Sự thật về mật thất bí ẩn, cấm ai bước vào của Võ Tắc Thiên
Nữ hoàng đế Võ Tắc Thiên thường xuyên lui tới gian mật thất bí ẩn. Sau khi bà mất, sự thật bên trong mới được làm sáng tỏ.
Võ Tắc Thiên (624 – 705) là nữ hoàng đế đầu tiên và duy nhất trong lịch sử Trung Quốc.
Vào thời kỳ phong kiến, xã hội trọng nam nhân, một nữ nhân như Võ Tắc Thiên có thể lãnh đạo cả một vương triều lớn thịnh vượng, thiên hạ thái bình, thì quả thực là điều cực kỳ hiếm. Chính vì vậy, cuộc đời của nữ hoàng đế này luôn là chủ đề khiến hậu thế tò mò.
Ban đầu, Võ Tắc Thiên từng là một phi tần ở trong hậu cung của Đường Thái Tông Lý Thế Dân.
Sau khi trải qua bao nhiêu sóng gió, bà trở thành hoàng hậu của Đường Cao Tông Lý Trị và cuối cùng lên ngôi hoàng đế khi sáng lập nên triều đại Võ Chu, cai trị dưới danh hiệu Thánh thần Hoàng đế.
Từ một nữ nhân trong hậu cung, Võ Tắc Thiên từng bước thâu tóm quyền lực chính trị trong tay.
Trước khi nắm trong tay quyền lực tối thượng, Võ Tắc Thiên được cho là đã dùng nhiều phương pháp tàn ác, thẳng tay trừng trị những đối thủ ngáng đường.
Khi là hoàng hậu của Đường Cao Tông Lý Trị, Võ Tắc Thiên từng bước tiến hành thâu tóm quyền lực. Sau khi Đường Cao Tông băng hà, bà lần lượt đưa hai người con trai của mình lên làm hoàng đế. Thế nhưng hai con trai của bà lại không có thực quyền của hoàng đế khi mọi việc triều chính đều do bà quyết định.
Hai người con này đã có những hành động phản kháng nên Võ Tắc Thiên nổi giận và đã lần lượt phế truất.
Sau đó, Võ Tắc Thiên đã tự mình thiết triều với cương vị Thái hậu. Đến năm 690, bà chính thức lên ngôi hoàng đế khi lập ra triều đại Võ Chu, trở thành nữ hoàng đế duy nhất trong lịch sử phong kiến Trung Quốc.
Từ khi nắm quyền lực tối thượng trong tay, không có điều gì có thể khiến nữ hoàng đế Võ Tắc Thiên phải sợ hãi.
Dù gây nhiều tranh cãi, nhưng trong 15 năm trị vì đất nước, hoàng đế Võ Tắc Thiên đã tạo được nhiều thành tựu đáng ghi nhận khi không những phát triển kinh tế - xã hội mà còn giữ vững sự ổn định trong nước.
Mật thất bí ẩn của Võ Tắc Thiên giấu thứ gì?
Tương truyền, trong thời gian làm hoàng đế, Võ Tắc Thiên có một mật thất bí ẩn. Nữ hoàng đế thường lui tới mật thất và không cho phép ai được vào trong, dù là người hầu thân cận. Vì vậy, nhiều người tò mò không biết Võ Tắc Thiên đã cất giấu bí mật gì trong mật thất này.
Võ Tắc Thiên là người đứng trên đỉnh cao quyền lực lúc bấy giờ, hơn nữa việc bảo vệ cho sự an toàn của hoàng đế cũng được hết sức chú trọng. Vì vậy, việc Võ Tắc Thiên cho người xây dựng riêng một mật thất là điều kỳ lạ.
Tuy nhiên, chỉ sau khi nữ hoàng đế này qua đời, bí mật bên trong căn phòng này mới được giải mã.
Khi mở cửa mật thất, hóa ra bên trong căn phòng chỉ có một bức tượng Phật và hai bức tranh chân dung của hai vị hoàng đế là Lý Thế Dân và Lý Trị.
Dù là một nữ hoàng đế đứng trên đỉnh cao của quyền lực nhưng Võ Tắc Thiên cũng không tránh khỏi có những phút yếu lòng.
Võ Tắc Thiên luôn coi căn phòng bí mật này là nơi để tâm hồn thư thái, có thể dốc bầu tâm sự. Đây là nơi mà bà có thể khóc và chia sẻ những điều không thể nói ra bên ngoài.
Với tư cách là một hoàng đế, Võ Tắc Thiên luôn phải thể hiện sự mạnh mẽ và dũng cảm để có thể kiểm soát toàn bộ đất nước. Chính vì lẽ đó, chỉ có những giây phút yếu lòng bà mới thể hiện trong căn phòng này.
Suy cho cùng, dù là nữ hoàng đế tài giỏi, quyền lực, nhưng Võ Tắc Thiên cũng không tránh khỏi những phút yếu lòng, cô đơn của một người phụ nữ.
Lý Trị và Lý Thế Dân chính là hai người đàn ông quan trọng nhất trong cuộc đời của Võ Tắc Thiên. Chính vì vậy, sau khi hai người qua đời, bà vẫn ngày đêm tưởng nhớ và thường vào mật thất để tâm sự những điều không thể chia sẻ với người khác.
Nhờ cách này mà nữ hoàng đế có thể trút bỏ phần nào được phiền muộn, nỗi cô đơn khi bên cạnh không còn có người đàn ông đáng để bà dựa vào. Sau khi bước ra khỏi căn phòng bí mật, Võ Tắc Thiên lại trở về với vẻ ngoài uy nghiêm của một nữ hoàng đế.
"Vô tự bia" của nữ hoàng đế Võ Tắc Thiên đến nay vẫn còn là một bí ẩn.
Sau khi qua đời vào tháng 12/705, nữ hoàng đế Võ Tắc Thiên được chôn cất ở Càn Lăng cùng với hoàng đế Đường Cao Tông. Cho đến nay, Càn Lăng vẫn là một trong những công trình lăng mộ bí ẩn chưa thể giải mã hết.
Một trong số đó thể kể đến là "Vô tự bia" (bia không chữ). Theo đó, tấm bia này là một khối đá lớn được điêu khắc tinh xảo. Tuy nhiên, trên tấm bia khổng lồ lại không hề có chữ nào dù đã được vạch ô sẵn để viết văn bia.
Có quan điểm cho rằng, dù là một người phụ nữ xuất chúng nhưng công và tội khó có thể luận rõ, vì vậy nữ hoàng đế muốn hậu thế tự bình xét cuộc đời của bà. Do đó, tấm bia này mới không đề chữ.
Theo Pháp luật & Bạn đọc
-
8 giờ trướcTôi ghét nghỉ lễ dài vì từ khi lấy chồng đến nay, hễ nghỉ quá 2 ngày là phải về nhà nội, phục vụ cỗ bàn suốt ngày đêm, nhìn bạn bè du lịch sống ảo mà tủi, mà ao ước.
-
13 giờ trướcCả nhà tôi về quê không báo trước mới biết bố mẹ ở nhà ăn uống kham khổ. Ấy thế, mỗi lần con cháu về, ông bà thiết đãi đủ thứ, từ gà vịt đến tôm cua.
-
18 giờ trướcPhạm Tăng là họa sĩ nổi tiếng tại Trung Quốc. Tuy nhiên, ông cũng gây tranh cãi với đời tư ồn ào, yêu vợ bạn hay kết hôn với người kém 50 tuổi.
-
21 giờ trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
1 ngày trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
1 ngày trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
1 ngày trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
1 ngày trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
2 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
2 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
2 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
2 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
2 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
2 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
2 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
3 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
3 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
3 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
Tin tức mới nhất
Hay nhất 2sao
-
11 ngày trước