".
Đoạn tin nhắn ngọt ngào như vậy ắt hẳn cô gái nào đọc xong cũng "lịm tim". Nhưng điều đáng nói, nếu tin nhắn trao đổi ban đầu của anh chàng viết đúng chính tả, ngắt nhịp rõ ràng thì đến đoạn tâm tình này lại đột nhiên sai chính tả với "teen code" từa lưa.
Tin nhắn teencode, sai dấu từa lưa của thanh niên. (Ảnh SNNĐH).
Các kiểu "cam xuk – cảm xúc", "iu pé mập nkat - yêu bé mập nhất", "hok ngj den – không nghĩ đến"... khiến chủ shop nhìn có chút "ngứa ngáy". Người này lập tức "sửa gáy":
- Ok bạn nhé, mấy đoạn sai chính tả mình sửa lại cho bạn nhé.
Mẩu tin nhắn của shop với thanh niên sau khi đăng tải đã khiến dân tình bật cười. Đa phần cho rằng, anh chàng cố ý nhắn tin dạng "teencode" như vậy nhằm tạo sự dễ thương, vui vẻ với người yêu nhưng đáng tiếc lại bị shop phũ phàng... dập tắt.
Bình luận của dân mạng về câu chuyện. (Ảnh cap màn hình).
Bạn Quan Tran: "Có niềm đam mê làm cảnh sát chính tả nhưng lại phải đi bán quần áo".
Bạn Quỳnh Chi: "Service của shop tốt thế còn gì, bóc quà viết thiếp sửa lỗi chính tả, đủ cả".
Bạn Nguyễn Hạnh: "Cười sảng á, này thì teencode, này thì sến rện này".
Ying Ying
Theo Vietnamnet
-
4 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
9 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
18 giờ trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
23 giờ trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
1 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
1 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
2 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
2 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
3 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
3 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
Tin tức mới nhất
-
12 phút trước
-
40 phút trước
-
42 phút trước
-
1 giờ trước
-
1 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
9 ngày trước