Sinh viên than trời vì tiền mừng cưới cuối năm: 'Các bạn có thể đừng mời cưới nữa được không?'
Trong tháng 11 này, cô bạn gái có tận 4 cái đám cưới mà đám nào cũng không bỏ được nên đã đăng đàn lên mạng xã hội hỏi vấn đề tế nhị: 'là sinh viên thì đi đám cưới bao tiền'.
Dịp cuối năm cũng là thời điểm mùa cưới đang rộn ràng từ làng quê đến phố xá, có người trong 1 tuần phải nhận thiệp cưới 4-5 cái cũng là chuyện 'thường tình như ở huyện'. Biết là đám nào cũng quan trọng, đám nào cũng cần đi nhưng càng đi nhiều càng thấm thía cho nỗi xót xa cái khoản nhét phong bì vào ví.
Lúc đó, đau đầu nhất khoản phải phân chia xem ai là họ hàng, bạn bè thân thiết, thường xuyên liên lạc hay tỉ năm không gặp, cuối cùng xem mức độ 'tình thân mến thân' để quyết định bỏ 'ruột' vào phong bì.
Người đi làm ít ra đã có một khoản thu nhập nhất định, nên dù bỏ ra 1 phần lương để đi đám cưới cũng chẳng sao, nhưng đối với các bạn sinh viên – người vẫn đang đi học thì đây là vấn đề nan giải, có khi chỉ cần nhìn thấy 'mùi' đám cưới là đã bỏ chạy cả nghìn km rồi.
Mới đây, cô bạn sinh viên đã đăng tải câu chuyện của mình lên mạng xã hội để hỏi về vấn đề: 'Đi phong bì bao cưới bao tiền?' Chẳng là tháng 11 này được ngày cưới hay sao mà bỗng chốc cả 4 cái đám cưới 'đập vào mặt', khó ở chỗ đám nào cũng phải đi, mà lại không có tiền.
Đoạn tâm sự của cô sinh viên vào dịp cuối năm. Nguồn: NEU confessions.
'Mọi người ơi em khổ tâm quá! Hồi học năm 1 thì tháng 12 có 5 đứa cưới liền trong một tháng em đã mệt mỏi lắm rồi. Bây giờ tháng 11 năm nay lại có 4 đứa cưới liền. Sinh viên xa nhà, một buổi đi học một buổi đi làm nuôi thân còn chưa xong, mà ở nhà bố mẹ cũng không phải dư giả gì cả. Tiền phòng, tiền điện nước, tiền đóng học kỳ này còn chưa đâu vào đâu. Mà vừa mất một khoản tiền chụp kỷ yếu xong, giờ lại 4 đám cưới liền.
Bây giờ mà đi 100 nghìn em sợ người ta cười vào mặt! Mà đi nhiều thì lại không có tiền. Có khi 4 đám cưới đó còn đủ tiền ăn trong 1 tháng đời sinh viên. Mà ngặt một nỗi là không thể bỏ đám nào cả, toàn trong làng trong xã với nhau cả, còn gặp nhau nhiều sợ ngại. Em thấy chúng nó đăng ảnh cưới là đã biết tình hình rồi, gọi cố gắng đã không nghe máy nhưng chúng nó vào tận nhà đưa thiệp nhờ bố mẹ ở quê báo tin hộ. Đấy là chưa kể chi phí đi lại cũng lại một khoản như thế nữa'.
Tiền mừng cưới luôn là vấn đề trăn trở của nhiều bạn trẻ, đặc biệt là sinh viên. Ảnh minh họa
Vấn đề tiền mừng cười luôn là vấn đề nan giải của rất nhiều người, không chỉ riêng mình ai. Bài viết như 'đánh' vào nỗi trăn trở, khó nghĩ của không ít các bạn trẻ, những người không có thu nhập cao.
Nhiều bình luận cho rằng, sinh viên 'của ít lòng nhiều' là được.
Bùi Hoàng Lan thắc mắc: 'Liệu trong phong bì mừng cưới mình gửi kèm giấy photo thẻ sinh viên (đã công chứng) thì có được xét vào diện đặc biệt mà giảm tiền mừng không ạ'.
Phạm Thư cho rằng: 'Em sinh viên thì mừng thế nào chả đc. Mừng 100 nghìn thì lúc nó đi lại như thế có gì đâu mà phải kêu với ca'.
Đinh Linh kể kỷ lục đám cưới của cô là 1 tháng 10 cái thiệp mời: 'Thiệp hồng trao tay, bay ngay tạ thóc. Một tháng kỷ lục với 10 cái đám cưới, mất tiền mà không có thời gian để mà đi ăn cỗ. Thật là quan ngại'.
Theo Baodatviet.vn
-
2 giờ trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
5 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
11 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
15 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
1 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
2 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
3 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
3 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
Tin tức mới nhất
-
1 giờ trước
-
2 giờ trước
-
2 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước