
Người dân có việc gấp đành nhảy lên máy xúc ra khỏi nhà bởi đoạn đường này đang thi công
Đoạn đường hơn 500m từ ngõ 360 Xã Đàn đến ngõ Lệnh Cư (quận Đống Đa, Hà Nội) đã 4 năm nay trong tình trạng nham nhở, rác chất đống, nước cống tràn lên cả mặt đường, bốc mùi hôi thối. Nhiều hộ dân nơi đây phải sống khổ sở nhiều năm, kể từ khi dự án cải tạo lại hệ thống cống thoát nước khởi công.
Đây là đoạn đường nằm trong gói dự án cải tạo tuyến kênh mương Linh Quang – Xã Đàn, kéo dài từ năm 2012 đến nay, do Ban Quản lý dự án thoát nước (Sở Xây dựng Hà Nội) làm chủ đầu tư.
Sau nhiều năm chậm tiến độ, hiện con đường mới đang trong quá trình làm cống thoát nước. Do làm không đồng bộ, nước thải không thoát được nên người dân phải "bịt mũi" mà sống.
Ông Phạm Công Trí, một người dân sống ở đây bức xúc, cho biết: "Dự án này cứ lơ lửng từ lâu rồi, cách đây mấy chục năm giờ mới thấy làm. Trước đây dân sống khổ sở vì sự ô nhiễm nước thải, rác chất đống thì đến bây giờ, sau 4 năm thi công, tình trạng vẫn như vậy, thậm chí người dân phải chịu thêm cảnh bắc cầu vào nhà.
"Nhiều năm nay chúng tối sống khổ sở, mưa thì ngập bùn lầy, nắng thì bụi mù mịt, đã có nhiều tai nạn xảy ra, có người rơi cả xuống hố xây dựng. Giờ bắt đầu thi công thì chúng tôi là phải bắc cầu vào nhà", ông Lê Trọng Đức nói.


song giua thu do phai "du" may xuc de ra khoi nha hinh anh 4

Bà Trần Thị Yến (60 tuổi, nhà gần ngõ Lệnh Cư) cho biết, tai nạn thường xuyên xảy ra: “Có hôm trời tối, hai ông cháu đi bộ trượt chân rơi xuống cống. Chỉ vài hôm trước, có chiếc xe máy do không quen đường nên lao xuống mương”.










Theo Dân Việt