Sự thật khiến bạn giật mình: Phụ nữ còn trinh vẫn có thể mang thai
Mặc dù là phụ nữ, nhưng không phải ai cũng biết những sự thật thú vị về màng trinh của mình. Dưới đây là những điều sẽ giúp bạn hiểu hơn về chính bản thân mình.
Mặc dù là phụ nữ, nhưng không phải ai cũng biết những sự thật thú vị về màng trinh của mình. Dưới đây là những điều sẽ giúp bạn hiểu hơn về chính bản thân mình:
Màng trinh có thể không có lỗ thủng
Màng trinh kín bưng là một trong những dấu hiệu có chút bất thường. Điều này sẽ gây khó khăn cho việc bạn tiết chất thải trong thời gian kinh nguyệt. Những bạn gái có màng trinh kín bưng như thế này cần phải được thực hiện một phẫu thuật nhỏ để thông và khiến cho mọi chuyện diễn ra thuận lợi như quy trình tự nhiên.
Màng trinh không che hoàn toàn âm đạo
Màng trinh chỉ là một mô mỏng, nằm ở dưới cùng của cửa âm đạo chứ không phải một tấm màng chắn che kín toàn bộ âm đạo.
Màng trinh có đủ các kích cỡ khác nhau
Bạn không cần phải quá hoang mang khi không tìm kiếm thấy màng trinh của mình mặc dù đã thử. Đơn giản là vì mỗi người có một kích cỡ màng trinh khác nhau. Nếu bạn không thể xác định vị trí của nó bằng mắt thường là bởi vì nó quá nhỏ mà thôi.
Màng trinh có thể bị phá vỡ do các hoạt động thể chất
Bạn liệu đã nghe nói rằng, khi bạn tập thể dục, uốn dẻo cũng có thể khiến mình bị rách màng trinh? Thậm chí bạn cũng có thể làm rách tấm màng đó ngay cả khi bạn đi xe đạp. Các hoạt động thể dục, thể chất nặng đều có thể là “thủ phạm” khiến màng trinh của bạn bị rách ra.
Khi màng trinh bị rách, có thể chính bạn cũng không biết
Thông thường, chúng ta đều biết phụ nữ khi bị rách màng trinh trong lần quan hệ đầu tiên sẽ kèm theo một chút máu và đau đớn nhẹ. Nhưng nếu bạn bị rách màng trinh khi tập thể dục hay tham gia các hoạt động khác, có thể chính bạn cũng không biết nó đã bị phá vỡ khi nào. Nếu nhìn thấy lốm đốm máu nhỏ trên quần lót, bạn cũng có thể sẽ nghĩ đó là do sắp đến “ngày đèn đỏ”.
Còn trinh vẫn có thể mang thai
Điều này thoạt nghe thấy thật phi lý nhưng nó là sự thật, dù hi hữu. Màng trinh của bạn không bị rách nhưng nó vẫn có một lỗ nhỏ. Bởi vậy, khi bạn gần gũi với nam giới, dù chưa có sự xâm nhập nhưng nếu để tinh trùng đi ngược vào khu vực âm đạo, “tinh binh” dưới dạng chất lỏng có thể xuyên qua lỗ màng trinh vào trong và tạo thành hiện tượng thụ thai.
Theo Khám Phá
-
3 giờ trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
9 giờ trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
10 giờ trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
11 giờ trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
12 giờ trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
13 giờ trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
18 giờ trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
1 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
1 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
1 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
1 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
1 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
1 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
2 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
2 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
2 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
2 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
2 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
2 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
3 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
Tin tức mới nhất
-
2 giờ trước
-
4 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
9 ngày trước