Sốt ruột con 30 tuổi chưa chịu lấy vợ, mẹ ra tay thiết kế phòng ngủ 'cười không ngậm được miệng'
Đúng là một bà mẹ cao tay, rất biết tạo cảm hứng cho con trai lấy vợ. Có lẽ bà quá sốt ruột rồi.
30 tuổi đối với con trai chưa phải là già và cũng chưa hẳn là tuổi phải lấy vợ. Thế nhưng có những ông bố bà mẹ vì mong có cháu bế bồng mà liên tục giục giã. Nhiều người sốt ruột đã có những hành động... hài hước chỉ mong con nhanh chóng rước dâu về.
Câu chuyện của bà mẹ dưới đây là một ví dụ điển hình. Có lẽ người mẹ này quá mong ngóng con trai có vợ nên đã là một hành động ai cũng phải buồn cười. Phải nói ý tưởng này khá là sáng tạo.
Câu chuyện được khổ chủ có tài khoản Fb tên T.T đăng tải như sau: "Khi bạn 30 tuổi vẫn chưa có người yêu mà bố mẹ bạn muốn bạn lấy vợ quá rồi. Thì khi bạn đi làm xa về sẽ được bố mẹ setup sẵn cho 1 phòng như này nhé. Có cả tranh em bé 'trấn yểm' luôn. Giờ mà lồng chăn với trải đệm ra nữa lấy vợ là quá oke không phải sắm thêm thứ gì".
Kèm theo lời chia sẻ là bức ảnh chụp giường ngủ, gối đâu, ga giường như giường cưới, xung quanh là tranh ảnh em bé. Anh chàng này sau một ngày đi làm về thì hết hồn thấy phòng ngủ của mình được "decor" bá đạo. Phải nói là người mẹ này khá là sáng tạo và hài hước.
Sau khi đăng tải, bức ảnh thu hút rất nhiều lượt bình luận và chia sẻ. Hội FA được phen hả hê với anh chàng này và cũng không ngớt lời khen ngợi cho các bậc phụ huynh.
Trước đó, cũng có nhiều trường hợp còn bi hài hơn. Thậm chí mẹ còn mang hẳn con trai ra đầu ngõ, viết hẳn bẳng thông tin đăng tuyển cho con được lấy vợ với những tiêu chí hài hước.
Đúng là, cái ế là nỗi lo của rất nhiều người nhưng có khi người trong cuộc chưa chắc đã lo bằng cách bậc phụ huynh. Nên dù bố mẹ có làm gì thì cũng có thể thông cảm được nhé.
Tiên Tiên (tổng hợp)
Theo Vietnamnet
-
2 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
8 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
12 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
22 giờ trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
1 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
2 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
2 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
3 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
Tin tức mới nhất
-
1 giờ trước
-
2 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
9 ngày trước