Mới đây, Song Hye Kyo đã trở thành gương mặt trang bìa cho tạp chí Harper's BAZAAR Korea số ra dịp năm mới. Với tiêu đề "hoa nở từ bê tông", bộ ảnh khắc họa nữ diễn viên như một đóa hoa nở rộ giữa khung cảnh hoang sơ.
Đặc biệt người đẹp mang đến tạo hình tóc ngắn đầy mới mẻ nhưng vẫn không kém phần quyến rũ. Bộ ảnh ngay lập tức thu hút nhiều sự chú ý trên mạng xã hội.

Chia sẻ về cuộc sống, Song Hye Kyo cho biết cô đã duy trì thói quen viết nhật ký trong suốt 5 năm qua. Dù không trực tiếp nói ra, song nhiều người ngầm hiểu rằng đó là thời điểm sau khi cô ly hôn Song Joong Ki vào năm 2019.
Nữ diễn viên cho biết việc viết nhật ký đã giúp cô học cách yêu thương bản thân. Cô bày tỏ: "Khi đang làm một dự án, tôi nghĩ về vai diễn cả ngày, nhưng khi không làm việc, tôi cố gắng làm cho đầu óc mình thư thái nhất có thể. Thay vào đó, tôi bận rộn lập kế hoạch thực tế – khi nào tôi sẽ dắt chó đi dạo, khi nào tôi sẽ dọn phòng và những việc tôi cần hoàn thành vào tuần tới.
Tất nhiên, là con người, có những ngày tôi cảm thấy buồn, nhưng vì tôi đã tìm ra cách riêng để cải thiện tâm trạng, nên những giai đoạn tồi tệ đó không bao giờ kéo dài. Viết nhật ký biết ơn không có nghĩa là cuộc sống của chúng ta chỉ toàn những ngày hạnh phúc. Nhưng bây giờ, tôi nghĩ mình đã học được cách yêu thương bản thân trong bất kỳ ngày nào".

Hiện Song Hye Kyo đang quay bộ phim truyền hình “Slowly and intensely” cùng nam diễn viên Gong Yoo. Đây là lần hợp tác thứ 3 của Song Hye Kyo với biên kịch Noh Hee Kyung, sau "Thế giới họ đang sống" (2008) và "Gió mùa đông năm ấy" (2013).
Bộ phim sẽ đưa khán giả quay ngược thời gian về làng giải trí Hàn Quốc những năm 1960 – 1980, thời kỳ rực rỡ nhưng cũng đầy mặt tối. Bộ phim khắc họa hành trình của những con người sẵn sàng đánh đổi tất cả để chạm tay đến danh vọng, đồng thời lột tả sự khắc nghiệt đằng sau ánh hào quang của ngành công nghiệp giải trí.

Song Hye Kyo vào vai Min Ja, một người phụ nữ kiên cường đã trải qua tuổi thơ khó khăn.
Cô nhận xét về nhân vật: "Min Ja coi trọng thành công hơn tình yêu, và cô ấy là một người phụ nữ sẽ không từ thủ đoạn nào để đạt được thành công.
Cô ấy sống với thái độ cho rằng mọi người trên đời đều thấp kém hơn mình. Hành trình của cô ấy, bắt đầu từ đáy xã hội và vươn lên, thực sự đầy gian truân. Khi bạn chứng kiến cô ấy liên tục vật lộn từ góc nhìn của người ngoài cuộc, bạn không thể không cảm thấy thương hại cô ấy. Đôi khi, chỉ cần nghĩ đến Min Ja ở nhà thôi cũng khiến tôi bật khóc".

Nói về việc thay đổi kiểu tóc sang dạng ngắn cho vai diễn, Song Hye Kyo giải thích: "Tôi tin rằng một nhân vật bắt đầu hình thành từ khoảnh khắc bạn tự hỏi mình, ‘Phong cách của người này sẽ như thế nào?’ Biên kịch nói rằng Min Ja mà cô ấy hình dung có lẽ sẽ có mái tóc ngắn và đề nghị kiểu tóc ngắn. Cô ấy lo lắng về việc một nữ diễn viên phải cắt tóc ngắn như vậy, nhưng đối với tôi, nếu đó là kiểu tóc phù hợp với Min Ja, thì hoàn toàn không có gì phải sợ cả".
Anh Anh
Theo Thương Trường