Sống chung với mẹ chồng, câu chuyện cho thấy ‘sướng khổ là do mình cả’
Có những người con dâu sống chung với mẹ chồng, luôn cảm thấy khó chịu vì mẹ chồng ‘lắm điều’ thế này thế kia. Rồi lại so sánh cuộc sống của mình với cuộc sống của người khác.
Video thuộc bản quyền Quà tặng cuộc sống VTV
Người con dâu trong câu chuyện là một ví dụ điển hình. Vì không thích sống chung mà mọi việc mẹ chồng làm, con dâu đều khó chịu. Cô thậm chí chản cảnh mẹ lau nhà, mẹ nói chuyện với hàng xóm. Cô con dâu luôn nghĩ, giá như được ra ngoài ở riêng thì tốt biết bao.
Bài học để một mối quan hệ hòa hợp chính là, cả hai sống bằng cả trái tim, bằng sự yêu thương thực sự chứ không phải sáo rỗng hay phải câu nệ, quan cách.
(Ảnh cắt từ clip)
Cô đến nhà bạn chơi để chứng kiến bạn mình có người mẹ chồng tuyệt vời biết bao nhiêu, một người mẹ chồng coi con mẹ chồng như con đẻ. Khi bày tỏ sự ngưỡng mộ với mẹ chồng của bạn, người phụ nữ ấy đã nhận được một câu trả lời khiến mình ngã ngửa. Rằng, mẹ chồng con dâu có tốt với nhau không chính là do cách sống. Một người mẹ chồng hết lòng vì con dâu chính là vì con dâu sống chân thành, hết lòng vì mẹ chồng.
Bài học để một mối quan hệ hòa hợp chính là, cả hai sống bằng cả trái tim, bằng sự yêu thương thực sự chứ không phải sáo rỗng hay phải câu nệ, quan cách.
Đừng bao giờ so sánh hoàn cảnh của mình với người khác, cũng đừng so sánh cuộc sống này với bất cứ ai vì mỗi người có một hoàn cảnh riêng. Nhất là, khi nhìn nhận một người, hãy nghĩ xem bản thân mình đã thực sự tốt hay chưa, đã chân thành hay chưa?
Trúc Xinh (Khai thác từ VTV)
Theo Vietnamnet
-
9 giờ trướcTôi ghét nghỉ lễ dài vì từ khi lấy chồng đến nay, hễ nghỉ quá 2 ngày là phải về nhà nội, phục vụ cỗ bàn suốt ngày đêm, nhìn bạn bè du lịch sống ảo mà tủi, mà ao ước.
-
14 giờ trướcCả nhà tôi về quê không báo trước mới biết bố mẹ ở nhà ăn uống kham khổ. Ấy thế, mỗi lần con cháu về, ông bà thiết đãi đủ thứ, từ gà vịt đến tôm cua.
-
19 giờ trướcPhạm Tăng là họa sĩ nổi tiếng tại Trung Quốc. Tuy nhiên, ông cũng gây tranh cãi với đời tư ồn ào, yêu vợ bạn hay kết hôn với người kém 50 tuổi.
-
22 giờ trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
1 ngày trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
1 ngày trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
1 ngày trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
1 ngày trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
2 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
2 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
2 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
2 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
2 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
2 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
2 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
3 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
3 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
3 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
Tin tức mới nhất
Hay nhất 2sao
-
11 ngày trước