Sự thật về cô dâu Vĩnh Long đeo 11 cây vàng nặng trĩu người
Ít ai biết rằng, số vàng Kiều Duyên đeo trong đám cưới đều là do cô tự mua, không phải của hồi môn từ bố mẹ.
Bận bịu bán hàng từ sáng, Kiều Duyên (quê Vĩnh Long) thậm chí không có thời gian để nghe một cuộc điện thoại vì cô phải lo tiếp khách.
Đến tối, Duyên mới có thể trò chuyện cùng Dân trí về chuyện tình yêu đang được cộng đồng mạng quan tâm thời gian gần đây.
Tất cả của hồi môn đều do Kiều Duyên và chồng tự mua (Ảnh: NVCC).
Kiều Duyên cùng ông xã Chấn Nghiệp đang kinh doanh mặt hàng bánh tráng phơi sương tại quê nhà. Khi thấy hình ảnh của mình xuất hiện nhiều trên các phương tiện truyền thông, Duyên cảm thấy bản thân may mắn vì được mọi người chú ý đến.
Cũng nhờ đó, Kiều Duyên mới có thể quyết tâm mở rộng kinh doanh, chú trọng vào chất lượng sản phẩm. Cô cũng hy vọng câu chuyện của mình có thể truyền cảm hứng cho nhiều đôi trẻ vượt qua khó khăn.
Không để bố mẹ phải lo
Loạt ảnh cô dâu đeo đầy vàng trong ngày cưới không còn quá xa lạ với cộng đồng mạng Việt. Tuy nhiên, việc nữ chính tự sắm của hồi môn để đeo, không cần quà từ bố mẹ khá hiếm thấy. Do đó, Kiều Duyên mới trở thành tâm điểm chú ý.
Nhiều người nghĩ Kiều Duyên và Chấn Nghiệp vừa tổ chức đám cưới. Thực tế, cả hai kết hôn từ tháng 9/2022. Vì bị hai bên gia đình thúc giục, họ đã quyết định tiến xa hơn.
"Diêng" là tên những người thân thiết hay gọi Duyên (Ảnh: NVCC).
"Thời gian trước khi cưới, mọi thứ diễn ra gấp gáp. Bố mẹ hai bên tự đạo diễn. Đồ tôi cũng đặt trên mạng để gửi về tận nhà. Trước lễ cưới một tuần, chúng tôi mới đi chụp hình vì đơn hàng lúc đó quá tải.
Chưa kể, tôi phải livestream (phát trực tiếp) liên tục. Buổi sáng làm đám cưới ở nhà hàng, tối về tôi còn livestream bán hàng, vừa cưới vừa live", Kiều Duyên kể.
Cô gái đến từ Vĩnh Long cho biết, hoàn cảnh hai bên gia đình không khá giả. Do đó, Duyên cùng chồng quyết tâm kiếm đủ tiền mới tự tổ chức đám cưới, dù cả hai quen nhau đã lâu.
Cặp đôi đã tự mua 11 cây vàng, một cặp nhẫn kim cương và 300 triệu đồng nạp tài (họ nhà trai mang sính lễ và tiền để trao cho nhà gái khi tổ chức đám hỏi hoặc rước dâu). Sau khi cưới, Duyên còn mua căn nhà gần 1 tỷ đồng tặng bố mẹ chồng.
Mối tình từ thời lớp 8
Nhà Kiều Duyên - Chấn Nghiệp cách nhau 10km. Năm lớp 8, cô chuyển trường và có duyên được học chung với người chồng hiện tại.
Nghiệp là người có tình cảm với cô trước. Tuy nhiên, cả hai chỉ quyết định làm bạn thân ở thời điểm đó.
Duyên bộc bạch: "Ngày ấy, tôi chê anh Nghiệp xấu và không để ý đến. Đến khi lên đại học, mỗi người một nơi, cả hai đều có bạn trai, bạn gái. Dù vậy, chúng tôi vẫn giữ liên lạc và tâm sự với nhau. Đến một ngày, anh ấy nói 'Tao yêu mày'. Tôi đã tá hỏa khi nghe câu đó".
Khi nghe câu tỏ tình rất mộc mạc từ Nghiệp, Duyên còn tưởng anh chỉ nói đùa. Tuy nhiên, chàng trai thật lòng và chính thức theo đuổi Duyên đến cùng.
Cảm nhận được sự chân thành từ Nghiệp, cô cuối cùng cũng cho anh cơ hội. Vì quen nhau quá lâu, cả hai rất hợp ý, không cần nói nhiều cũng hiểu đối phương đang nghĩ gì hay muốn gì.
Trước khi bỏ phố về quê, Kiều Duyên từng học trang điểm ở TPHCM (Ảnh: NVCC).
"Anh Nghiệp không đẹp trai nhưng là người đàn ông vững chãi của gia đình. Anh thương cha mẹ và vợ. Chính anh ấy là người đứng phía sau hỗ trợ tôi trong quá trình gây dựng thương hiệu", Duyên chia sẻ.
Cả hai đã cố gắng đi lên từ hai bàn tay trắng, không có ai giúp đỡ. Họ từng có khoảng thời gian sống ở TPHCM. Nghiệp đi làm, còn Duyên học nghề trang điểm.
Thời điểm đó, Nghiệp bị bệnh. Duyên phải nấu đồ ăn để bạn trai mang theo vì anh không ăn hợp đồ của công ty. Hàng ngày, Nghiệp phải thức dậy từ 4h30 sáng để chạy xe từ quận Tân Phú (TPHCM) đến Bình Dương. Tới chiều, anh lại đi ngược về.
Cặp đôi cùng tuổi đã rất chật vật về kinh tế để có thể lo chữa bệnh. Đôi khi, Duyên nản chí, nhưng Nghiệp luôn là chỗ dựa vững chắc cho cô.
Cô chủ tiệm bánh tráng nói: "Đi với nhau từ lúc không có gì đến hôm nay, chúng tôi tưởng nhiều lần đã đứt gánh. Nhưng dù khổ cỡ nào, cả hai cũng nhất quyết không buông tay".
Vì từng sống qua thời nghèo khổ, cả hai biết trân trọng những gì mình đang có. Họ không ngừng cố gắng để có cuộc sống tốt hơn và báo hiếu đấng sinh thành. Đó cũng là điều Kiều Duyên muốn gửi gắm đến những cặp đôi trẻ đang yêu nhau.
Theo Dân Trí
-
9 giờ trướcCác đồng nghiệp tổ chức lễ cưới cho cô giáo Lê Nhi ngay trong trường mầm non nơi cô giáo làm việc. Đội bê tráp và khách mời của buổi lễ là các bé mầm non đang học tại trường.
-
23 giờ trướcDù chồng đã giật lại điện thoại nhưng chỉ cần như vậy là tôi đủ hiểu chuyện gì đang xảy ra với gia đình mình.
-
1 ngày trướcCuộc sống tôi đang yên ổn bỗng gặp sóng gió kể từ lúc em chồng tới ở cùng.
-
1 ngày trướcKhi tôi nói không có tiền đưa con đi du lịch dịp lễ 30/4-1/5 này, chồng tôi sừng sộ quát: 'Cô quản lý tài chính gia đình kiểu gì thế, đàn bà mà đoảng, vô dụng'.
-
1 ngày trướcNgười chồng muốn ly hôn vì thấy mệt mỏi với cảm giác “không bao giờ tiêu hết tiền” và người vợ quá mải mê với công việc.
-
1 ngày trướcKhi hát xong, anh ta cầm mic ngỏ lời muốn quay lại với tôi. Trong lòng tôi quá mức khinh thường, cầm mic đáp trả thẳng thừng một câu khiến anh ta cứng họng.
-
2 ngày trướcTôi bị vợ đầu bỏ vì không có khả năng làm cha, vậy mà người vợ thứ hai lại có thai sau hơn 2 năm chung sống; tôi không thể nói ra sự thật này vì sĩ diện.
-
2 ngày trước"Tôi không bao giờ được nghỉ ngơi khi mẹ vợ thường xuyên cằn nhằn, soi mói và không có được sự riêng tư cho mình".
-
3 ngày trướcNhững câu nói ngọt ngào dù không rõ tiếng của cậu bé mắc bệnh Down dành cho người bố bị đột quỵ, đang nằm viện gây xúc động cộng đồng mạng.
-
3 ngày trướcDù chồng chỉ chấp nhận ly thân, tôi vẫn dọn đến ở cùng ông chủ; ông ấy thực lòng yêu thương tôi, nhưng không ngờ số phận lại khiến tôi thành kẻ có nhà không thể về.
-
3 ngày trướcKỳ nghỉ lễ này, tôi sẽ về quê để được úp mặt vào ngực mẹ khóc cho thoả lòng và nói lời xin lỗi mẹ dù trước đó, tôi đã thề không bao giờ bước chân vào căn nhà ấy nữa.
-
3 ngày trướcCãi nhau với bố chồng về vấn đề chăm sóc trẻ nhỏ, cô con dâu tuyên bố: 'Bố trông con cũng chẳng yên tâm. Con của con, con sẽ tự mình chăm sóc'.
-
3 ngày trướcKế hoạch đi du lịch của gia đình đành gác lại vì chuyến đi của chồng với công ty.
-
4 ngày trướcTôi ghét nghỉ lễ dài vì từ khi lấy chồng đến nay, hễ nghỉ quá 2 ngày là phải về nhà nội, phục vụ cỗ bàn suốt ngày đêm, nhìn bạn bè du lịch sống ảo mà tủi, mà ao ước.
-
4 ngày trướcCả nhà tôi về quê không báo trước mới biết bố mẹ ở nhà ăn uống kham khổ. Ấy thế, mỗi lần con cháu về, ông bà thiết đãi đủ thứ, từ gà vịt đến tôm cua.
-
4 ngày trướcPhạm Tăng là họa sĩ nổi tiếng tại Trung Quốc. Tuy nhiên, ông cũng gây tranh cãi với đời tư ồn ào, yêu vợ bạn hay kết hôn với người kém 50 tuổi.
-
4 ngày trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
Tin tức mới nhất
-
9 giờ trước
-
10 giờ trước
-
10 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
15 ngày trước