Trong tập 9 của chuỗi podcast Ly Vỡ, dưới sự dẫn dắt của MC Liêu Hà Trinh, siêu mẫu Hà Anh đã có những chia sẻ xoay quanh chủ đề “Là chính mình - chưa bao giờ là dễ”.
Không đơn thuần là một người mẫu nổi tiếng, Hà Anh từng thử qua rất nhiều vai trò: ca sĩ, MC, tác giả sách, và thậm chí là… một người mẹ.
Với cô, việc trải nghiệm đa dạng không phải là biểu hiện của sự tham lam, mà là cách để tự mình khám phá giới hạn và ưu thế. “Tôi từng thử làm ca sĩ nhưng nhận ra mình không đủ đam mê và kiên trì để theo đuổi đến cùng”, cô bộc bạch.
Hai năm đầu tư học hát, ra mắt sản phẩm âm nhạc, Hà Anh tự đánh giá và quyết định dừng lại. Cô tự thấy không nên lãng phí thời gian vào điều mình không thể làm tốt nhất. Thay vào đó, cô tập trung vào ba lĩnh vực: làm mẹ, làm giám khảo và truyền cảm hứng – những nơi cô thấy mình thực sự có năng lượng và bản lĩnh.
Trên cương vị "cầm cân nảy mực" của các cuộc thi, cô không nói những câu chung chung như “em phải máu hơn” hay “phần trình diễn của em còn nhạt”. Thay vào đó, Hà Anh chỉ ra cụ thể vì sao phần trình diễn chưa đủ nhiệt. “Nếu chỉ nói chung chung như vậy thì ai cũng nói được, tại sao phải cần những người chuyên môn”, cô nêu quan điểm.
Là người của công chúng, Hà Anh không tránh khỏi những lời phán xét. Nhưng thay vì sống trong hoài nghi và tự vệ, cô chọn bình thản.
“Người ta nghĩ gì mình không kiểm soát được. Nếu mình tổn thương, nghĩa là họ đã chiến thắng”. Đó như một tuyên ngôn nhắc nhở mạnh mẽ về nội lực – về sự dũng cảm trong việc không để cảm xúc tiêu cực kiểm soát lý trí.
Cô kể, có lúc cũng buồn, cũng hoang mang, nhưng rồi tự nhắc nhở phải tập trung vào những điều tốt đẹp: con cái, công việc, những người bạn cùng tần số.
Sự thanh lọc trong các mối quan hệ không phải vì ích kỷ, mà vì cần bảo vệ năng lượng cá nhân. “Tôi không miễn nhiễm với mọi thứ, nhưng tôi chọn cho phép cái gì chạm đến mình”.
Hà Anh tin rằng nếu ta không yêu được chính bản thân mình thì chẳng ai có thể làm được điều đó thay ta: “Dù thế gian đổ nát, tôi vẫn phải là người hùng cho bố mẹ và con cái dựa vào. Không phải tôi mạnh mẽ, mà vì nội lực bắt tôi phải như vậy”.
Làm mẹ với cô là một hành trình bất ngờ, từ nghi ngờ chính mình đến tự tin tuyệt đối: "Tôi yêu con mình đến mức tôi bắt buộc phải giỏi hơn từng ngày vì con xứng đáng với điều tốt đẹp nhất".
Nếu ở trường quay, Hà Anh là người mẫu nghiêm túc, sắc bén trong từng vai diễn, thì ở nhà, cô lại xuề xòa, nội tâm và nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

“Ngoại trừ lúc chăm con, tôi luôn thích sự yên tĩnh, không makeup, đầu tóc đôi khi bù xù, nhưng vẫn chỉn chu trong cách sống”, cô cười nói. Chính những khoảng lặng ấy là nơi cô nạp năng lượng, chiêm nghiệm và cân bằng sau những giờ làm việc hết mình.
Cô đặc biệt nhấn mạnh vào sự linh hoạt trong sinh hoạt thường nhật, không máy móc mà theo cảm xúc. Với Hà Anh đôi khi “hơi nghệ sĩ một chút, hơi thả nổi một chút”, nhưng là cách để thấy đời sống mỗi ngày đều thi vị và khác biệt.
“Mỗi người có nhịp điệu riêng. Việc lắng nghe cảm xúc không chỉ giúp sống trọn vẹn, mà còn giúp hiểu chính mình hơn”. Đó là một sự tự do trong chọn lựa – và cũng là cốt lõi của hạnh phúc mà cô theo đuổi.
Hòa Phạm
Theo Thương Trường



