Sau thành công của 2 đêm diễn đầy thăng hoa và mỹ mãn tại thủ đô Hà Nội, SOOBIN quyết định tổ chức “SOOBIN Live Concert: ALL-ROUNDER THE FINAL” tại thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 29/11. 

Với kinh nghiệm dày dặn từ đạo diễn sân khấu Đinh Hà Uyên Thư, giám đốc âm nhạc SlimV, cùng hệ thống âm thanh ánh sáng khủng được đầu tư hoành tráng, SOOBIN đã chiêu đãi khán giả đại tiệc âm nhạc bằng âm thanh và thị giác mãn nhãn thông qua gần 30 ca khúc.

SOOBIN tự nhận được chiều đôi lúc vô tư khiến mọi người buồn

Ở chương đầu tiên, những bản phối bắt tai, thú vị như Đã Đến Lúc, BlackJack, SuperstarHey làm cho không khí live-concert nóng hơn bao giờ hết. 

Nam ca sĩ tiếp tục khiến khán giả ngạc nhiên khi nhảy múa giữa lòng trung tâm sân khấu. Những tác phẩm như Bật Nó Lên, Lu Mờ, Ai Mà Biết Được, Trò Chơi lần lượt được vang lên tại nhiều điểm không gian trên những sân khấu phụ được sắp đặt giữa trung tâm hàng ngàn khán giả để tạo ra những trải nghiệm cảm xúc đặc biệt.  

SOOBIN tự nhận được chiều đôi lúc vô tư khiến mọi người buồn

Sau những giai điệu bắt tai và bùng nổ của những bản hit có chất nhạc sôi động, SOOBIN trở về với những cảm xúc da diết và sâu lắng bằng những khúc ca ballad bất hủ, đưa tên tuổi của nam ca sĩ ghi dấu trong lòng khán giả.

Anh lần lượt thể hiện Anh Đã Quen Với Cô Đơn, Nếu Ngày Ấy, Phía Sau Một Cô Gái, Xin Đừng Lặng Im, Giá NhưTháng Năm. SOOBIN thực sự đã chinh phục hoàn toàn trái tim người hâm mộ bằng những ca khúc ballad tự sự và tình cảm. 

SOOBIN tự nhận được chiều đôi lúc vô tư khiến mọi người buồn

Nếu tại 2 đêm diễn trước, nam ca sĩ phá cách, chơi đàn bầu, hát xẩm cùng bố - NSND Huỳnh Tú tái hiện không gian làng quê Bắc Bộ, thì trong đêm diễn lần này SOOBIN nối dài hành trình nghệ thuật truyền thống đó bằng một tiết mục mở màn của đội hình Tân Binh Thăng Cấp.

Các học trò của SOOBIN đã trình diễn ấn tượng ca khúc Gương Vỡ Lại Lành mang đậm màu sắc dân gian với giai điệu sử dụng chất liệu Ngũ cung. 

Sau đó, các ca khúc Mục Hạ Vô Nhân, Ngồi Tựa Mạn Thuyền lần lượt vang lên, mang đến cho khán giả những cung bậc cảm xúc vô cùng đặc biệt xen lẫn tự hào. 

SOOBIN tự nhận được chiều đôi lúc vô tư khiến mọi người buồn

Cuối chương Văn hoá, SOOBIN cùng bố NSND Huỳnh Tú, Binz và đội hình Tân Binh Thăng Cấp đã có những chia sẻ ý nghĩa về văn hoá nghệ thuật truyền thống. Đây là sân khấu của 3 thế hệ âm nhạc cùng nhau tôn vinh văn hoá và nghệ thuật truyền thông.

Mục Hạ Vô Nhân đã đi với tôi cho đến bây giờ là 30 năm rồi. Đời của tôi giai điệu này chỉ phát lên ở đồng bằng châu thổ sông Hồng thôi. Bây giờ Mục Hạ Vô Nhân lại có mặt ở giữa thành phố đẹp đẽ, xinh đẹp và lộng lẫy như thế này.

Với tất cả những gương mặt của các bạn, đặc biệt là các bạn trẻ, đấy là niềm ước mơ của tôi, là Mục Hạ Vô Nhân đấy được gieo được vào lòng các bạn. Hôm nay Mục Hạ Vô Nhân đã để lại một cái tình cảm tốt đẹp trong tâm tưởng của các bạn, đấy là điều hạnh phúc đối với tôi trong cuộc đời âm nhạc của tôi cho đến bây giờ” - NSND Huỳnh Tú xúc động chia sẻ cảm nghĩ. 

SOOBIN tự nhận được chiều đôi lúc vô tư khiến mọi người buồn

Ở chặng cuối của SOOBIN biến hoá với những ca khúc Cao Gót, Dancing In The Dark, Ngổn Ngang, Sẽ Quên Em Nhanh Thôi, Sunset In The City, KingDom, Day Dream, Beautiful Monster.

Đặc biệt, SOOBIN đã còn màn song ca đặc biệt với nam ca sĩ Rhymastic người anh thân thiết trong nghề, chứng kiến quá trình trưởng thành trong âm nhạc của anh qua Ngổn Ngang, Sẽ Quên Em Nhanh Thôi.

SOOBIN tự nhận được chiều đôi lúc vô tư khiến mọi người buồn

Đặc biệt, giọng ca 9x đã xin "chú thư" thay đổi kịch bản để có thời gian ngồi tâm sự với khán giả: "Tôi thấy mọi người 'chiều' tôi quá, đôi khi tôi vô tư khiến mọi người buồn. Tôi nhận ra trưởng thành là mỉm cười với những điều làm ta khóc. Cảm ơn những người đã rời đi, ai cũng phải lớn. Mọi người hứa với tôi, dù thế nào cũng nắm tay nhau và không buông nhé. Nếu mọi người vì SOOBIN, tôi sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Cảm ơn vì đã không lung lay". 

Hòa Phạm
Theo Thương Trường